1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    HUYỀN ẢO HOA SƯA
    Đoản văn của BĂNG SƠN

    Cây xanh là một phần hồn Hà Nội. Mỗi mùa màu hoa sắc lá làm thành phố lung linh khiến con người đang sống ở Hà Nội dâng trào niềm yêu quý, còn ai lữ thứ xa xôi lại thổn thức nhớ về nó như hương sữa đêm thu, sắc phượng trưa hè, lá bàng rực đỏ cây cơm nguội dệt mạng nhện vào trời khi lá vàng rơi rụng... Có một loài cây không nhiều nhưng lại làm ra nhiều thương mến mỗi khi xuân đi nửa chặng mùa, đó là cuối tháng Giêng ta (tháng 2, tháng 3 dương lịch), những cây sưa khẳng khiu ngủ lịm trong sương đông, bỗng rùng mình tung toả một trời băng tuyết trắng tinh làm bằng hoa từ lúc nào không biết.
    Người xưa đã lấy tên hoa đặt cho ngọn đồi trong vườn Bách Thảo: Núi Sưa tức Sưa Sơn (không phải núi Nùng như nhiều người lầm gọi)
    Cửa Nhà hát Lớn, phố Phan Chu Trinh, đường Hoàng Hoa Thám lãng đãng đôi ba cây sưa như thế, bờ Hồ Gươm có một cây.
    Trời Hà Nội qua từng cơn rét đậm, không hiểu tại sao lại có một người khổng lồ cưỡi chiếc xe tuần lộc, chở tuyết trăng băng phau trăng về rải trên mái cây, nói như truyện Kiều :" Bạc phau cầu giá..." làm thi nhân bàng hoàng, thiếu nữ ngẩn ngơ, cụ già trầm tưởng suy tư và bà nội trợ phân vẫn không biết làm mõn gì cho chồng ký tính bữa trưa nay để ông thăng hoa cũng màu mấy trắng trên cành mà mỗi năm chỉ một lần tri ngộ, tri kỷ, tri âm...
    Nếu hoa sữa là hoa đặc biệt nức hương thì hoa sưa là hoa đặc biệt khoe màu tinh khiết như lọc đi bụi bặm cho Hà Nội. Mỗi khi hoa sưa phô ra niềm ngọc nga của hôn mình, thì lạ sao, hình như lá xanh e then, tự giấu mình vào mịt mùng thân gỗm chw khi hoa bay về trời (đúng ra về đất) những chiếc mầm xanh mới li ti đon đả đón ánh mặt trời mùa xuân non nớt.
    Có người quá vội vã, phải tong tả hàng ngày, nên ít để ý đến mày trắng muốt hoa sưa, nhưng một lần rồi quen thuộc, ngăm hoa để thấy mình được hoa cho niềm thanh thản, trở lại tuổi xanh hôn trắng ngày noà còn đung đưa mái tóc đến trường. Thì ra hoa cũng biết nói, nói bằng sắc trắng, nói bằng tiếng lòng im lăng, nói bằng không gian... và đó cũng là một trong nhiều lý do khiến ta càng yêu Hà Nội, yêu đến si mê đắm đuối thành phố có ba sáu phố phường...
    [​IMG]
    Copyright ST
    Muốn thổi vào topic một chút hương vị Hà Nội, khi khoảnh khắc giao mùa dễ làm người ta xao xuyến...
    Thật tuyệt, với hoa sưa...
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 06/10/2005
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Buổi sáng, ngày nắng lên, xua tan đi những nỗi buồn ảm đạm . Trời đầy mây trắng bay, như thế những nỗi buồn vui cũng thanh thản ra đi như những đám mây trời phiêu lãng ! Hạnh phúc cũng là đám mây xanh lơ lững giữa trời cao, mà màu nắng phương xa sẽ làm mây thêm một đời nhung nhớ, khôn cùng !
    Kỷ niệm sẽ theo những cơn mưa cuối hạ ùa về, rơi mềm, thấm ướt qua tim . Lung linh nắng, lung linh mưa, lung linh tình yêu cuối mùa nắng hạ . Mưa có bay trên vạt áo của người, nắng có phai màu áo sinh viên từng chiều ngóng đợi ? Để rồi mệt nhoài gót nhỏ . Người đã về cùng tôi, hay tôi đã về cùng người, để tháng năm sẽ khó nguôi ngoai những giọt lệ cuối mùa, vàng nhụ .
    Đã xa ngút trời những tháng ngày chơ vơ, cuồng điên, si dại, những ngày mưa lũ phủ xuống đời ta . Ta đã đi, đi thật xa tưởng chừng như không có nơi chốn hội tụ để quay về ! Như viên đá cuội lăn hoài trên triền dốc dựng ngược, ta đã một mình đi qua, hun hút một mình trong cô độc !
    Sáng thức dậy, mang cùng ta hương thơm dịu ngọt của loài hoa và hình bóng người trong giấc mộng đêm qua . Như chiếc lá vàng đành úp mặt nửa đêm khuya, âm thầm chờ đợi bước chân ai về, chờ đợi sẽ có một lần, khi ngày thắp nắng lên và đêm xanh màu hạnh phúc !
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Quen
    Gặp gỡ
    ...Ảo mộng những tưởng có đối tượng ngâm cứu được
    Tiếp xúc
    Trò chuyện
    ...để rồi sáng mai ra...co giò chạy
  5. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ..Thôi vậy, cho anh một ngày vì nỗi nhớ...
    " Nếu em rồi sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
    Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em như màu nỗi nhớ
    Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
    Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em..."

    Buồn một chút...đúng là ảo mộng thôi mà..tỉnh dậy và sao xót xa...Hạ Tuyết ..em chẳng biết là ai ? anh tự đặt tên như thế à ?..hay nhỉ..một người con gái anh tự đặt tên và " Tuyết rơi mùa hè " ..hì hì..xin lỗi vì nỗi nhớ của một thời nông nổi ...
    Được _tears_ sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 07/10/2005
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ảo mộng ơi, bài hát này hay quá, giữ hộ mình nhá 1 chútc cảm xúc ngọt ngào!
    Một tình yêu, một trái tim cho em!
    http://www.autumnriver.info/nutuongcuop.htm
  7. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thế là đã qua...
    Tỉnh giấc, đứng dậy với bộ đồ ngủ mùa hè mỏng, chợt cảm nhận khí lạnh vờn làn da. Bỗng dưng chợt nghĩ... nếu anh với em đã về một nhà, nếu sáng ra em tỉnh dậy giữa không khí se se gió mùa về và nhìn thấy anh vẫn ngon giấc... em sẽ chuẩn bị cho anh một chiếc áo mùa thu. Có phải vì lạnh khiến người ta cảm thấy cần có đôi có lứa cho ấm lòng, mà sao bỗng nhiên em lại mơ tưởng như vậy?
    Mơ tưởng hay ảo mộng... em thấy mỗi sáng mình sẽ thức dậy trước anh... em đứng bên giường ngắm anh đang say giấc và lắng nghe thời tiết của ngày... rồi một ngày bắt đầu tràn ngập hạnh phúc khi em chuẩn bị áo quần cho anh... Mùa hè anh sẽ không bị nóng, mùa đông anh sẽ không bị lạnh, xuân về anh sẽ luôn ấm áp và thu sang anh sẽ luôn dễ chịu... Em yêu những phút giây được vuốt ve tấm áo chồng em...
    Chỉ là mơ mộng thôi, nên em không tự hỏi bao giờ tự hỏi những ảo tưởng ấy liệu có thành sự thực. Anh có thấy lạnh hay ôm lấy giấc mơ em...
  8. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nói cho em vì sao anh bỗng ra đi.
    Hãy nói cho em những điều từ lâu anh giấu
    Dẫu anh có lỗi lầm ,ko có anh em sống sao?
    Ánh dương tan một ngày như đã trôi xa
    Giấc mơ xưa giờ này còn đâu anh hỡi
    Dẫu tha thứ lỗi lầm ta vẫn ko còn bên nhau .
    Và bầu trời đêm ngàn sao toả sáng
    Chứng giám cho cuộc tình em dành cho
    Anh có biết rằng lòng em mãi yêu anh ko đổi thay
    Và dù ta đã xa tận chân trời nao
    Lạc lối ngày nào làm sao lãng quên
    Anh có biết rằng lòng em mãi luôn trao anh .
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm thức giấc giữa nắng vàng
    Gió cuối thu cuốn đi bao ưu phiền dang dở
    Một điều gì đó âu yếm tiềm thức ngủ mê
    Ta tìm về ta với chiếc hộp ân tình...
    Chào các nàng ảo mộng! Cún lại về tỉ tê với chị em đây! Ta chỉ có thể tìm thấy ta giữa nụ cười những người mến yêu!
    Tất cả rồi cũng cuốn theo chiều gió... Xét cho cùng, mai là một ngày mới!
    [​IMG]
  10. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi,cúng tế quả cũng thiêng thật,thế là hồn đã về,mong mãi...
    Hồn ơi,nhớ viết nhiều bài hay ho ở đây nhiều nhiều cho chị em đọc bù 2 tuần nhớ nhung nhé!
    Yêu hồn!

Chia sẻ trang này