1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Run rẩy quá, ta sợ mãi sống trong nỗi sợ hãi. Là vì phụ nữ nên ta yếu đuối , là vì phụ nữ mà ta phải luôn chịu. Ai bắt ta phải làm. Muốn vùng lên để đấu tranh cho những ngày sáng lạng hơn, nhưng lại sợ. Ảo mộng ơi, ngày mai lại một ngày chiến đấu nữa.
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Nào, topic sang một trang mới... nơi có thể chia sẻ nhiều hơn bằng câu chữ và không bị che khuất bởi những tấm ảnh nhiều màu sắc như hôm qua Cún vừa "trách yêu". Nào, bắt đầu từ những câu chữ...
    Mấy hôm nay, thấy tâm trạng bất an một cách khủng khiếp. Cả ngày nằm ngủ như chết rồi, cả nhà sợ... Và ăn như một kẻ chán đời chính hiệu... trưa ngủ thông, không ăn, chiều không nuốt nổi 2 thìa cơm rang...
    Mình sao thế này?
    Chiều lọ mọ online, vào một trang web lá cải, click vào một cái link bói toán lá cải, và nhấn vào nút "Bói hoạ xảy ra trong tuần". Bói bằng cách gõ bao nhiêu cái vào đầu một tên đáng ghét tuỳ thích ( mình gõ rất nhiều lần vì tưởng tượng ra một khuôn mặt ai đó) và hiện lên dòng chữ: "Tự làm khổ mình!", cười thểu não...
    Tối, nghẹn lại vì biết mình sẽ nhịn ăn ở nhà một cách vô nghĩa, nghẹn lại vì biết người ta quên mình không ăn hành khô...
    Vào đổi profile, biết chỉ đến thế mà thôi sao mà mơ tưởng nhiều thế để làm gì?

  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thở dài thôi... hờ hờ... Nẫu ruột lắm các Kưm các Chuê ạ! Gái này thoát khỏi u uẩn rồi, đang mở lòng phơi phới. Mà ngó phải ngó trái thấy mama nào cũng ủ rũ, mà gái này thì đâu thể vui vẻ khi bạn bè sầu não... hic... Kệ. Chả hỏi han đâu! Thích thì ới một tiếng rồi trút vào gái này, còn không thì thôi, chả hỏi đâu. Chả an ủi nữa. Nẫu ruột quá cơ! Rặn ra bài thơ tặng các nàng ảo mộng vậy. Thôi thì chỉ biết bảo các nàng: thả lỏng đi!
    TAN
    Trải lòng khóc một tiếng thơ
    Bao nhiêu tơ tưởng mộng mơ héo mòn
    Vụt tan một tấm lòng son
    Hồ nghi một mối hồn còn tương tư
    Tình sao tan biến rồi ư?
    Còn ta tan chảy vào hư không sầu
    Trời cao tan cánh hải âu
    Biển đau sóng vỗ canh thâu tan mình
    .......
    ................​
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hè hè , chính xác là ảo mộng , để rồi sáng mai ra .
    Hôm qua mình mơ thấy có 1 bé yêu mình . Tóc nàng ngang vai , rất xinh và hiền . 2 đứa ôm nhau thắm thiết . Mình bế nàng đi xem bóng đá . Đến sân thì mình nhảy xuống đá luôn ,đá thế nào lại sút vào 1 quả , sướng quá nhào lên khán đài định chụt nàng 1 vài cái . Ai dè đúng lúc ấy chiếc đồng hồ đốn mạt kêu lên làm mình tỉnh cụ nó giấc . Đau như hoạn
  5. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ảo mộng à ? Chắc là bây giờ em đang ảo mộng thật anh thân mến ạ
    Đôi khi em không thể xác định được cảm xúc của chính mình ,
    Khóc hay cười.Càng ngày em càng sợ đó là thói quen ...
    Còn em , em thích được theo cảm xúc
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Này, trong khi 1 số trong các mụ đang say giấc nồng thì ta phi xe ào ào trên đuờng khuya. Ôi, thích lắm, không khí lành lạnh, trong trong, thanh vắng, không có hạt mưa nào nhưng những con đường lại ướt đẫm hơi sương. Sướng đê mê! Ta đã từng post bên Sở thích cái Hội lang thang HN đêm mà. Và bây giờ 1 phần nào thoả ước nguyện.
    Tối thứ 7, 0h30p sáng rồi mà bà con vẫn dập dìu, ta chẳng hề mảy may thấy chút cô đơn. Góp nhặt những nụ cười của những người bạn ta thấy ấm lòng. Làm gì có chút ảo mộng nào đâu? Ta tỉnh táo và mạnh mẽ như chưa bao giờ thế! Người ta thường chỉ ảo mộng trong tình yêu, còn ta chả có tý yêu đương nào trong người nên sớm mai ra sẽ khoan khoái hít thở không khí trong lành, mỉm cười đón 1 ngày mới.
    Lúc này ta thấy mình mãnh mẽ hơn bao giờ hết, dường như chẳng cần đến 1 điều gì. Chỉ cần được vui, được cười, tụ tập bạn bè...vậy là quên hết ưu tư. Ta mạnh mẽ, ta thừa nhận thế...hi hi...ta mạnh mẽ vì thứ ảo mộng kia đã ngủ quên trong ta rồi!
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Em đang nói với anh đấy à ? Chúng ta làm quen cái nhỉ
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    He he , Loại dưa ngon nhất trong các loại dưa là ..Dưa bở [​IMG]
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm , anh lâu nay toàn ăn dưa bở trừ bữa mà bé
    Mà thanh niên thiếu nữ gaubeoxinhdep kỳ quá , người ta muốn làm quen chưa gì đã vu cho người ta tán tỉnh rồi là ăn dưa bở này nọ là sao nhở
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn lịch sự chút đi!
    Người ta đang tỉ tê với nhau kiểu gì mà các anh các chị đong đưa nhau một nẻo như thế? Lạc hết cả loài!

Chia sẻ trang này