1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thu sắp qua và đông đang tới, thời gian vẫn đang rậm rãi trôi, trong lòng em mọi thứ cũng đang nguội dần. Em chẳng còn mong gì nữa, mọi thứ của em lại trở về con số 0. Ảo mộng ah, em biết mà, rồi có ngày nó cũng sẽ tan thôi...
  2. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh.... lại nghĩ đến mùa đông ... Thích quá ....
    mình thích mùa đông ... chả hiểu sao lại thế .... Cái lạnh bên ngòai được cân bằng với cái lạnh bên trong chăng ... ??
    Chả hiểu ... Thích chỉ đơn giản là thích ...
    1 năm qua rồi ... Mùa đông này không biết có gì để mình chờ đợi và hi vọng .... CHắc là không ...
    Mùa đông năm ngóai thật đúng như là ảo mộng ... Mình đã ảo mộng trong cả 1 mùa đông dài ... Đã hi vọng đã chờ đợi ..... Nhưng khi mùa xuân đến .. bắt đầu một năm mới .. Cũng như một conngười sau 1 đêm ... đến sáng hôm sau ngồi ngẫm lại giấc mơ hôm trước ... Mình thấy mình thật khờ khạo quá ... Sao luôn luôn nghĩ mọi thữ thật đơn giản .. Cuộc sống này ..đâu có đơn giản như thế .. ùh... Nhưng dù sao... mùa đông ấy mình thấy lòng mình thật ấm áp ...
    Còn năm nay .............. ??????????????
  3. _Bin_

    _Bin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình biết mùa đông lạnh được diện nhiều quần áo đẹp, trời ko có nắng làm hư da nên các bạn gái thường thích mùa đông
  4. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
                                     Thiên đường bao la nhặt hết giữa cõi đời
                                     Những ngôi sao làm một trời tinh tú
                                     Ảo ảnh của tôi ơi- hãy bay vào vũ trụ
                                     Thế giới này đâu có chỗ cho anh.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra hôm nay không còn giữ mái tóc cũ kỹ này...
    Chiều đi làm về, em rẽ qua hàng làm đầu để đón đứa em họ đang uốn tóc ở đó. Tiện thể, em để họ gội đầu cho mình. Lâu lâu rồi không có thời gian đi gội đầu ngoài hàng chăm sóc tóc thế này. Vừa lim dim enjoy cái cảm giác khoan khoái ở chân tóc, ở da đầu, em vừa lắng nghe các bà các cô xung quanh bàn tán về tóc. Và có vài lời khuyên em nên thử thay đổi... Những lời mắng đùa: "Tiếc tiền à? Cái đồ ki bo, bọn chị chết đói vì chẳng moi được tiền của mày!"... Những lời nhỏ to rủ rê: "Ê, cái này hợp với Tú này. Đảm bảo làm xong là lên chân kính, giai cứ gọi là... bu vào... hi hi..."
    Suýt chút nữa đã muốn thay đổi...
    Nhưng rồi em lại vẫn giữ nguyên cái cũ kỹ bảo thủ của mình. Tất cả những sợi tóc này.. hãy cứ để cho chúng giống như nhau. Nếu tóc dài quá, em cũng sẽ cắt, nhưng em vẫn muốn chúng giống như nhau... không uốn, không ép, không nhuộm, không tỉa... bất kỳ một sợi nào.
    Bảo thủ! Nhiều người bảo em như thế. Cũng có nhiều người bảo em là tính đồng bóng, không ổn định. Tất cả đều đúng. Và thời trang áo quần có thể thay đổi trên cơ thể này, thay đổi theo tâm trạng, theo mục đích... chỉ duy có mái tóc là vẫn thế.
    Anh có hiểu em thật không? Em không thể khẳng định điều đó. Mà em cũng không cần khẳng định làm gì. Chỉ cần mỗi ngày em chải một kiểu tóc, nhưng bản chất vẫn là những sợi nguyên thuỷ cũ kỹ... là em yên tâm rằng dù anh có hiểu em hay không thì em vẫn là em... đồng bóng nhưng cực kỳ bảo thủ... không ổn định nhưng kiên quyết vô cùng...
    "Yêu ai là đặt hết nghị lực của mình vào người đó."
    Câu nói này đã quá nổi tiếng rồi, của một ông nhà văn tây nào thì phải... Em thật sự tâm đắc với câu nói này. Và em đã từng muốn đặt hết nghị lực của mình vào anh. Khi nghị lực của em, cuộc sống của em đã nằm trong tay anh rồi, em sẽ thay đổi kiểu tóc và màu nếu anh muốn... bảo thủ hay đồng bóng cũng đều là để vừa lòng anh thôi... Nhưng... đó chỉ là ảo mộng. Bởi vì bây giờ, em không còn đủ lòng tin để muốn đặt nghị lực vào tay anh nữa. Mái tóc của em sẽ không bao giờ thuộc sở hữu của anh. Em giữ nghị lực của em lại cho chính em. Em đồng bóng hay bảo thủ... đều là vì em hết!
    Phải rồi, đó chỉ là ảo mộng!
    Em sẽ vẫn sống như bây giờ - không có anh - cho dù em đã từng nghĩ mình sẽ dứt bỏ tất cả thời gian cũ kỹ để bắt đầu những ngày mới với anh. Mái tóc của em vẫn do chính tay em chải, và do những người thợ gội đầu vuốt ve...
    Dù sao... em cũng sẽ thỉnh thoảng tiếc cái ảo mộng kia nhiều lắm... Chắc anh không biết...
    Em đã ảo mộng đấy! Em mộng rằng mỗi ngày có anh ve vuốt mái tóc cũ kỹ bảo thủ của em. Đêm đêm em đứng bên khung cửa sổ nhìn lên trời và chờ đợi... anh sẽ tắt hết đèn và thắp lên một ngọn nến duy nhất... rồi anh tiến đến... em cảm nhận rõ ràng anh đang tiến đến sau lưng em... vòng tay ấm áp ôm lấy đôi vai em... và anh áp đôi môi ấm nóng lên những sợi tóc cũ kỹ... những nụ hôn như muốn làm u mê cái đầu chứa đầy đồng bóng và bảo thủ của em... Chúng ta sẽ nói về những hờn giận của ngày, sẽ lắng nghe những lời vỗ về... để rồi khi em có thể thôi nhìn vào vô định ngoài khung cửa, em sẽ quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt anh... Người yêu ơi, nghị lực trao lại hết cho anh đây!... Đồng bóng này, bảo thủ này... ngoan ngoãn...
    Vậy đó, ảo mộng là như vậy đó... Tất cả ảo mộng rồi tan biến, đêm rồi ngày... chỉ còn lại trên môi em là những sợi tóc cũ kỹ... của chính em...
  6. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Khi những cuộc vui qua đi thì em lại trở về là em thôi với những nỗi buồn dớ dẩn muôn thưở, với cảm giác cô đơn thường trực. Em k giống như những ngày trước ước ao 1 vòng tay vững chắc, em k như những ngày trước day dứt về 1 quá khứ k ngủ yên. Em cô đơn quá!
    Trong rạp chiếu phim DÂN CHỦ tối nay với 1 bộ phim hài Mỹ, bà con cười ngặt nghẽo, em thấy nhạt thếch nhưng cũng cố lấy hơi để xổ ra 1 vài tiếng cười góp vui. Chăm chú dán mắt vào màn hình để rồi khi bước ra khỏi rạp em chả nhơonói dung bộ phim đó ntn nữa? Em thấy tiếc thời gian!
    Tối nay, lại được phóng xe trên đường Hn đẫm sương, cái lạnh thấm vào vai lại làm em thích thú. Giá như dừng lại ngồi ở quán vỉa hè nào đấy nhâm nhi chén trà nóng nhỉ? Ngồi ghế bệt và chống 2 tay lên đùi như 1 gã đàn ông, trần ngâm nhìn về phía cuối đường vắng lạnh, có lẽ như vậy mới khiến em thanh thản hơn. Em làm sao thế này?
    Em sắp sửa có được 1 việc làm ưng ý và lại tiếp tục học, mà chả biết em học tiếp để làm gì nữa? Mọi thứ đến với em thật suôn sẻ, em tốt nghiệp, em chơi bời thoả thê và rồi em có việc làm. Mọi người nhìn em thán phục, hy vọng và đặt nhiều niềm tin cho em. Thật ra em rỗng tuếch, có cái chó gì đâu ngoài khả năng bốc fét của 1 kẻ mà người ta gọi là MC, ờ thì giọng em ngọt nụ cưòi em tươi nhưng để làm cái đek gì nếu những thứ ấy không khiến cho em kiếm được nhiều tiền. Có lẽ bây giờ thứ tình yêu lớn lao nhất với em đó là tiền. Em chỉ thèm tiền thôi, nó cho em niềm vui khi đi mua sắm, cho em niềm vui khi ăn uống nhậu nhoẹt chơi bời với bạn bè. Tiền, bây giờ chính là chỗ dựa cho tâm hồn khô cằn của em! Em thèm tiền!
    Tự dưng dạo này em hay nghêu ngao nhạc Trịnh, chả phải là em mê nhạc của ông nhạc sĩ già gầy guộc ấy mà bởi vì những giai điệu đều đều được lặp đi lặp lại 1 cách bài bản với những lời lẽ trìu tường rắc rối của ông lại rất phù hợp với hoàn cảnh và tâm trạng em lúc này. HÌnh như tay em đang type những dòng chữ này và miệng em lẩm bẩm như 1 con mụ dở hơi :"Rừng đã cháy và rừng đã héo, em hãy ngủ đi, rừng đã khô và rừng đã tàn, em hãy ngủ đi..."Cả bài có 15,20 câu thì đến 30 câu là em hãy ngủ đi, thế mà em k ngủ thì có mà loạn. MK, tâm trạng của em mấy hôm nay tệ quá, muốn cười mà cái mặt nó cũng méo mó đến kỳ lạ. Em đã đánh phấn dày hơn che cái quầng mắt thâm, che cái da xám xịt, em đã bôi nhũ nhiều để mắt thêm long lanh, tô son đậm hơn, bóng hơn cho đôi môi thêm gợi cảm thế mà nhìn đi nhìn lại vẫn thấy xấu xí, già nua, Tệ, tệ quá!
    Ui, 0h10p rùi, đã đến lúc em cần phải tỉnh những cơn ảo mộng để đi ngủ thôi. Em muốn giấc ngủ của em trong lành và là 1 giấc ngủ thật sự cơ. Cả ngày em đã ảo mộng rồi! Thế nhé!
  7. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    20-10-2004><20-10-2005
    1 năm tròn trĩnh ....
    Nhanh thật ... tự nhiên ngỡ ngàng nhận ra rằng 1 năm đã qua đi ... 365 ngày với buồn vui lẫn lộn ...2 cái mess vẫn để trong cái Sim đó .... thỉnh thoảng vẫn đọc lại .... dòng số dài dằng dặc mà ngày trước em nhớ như in trong đầu .... em vẫn nhớ tối hôm 20-10 năm ngóai .. anh gọi điện về chúc mừng ... bắt đầu 1 tình yêu ...
    1 năm rồi... tự nhiên hôm nay em nhớ quá .... em muốn khóc ... tình cảm đó tưởng như đã chếtlâu rồi sao tự nhiên hôm nay lại khơi dậy .... em nhớ anh ... quay quắt đến nao lòng ....
    Quên 1 người sao lại khó như thế ........ em muốn quên ........ quên hếtttttttttttttttttt.... Nhiều khi em hận .... Anh biết khôngggggggggggggggggggg??????????????????????????????????????????????
  8. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    20-10-2004><20-10-2005
    1 năm tròn trĩnh ....
    Nhanh thật ... tự nhiên ngỡ ngàng nhận ra rằng 1 năm đã qua đi ... 365 ngày với buồn vui lẫn lộn ...2 cái mess vẫn để trong cái Sim đó .... thỉnh thoảng vẫn đọc lại .... dòng số dài dằng dặc mà ngày trước em nhớ như in trong đầu .... em vẫn nhớ tối hôm 20-10 năm ngóai .. anh gọi điện về chúc mừng ... bắt đầu 1 tình yêu ...
    1 năm rồi... tự nhiên hôm nay em nhớ quá .... em muốn khóc ... tình cảm đó tưởng như đã chết lâu rồi sao tự nhiên hôm nay lại khơi dậy .... em nhớ anh ... quay quắt đến nao lòng ....
    Quên 1 người sao lại khó như thế ........ em muốn quên ........ quên hếtttttttttttttttttt.... Nhiều khi em hận .... Anh biết khôngggggggggggggggggggg??????????????????????????????????????????????
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Các cô nàng ảo mộng của tôi!
    Người ta bảo hôm nay là Ngày Phụ Nữ VN đấy. Người ta còn đăng một bài báo là : Hà Nội - Trên trời dưới... hoa.
    Đối với tôi thì ngày nào cũng phải là Ngày Phụ Nữ hết. Tôi cho rằng quanh năm là ngày của phụ nữ chúng ta. Bất kể lúc nào thiên hạ cũng phải tôn vinh chúng ta chứ chẳng riêng gì ngày nọ ngày kia phải không? Thế nhưng mà... ờ... thế nhưng mà tôi vẫn mộng vào ngày hôm nay mình có thể cộng nhiều điểm hơn vào mỗi "hành vi" tôn vinh chúng ta mà bọn một nửa thế giới kia làm được.
    Tôi ngồi đây mộng rằng có tiếng gõ cửa office và nhân viên nhà Bưu thò cổ vào hỏi: " Xin hỏi có chị nào là ĐBT không ạ? Có người gửi hoa cho chị!"..................... Chẹp........ Ảo mộng thế đấy... ngó sang bó hoa của bà đồng nghiệp mới ký nhận... thấy ghen tị quá. Chồng sắp cưới của bà ý thật là khéo nịnh vợ...
    Hết mộng được tặng hoa kiểu đó rồi lại quay sang mộng được tặng nhạc, các cô nàng ảo mộng ạ! Tôi mộng rằng máy cầm tay rung lên và màn hìn hiện lên số 04.8014444. Rồi một giọng ai đó trầm ấm thốt lên lời chúc chân thành: "Chúc em sớm có anh!"... tiếp theo là một bài hát... Bài hát nào đây?... Tôi mộng bản Sóng Tình...
    Này người yêu dấu ơi! Em đẹp như ngàn con sóng. Biển xanh với cát vàng
    Chẹp... rồi lại ngồi nghĩ mình là thằng con trai để được làm cho các cô nàng ảo mộng sướng âm ỉ bởi những ý tưởng ga lăng... xăng...
    Thôi nào, dẹp ba cái mộng mị qua một bên. Tôi tặng các cô nàng ảo mộng của tôi bài hát vui vẻ nhân dịp này nào.
    SÓNG TÌNH
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/09/05F5E512/
    Này người yêu dấu ơi
    Em đã nghe gì trong tiếng sóng
    Biển xanh với nắng hồng
    Em đẹp như ngàn năm cổ tích
    Biển dịu êm vờn mái tóc của em
    Hãy nói những ước muốn của đời mình
    Dù chỉ với ánh mắt hoặc nụ cười
    Cầm bàn tay rồi chợt thấy yêu hơn
    Ngày tháng sẽ mãi mãi là mộng đẹp
    Hạnh phúc sẽ lấp lánh tựa nụ cười của em
    Hãy cùng lắng nghe ngàn đời sóng
    Tựa khát khao anh chờ mong
    Hãy cùng lắng nghe chiều dần xuống
    Được thấy em bên mình, mãi mãi
    Như trăm năm sóng xô
    Tìm trong giấc mơ đôi mình
    Rồi chợt hay, rồi chợt hay, biết anh mãi yêu
    Rồi chợt hay, rồi chợt hay, biết anh mãi yêu
    [​IMG]
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Từ trên tầng cao của quán cafe nhìn xuống Hồ Trúc Bạch lung linh thật, những chiếc thuyền đạp vịt trôi nổi khắp hồ, nhỏ nhỏ xinh xinh chứa những điều bí ẩn của tình yêu bên trong nó. Thú vị thật, tự dưng ,mình lại thèm được chèo thuyền bên Hồ Tây, bập bềnh giữa sóng nước mênh mông và mình sẽ lại nghêu ngao hát những bài tình ca êm đềm có hình ảnh của sông nước "Sương rất đêm và trăng rất cao, con dế kêu rất buồn, đêm khẽ run và em lắng nghe, nghe tiếng dòng sông hát thầm. Bài hát cuốn đêm mùa thu rất xa, ngồi nhìn trăng nhớ anh, con sông khuya lấp lánh..."
    Gió thổi vào mát lạnh, run run 2 bờ vai. Tối nay mình lại mặc áo hở vai, kỳ thật, cái áo dài tay mùa thu nào của mình cũng hở vai. Bây giờ mới để ý ra điều đấy. Tự dưng 1 cảm giác nhớ nhung dội về, mình muốn được nghe lại giọng nói ấy, muón được biết giờ này người ấy đang làm gì, có ở ngoài đường k? có đi cùng ai k? Và thế là mình mượn đt của 1 người, giữa những tiếng cười vui vẻ của bạn bè, bấm số của người ấy. "Alo...alo..." Vẫn giọng nói trầm ấm nhưng có vẻ vui, mình nghe thấy tiếng phố xá ồn ào, cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng khi biết rằng người ấy k cô đơn như mình? K phải là yêu, thế sao lại nhớ? Hay tại vì vào ngày này, đứa con gái cô đơn thường hay yếu mềm? Rồi sẽ qua cảm giác của ngày hôm nay, nhưng còn cả 1 mùa đông phía trước, điều gì sẽ làm ấm áp 1 bời vai???
    Ngay dưới tầm mắt của mình là 1 con ngõ nhỏ, đèn nêông dọi những tia sáng xanh yếu ớt khiến cho ngõ nhỏ ấy cứ hun hút dài. Ở trên này là người người ầm ĩ nói cười, vậy mà ngay đó, con ngõ lặng im. MÌnh hình dung ra 1 đôi đang khoác vai nhau tình tứ dạo bộ trên con đường đó, im lặng nhưng hơi thở hoà vào nhau, nhịp tim thổn thức cùng nhau. NHỮng bước chân những chân nhẹ nhàng...
    Tiếng nhạc đâu đó vang lên trong đám đông, mình quên mất mình là ai và thản nhiên hát :" Bao đêm em mơ về ngày mai, thầm ước trọn kiếp bên người, ngày đó anh nói yêu, thật nhiều một mình em vì tim em trao anh dâng trọn hết con tim yêu mà sao anh đành gian dối, hỡi người..." GIá như lúc đó có ai chơi ghitar nhỉ mình sẽ làm mấy bài nhạc Trịnh như chơi. Cả một không gian với 1 khoảng trời thẫm xanh như thế, mình chẳng muốn nhớ đến bất cứ cái gì nữa chỉ muốn được nghe nhạc và hát mà thôi! Nếu là cách đây 5 năm bên mình là cái HIền con nhỉ, 2 con sẽ gào toáng lên hát hò chẳng ngại ngần. Hồi xưa đã có lần 2 đứa tự nhiên nổi hứng đồng thanh 1 bài hát trong quán cafe đông đúc, may mà mọi người k đưa đi cấp cứu mà lại còn khuyến mãi 1 tràng pháo tay, chẹp... đến là hài. Bây giờ thì nó là 1 ca sĩ chuyên nghiệp, còn mình mãi chỉ là 1 kẻ ham chơi mà thôi.
    Hôm nay bia uống thì nhạt như nước trà, còn rượu vào mồm thì đắng như kẻ bị ốm. Mình chỉ thấy rượu ngon khi vui và uống đông người. Tâm trạng thế này chỉ thích uống trà mạn nóng với ngồi vỉa hè thôi. Chả có đứa bạn thân nào có cùng sở thích với mình cả, mỗi đứa 1 phách nên khi buồn mình chả biết phải bày tỏ ra sao? Giá như 1 trong số chúng nó chịu ngồi im cùng mình dù chỉ 30p nhỉ? Chả có ai cả? Thế thì lại phải cười nói thôi, có lẽ mai phải chỉnh sửa lại bản thân vậy, tuần này xuống sắc quá, chụp chục kiểu ảnh mà chẳng thấy ưng ý cái nào?
    Các cô nàng ảo mộng của mình đã ngủ chưa nhỉ? 20/10 nhẹ nhàng qua đi rồi!

Chia sẻ trang này