1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em mơ thấy anh mang mùa xuân yêu thương dịu êm... ! Cùng điệu nhạc chất ngất hoà theo tiếng trái tim em rộn lên Cầm bàn tay ... Anh nói những lời ân ái mặn nồng.........
    Khi ban mai đánh thức giấc mơ mà đêm qua em đã mơ . Người giờ này đã đến một nơi rất xa xăm em còn đây.. Bờ mi em Hoen nước mắt vì tình yêu tan vỡ..
    Chìm đắm không gian lặng thinh ngàn vì sao buồn bã Thuyền đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờ . Ngày đó đắm say bao câu ca. Cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu môi hôn thay lời yêu ........
    Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng .. Lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa . Dù biết mất anh là đau thương xua tan vấn vương .. Em vẫn tin giấc mơ có thật ........... Em Chờ Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Xem phim Hàn Quốc và...khóc, thế mới sợ chứ! Mong mỏi chờ đợi và tuyệt vọng về 1 tình yêu đẹp như mơ. Mình già rồi mà còn mơ mộng quá nhưng biết làm sao?
    Qua cửa hàng mong sẽ chạm trán với KG, vậy mà hắn âm thầm đến rồi âm thầm về luôn. Mình ra nhìn thấy xe của hắn và chỉ kịp thấy cái dáng cao gầy thấp thoáng. Như 1 trò đuổi bắt, chúng ta phải quên nhau thật sao??? Tôi biết là chúng ta chả yêu nhau, mà tôi cũng biết chẳng bao giờ tôi xoá hình ảnh của anh được. thế nên thỉnh thoảng khi cô đơn, tôi vẫn thấy nhớ tới cái mũi cao với nụ cười rạng rỡ. Để làm gì nhỉ khi không bao giờ ta đến được với nhau.
    Phù...dẹp dẹp hết....1 tuần uỷ mị, chán nản thế là đủ rồi. Tỉnh lại thôi!
  3. Saola

    Saola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3.427
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ
    Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ
    Mái tóc nhẹ rung, trăng vờn làn gió
    Yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời
    Anh yêu tiếng hát êm như lời nguyền đẹp bao ước mơ
    Anh như lầu vắng em như ánh trăng reo muôn ý thơ
    Muốn nói cùng em đôi lời trìu mến....
    Tim anh băng giá đang nhại ngùng câu năm tháng mong chờ
    Hẹn em từ muôn kiếp trước
    Nhớ em mấy thuở bạc đầu
    Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn
    Em để cung đàn đưa anh về đâu ?
    Dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung
    Đê mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung
    Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió
    Đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng.
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    Thuyền xưa xuôi dòng, người xưa đã có chồng ....
    Dạo này hay nghe bài này ...
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đông bắc sắp đến, chưa gì mình đã cảm thấy lạnh rồi
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Trở về nhà và có bao nhiêu thứ trong đầu để viết thế nhưng đọc bài của 1 người bạn xong chữ nghĩa đi đâu hết rồi? Trống rỗng, ừ trống rỗng, biết nói gì đây vì ta cũng như bạn, nhạt, nhạt quá! Lại ảo mộng bâng khuâng về 1 bờ vai trong đêm khuya lạnh lẽo, lại nhức nhối về 1 nỗi đau, lại điên cuồng muốn xoá bỏ tất cả rồi lại khao khát được xẻ chia để được nhẹ nhàng. Lẫn lộn những cảm xúc thành 1 mớ bòng bong rồi lại thành trống rỗng.
    Dạo này Ta yếu mềm quá, yếu mềm đến mức sẵn sàng đặt hy vọng ngay vào 1 ánh mắt 1 nụ cười, may mà lý trí lại bừng tỉnh kịp lúc để rồi dẫn dắt ta lấy âm nhạc thành sức mạnh, điên cuồng giải toả những ấm ức, những tuyệt vọng về niềm tin. Nhắm mắt vào nào và quên đi muộn phiền Ta lẫn vào âm nhạc, ta say âm nhạc rồi ta quên...
    Đêm nay lạnh quá, sương đêm buốt quá và ta cô đơn quá! Xin hãy thứ lỗi cho ta về những phút giây quá lạnh lùng, tàn nhẫn ! Vì ta quá cô đơn, ảo mộng ơi!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũ không bao giờ hoen gỉ.
    Người Đức có câu ngạn ngữ như thế. Em không hiểu hết, nhưng bây giờ em muốn hiểu nó theo cách riêng của em.
    Khi ta gặp nhau và em bắt đầu nghĩ về anh mỗi ngày, em đã rất ghen tức với những hình bóng đến với anh trước em. Nhưng em biết mình không có quyền thể hiện điều đó, bởi em cũng có những tình yêu cũ. Rồi em biết tiếc... Em đã từng tiếc vì chúng ta không gặp nhau sớm hơn, vì chúng ta không thể là mối tình đầu và càng không thể là mối tình duy nhất trong đời. Những tình yêu cũ là muôn vàn dấu vết cho cả tâm hồn và thể xác. Ôi, Số Phận! Cái cách nó sắp đặt thời điểm cho hai ta gặp nhau thật sự đáng sợ. Em nguyền rủa chính mình. Em thậm chí thấy căm ghét cả những người đàn ông đã đi qua em trước khi anh xuất hiện.
    Nhưng bây giờ, em không còn có những suy nghĩ như vậy nữa. Tình yêu cũ không bao giờ hoen gỉ và em học được cách tôn trọng tình yêu cũ của anh và cả của bản thân em nữa. Chúng ta nên tôn trọng quá khứ hơn là hối tiếc và u sầu vì nó.
    Dù thế nào thì ta cũng không thể căm ghét những mối tình xưa cũ. Chỉ có thế thì chúng ta mới có thể thanh thản vì mình đã sống thật với cảm xúc của mình phải không anh?
    Tình yêu cũ không bao giờ hoen gỉ.
    Em muốn thấy mình không phải hối tiếc khi buộc phải mang theo những thứ hoen gỉ trên suốt quãng đường đời còn lại. Anh có đồng ý với em điều này không? Anh hãy bình tĩnh nhìn lại những tình yêu cũ, anh hãy cất chúng vào một góc thật sâu trái tim anh. Em cũng thế, cẩn thận gói gém tất cả và cất vào môt góc thật sâu trái tim em. Tất cả tình yêu cũ không hoen gỉ, không làm đau ta nữa, bởi chúng ngủ ngoan ở một nơi tĩnh mịch lắm rồi.
    Điều đó em đã làm được. Ngỡ rằng có thể bình thản ở bên anh. Vậy mà rồi anh cũng đã trở thành một tình yêu cũ của em. Và em lại gói gém, lại cất vào thật sâu trái tim mình một hình bóng nữa.
    Mai này, người có thể chạm vào tận cùng trái tim em chắc chắn phải là người mỉm cười mãn nguyện khi nhìn thấy những tình yêu cũ của em. Bởi chỉ cần một trong những tình yêu đó không trở thành cũ, thì người ta đâu còn cơ hội đến với em. Người có thể chạm vào tận cùng trái tim em đó, chắc chắn cũng chính là người trân trọng cách mà em giữ cho những tình yêu qua đời em không hoen gỉ.
    Tình yêu cũ không bao giờ hoen gỉ... cũng như tấm lòng người biết yêu không bao giờ hoen ố vậy.
    Anh! Tình yêu cũ của em!
    Xin hãy để cho em nghĩ về câu ngạn ngữ kia theo cách của em!
    Xin hãy hứa rằng anh sẽ cùng em giữ cho tình yêu của chúng ta không hoen gỉ!
    -----------------------
    -----------------------------
    --------------
    --------------------------
    ----------------
    ---------------------------------
    You"ll be in my heart...
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá!
    Mùa đông kìa...
    Mùa đông đang đến
    Cho em xin 1 bờ vai
    1 vòng tay
    ấm áp
    Cho em xin 1 nụ cười có nắng
    1 ánh mắt có lửa
    1 bờ môi
    1 bờ môi ngọt êm
    Cho em xin 1 lần trong giấc mộng
    được thấy anh
    được gần bên anh
    được trong anh
    Yêu anh!
    Cho em xin một lần trong giấc mộng
    Được có anh!
    Và mùa đông run rẩy đôi bờ vai
    Có là gì khi em trong vòng tay ấm áp
    Và giá rét
    và lạnh lùng
    Chảy tan trong ánh nhìn
    trong nụ cười
    của anh....
    Kìa mùa đông
    Mùa đông đang đến
    Em vẫn còn ngủ mơ..
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Miên man với những bờ ảo mộng, em đang không biết mình đang làm gì, và đang đến nơi đâu...
    Tình yêu mong manh như sương khói, em yếu đuối trốn vào để nhận lại đôi mắt cay và bàn tay lạnh giá.
    Sẽ không còn những đợi chờ
    Sẽ không còn những giận hờn vu vơ...
  10. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chỉ là A ..A ..ẢO Mộng thôi,
    Tất cả !
    Riêng chỉ có Nỗi Đau là có thật, cứ âm thầm cào xước những Niềm tin ...

Chia sẻ trang này