1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Gió
    Gió không phải là bão
    Mà sao nổi cuồng phong
    Gió không phải là mưa
    Mà ướt đầy nỗi nhớ
    Gió từ đâu gió tới
    Bay ngang qua đời ta
    Thổi bùng lên ngọn lửa
    Tưởng như đã xoá nhoà
    Gió vẫn chỉ là gió
    Lang thang và đa tình
    Ghé nơi ta vô định
    Rồi một ngày bay xa....​
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cún đáng thương thật sao em?
    Dù sao cũng cảm ơn em rất nhiều!
    Vậy mà, em biết không, khi chị viết những dòng đó trong chị trào lên một cảm giác tự hào kỳ cục - một niềm vui cay đắng. Buồn cười phải không em? Chị tự hào vì mình là một cô nàng có được những ảo mộng như thế. Quả là một niềm vui cay đắng!
    Có lẽ, đối với chị, đàn ông và tình yêu của họ chính là niềm vui cay đắng. Em có uống cà phê đen đặc không đường chưa? Vị đắng chạm môi chạm lưỡi... đắng nghét... để rồi khi nó trôi vào cổ họng rồi thì ta lại thấy đọng lại vị thơm ngọt kỳ lạ. Chị không uống được nhiều cà phê, mỗi lần chị uống là một lần chuếnh choáng cồn cào, vậy mà chị vẫn thích nhấm nháp thứ đồ uống đó. Chắc rằng tính cách của chị đã tạo ra ý thích như vậy - chuốc lấy chuếnh choáng cồn cào và coi điều đó là niềm vui cay đắng. Người đàn ông kia, tình yêu kia... mãi mãi là một niềm vui cay đắng khiến chị thích thú và tự hào... bởi nhờ đó mà chị vẫn luôn có cảm hứng để viết về tình yêu và xúc cảm phụ nữ.
    Nếu em có thể hiểu hết những gì chị vừa tâm sự, liệu em có còn thấy thương chị nữa không?
    Dù thế nào, chị cũng rất vui vì một cô bé đã đọc những gì chị viết và dành tình thương cho chị.
    Tặng Miu này
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Anh làm sao tắt ngọn gió ký ức
    vẫn thổi không sao nguôi được
    những dặm đường đã qua trong chiến tranh
    hoa lau trắng
    buổi chiều cao chất ngất
    nấm mộ vô danh
    đồng đội anh nằm lại bên đường
    chỉ có đá xếp vùi thay cho đất
    chỉ ngọn lửa cháy thay cho nước mắt
    và lời thề vang âm thầm
    anh đã trở lại bình yên với cuộc đời thường
    căn nhà
    tiện nghi
    vợ con
    những gì ngỡ vượt xa điều anh từng ước muốn
    cả những dòng thơ thời nào anh mộng tưởng
    những dòng thơ từng ám ảnh anh
    nhưng vì sao
    vì sao
    biết bao lần
    chợt lại dậy lên
    ngọn gió thổi không nguôi từ ký ức.

  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ảo mộng tuôn mưa lạnh ướt khoảng đời nhân gian. Gió mưa lùa buốt giá len lỏi tiềm thức khơi dậy những ngỡ ngàng. Ngày rạng rỡ mắt cười là vậy để rồi đêm sầu giăng nước mắt đơn côi.
    ...Rain at nights
    Pain of mind...
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Em ngồi bên song cửa
    Bên ngoài trời vẫn mưa
    Thôi buồn chi thêm nữa
    Những bận lòng thuở xưa ....
  6. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Phóng xe thật nhanh trong cơn mưa, để cho mưa tát vào mặt mát lạnh, cảm giác hay hay, khó tả. Chỉ lo một điều trôi son phấn, khuôn mặt sẽ nhợt nhạt, còn lại dù có bị sụt sịt, cảm ho, giọng nói bớt ngọt ngào thì ta vẫn cứ lao đi, đi về phía phía mưa rơi.
    Gió âm thầm bên ta lặng lẽ, thỉnh thoảng thổi vào môi ta những nụ cười vì ta biết có những cái nhìn rất nhẹ. Chỉ thế thôi, đừng có gì hơn nữa. Gió mãi chỉ là gió và ta k muốn đu lên mây lên trăng cùng gió, ta đã k trang bị đủ cho mình những mộng mơ.
    Nói là gió đa tình thật ra ta còn đa tình hơn gió. Nếu gọi gió là gió thì ta là bão tố cuồng phong, dữ dội và ác độc. Ta thoắt buồn thoắt vui, thoắt lạnh lùng rồi đột nhiên, dịu dàng đến dại khờ. Ta thế đấy hoang dại đến ngô nghê!
    Đừng hy vọng nhé, rồi đem về thất vọng. Hãy cứ sống, hãy cứ hành động như cảm xúc tự nhiên, rồi sẽ qua, rồi sẽ lại đến!
    (Đi mưa về nên hơi down một tý, hic..)
  7. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tan - Bản nhạc soạn cho dương cầm đêm mưa thôi rơi
    Trào dâng con sông ngày mưa
    Trào dâng con tim đêm gió
    Trào dâng là em là anh
    Trào dâng hờn ghen
    Rồi khi giông bão qua đi
    Bình yên không về cùng ta nữa
    Chỉ còn lại buồn tênh bao nuối tiếc
    Tim trống trải như những phím đàn
    Thẫn thờ hơi ấm ngón thiên thần giờ tan mất
    Lạnh phím ngà nhớ ngày xưa ái ân
    Bờ môi cằn sau bão giông thảng thốt
    Nụ hôn nào là nốt nhạc xa xôi
    Tan rồi, tan rồi, tan tất cả mất rồi
    Tan bão giông, tan cả những thần tiên
    Nốt ái tình nốt dối lừa cay đắng
    Giờ chỉ còn là tiếng vọng nhạt nhoà...
    [​IMG]
  8. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    " Em thik chàng của em lắm, thích lắm..."
    Nhắn tin, lúc 22.52
    Chàng của mình...Cứ lúc nào cũng muốn gọi một cách dịu dàng như thế...
    Về nhà, hôm nay chả được ăn canh trai mẹ nấu, bụng sôi ùng ục, thế là gọi điện, thế là nhõng nhẽo... Và chàng xuất hiện với gói xôi trên tay, sao mà mình cảm thấy Hạnh Phúc thế không biết...
    Chàng vẫn thế, luôn ở bên mình, khi mình buồn, lúc mình vui, bất kỳ khi nào mình cần...
    Mình thích Chàng nhất trên đời...
    [​IMG]
  9. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Em có biết em đang sống một cách nửa vời? Yêu một nửa và làm cũng mọt nửa. Không dám hết mình với thực tại. Chỉ nhởn nhơ như **** trêu hoa. Rồi hoa cũng tàn, rồi **** cũng rũ cánh. Em sẽ là ai trong cuộc đời đầy ảo mộng này? Em sẽ có gì khi tất cả với em chỉ là một nửa???
    Là em đó sao? Cô bé có vẻ ngoài yêu đời nhí nhảnh
    Là em đó sao? Với nụ cười luôn rực rỡ trên môi
    Là em đó sao? Hỡi trái tim chỉ đỏ tươi một nửa!!!
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Một nửa cho ta , nửa cho người
    Con tim mềm yếu thoát đôi mươi
    Rẩy run e ấp bao dự cảm
    E nỗi đau mòn ướt mắt môi
    Một nửa bẽ bàng, nửa khát khao
    Cõi lòng dễ vỡ chớm dâng trào
    Rức rưng suy tư lo ngày mới
    Ngại ư phiền nối nỗi lao đao
    ( Gửi bạn: )

Chia sẻ trang này