1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bà bạn tôi, hắt xì một phát là ra thơ ngay Nhưng mà thơ hơi bị hay của nó đấy bà ạh! 2 câu vàng vàng tuyệt đấy! Rất hợp với dáng tôi hé hé...
    Cám ơn nhé, Cún...đã lắng nghe mà k hề phê phán.
    Thơm 1 phát vào má được k???
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! Hiểu mà! Hiểu mà!
    Những cô nàng ảo mộng của tôi ơi!!! Hiểu mà!!!
    Trước khi log out, lại vẫn thấy dạt dào cảm hứng về cái sự "một nửa" hay ho mà bà bạn "khêu gợi" ra đây. Lại có thơ tặng bạn này!
    Đâu nào một nửa...
    Đâu nào một nửa khúc ca
    Trong cơn mơ ấy đôi ta cất lời
    Nhạc lên một nửa chơi vơi
    Cô đơn một nửa gọi mời cô đơn
    Tơ hồng ai rõ nguồn cơn
    Đắn đo một nửa giận hờn đắn đo
    Nỗi đau một nửa còn lo
    Buồn vui một nửa ai dò trước sau
    Vì đâu chẳng sớm gặp nhau
    Vì đâu một nửa dãi dầu mới quen
    Kề môi một nửa hơi men
    Nắng nôi một nửa rối ren buốt lòng./.​
    (Gửi bạn: And we will soon find our "một nửa" ! )
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 06/11/2005
  3. ruby_miu

    ruby_miu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chị à, em ko có ý nói chị đáng thương. Em chỉ thấy chị dường như hoài niệm quá. Điều đó sẽ làm đau chị. Em đọc nhiều bài của chị ở nhiều topic, nhắng nhít có, "đầu gấu" có, ưu sầu có...Có thể em chưa hiểu hết những điều chị viết. Nhưng em phục sự tinh tế trong cảm nhận của chị, những bài ở Tự khúc mùa thu ( bi h là 4 mùa ) và ở đây nữa.
    Em cũng muốn được sống trong ảo mộng, những ảo mộng bay bổng, những ảo mộng chơi vơi......để rồi sáng mai ra ( ghét cái cụm từ này thế ! ) Nhưng chưa từng có boyfriend nào, liệu em có thể viết hay, nhiều cảm xúc như chị ? Dù sao thì em vẫn mong được đọc những bài viết của chị, để tự hiểu thêm cái " dữ dội và dịu êm " của người con gái.
  4. ruby_miu

    ruby_miu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị cún và "fantasy-girls" Bài thơ trong fim " Hoa tàn hoa nở " ( Hồi chiếu fim này mình còn bé xíu à )
    Em quá yêu nên trở thành bi kịch chăng?
    Sự trắc trở làm em mệt mỏi quá chừng...
    Em vô ý mong mỏi quá nhiều để cõi lòng càng thêm đau đớn
    Nghĩ lại mới thấy kinh hoàng khi lời hứa nghìn vàng qua đêm bay mất
    Mỗi khi anh vút bay đi, em thấy mình càng bị trói giam
    Bất hạnh của em muốn anh gánh đỡ
    Anh có thể tất cả vì em, bất kể đất trời, bất kể khó khăn, để chứng minh anh yêu em thật lòng ?
    Chỉ sợ cuối cùng tình yêu ko đến bến, đến bờ
    Anh và em ko dám nghĩ nhiều, ko dám nhìn, ko dám nghe và tay ko dám đụng đến nữa
    Chỉ biết rằng ta cứ yêu nhau đã....
    Nếu cuối cùng đau đớn vượt qua những gì em tưởng tượng thì cũng đừng ân hận
    Nước mắt chỉ làm đau thêm cõi lòng ....
    Thích nhất mấy câu màu vàng
  5. TaTu4tuoi

    TaTu4tuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hu hu... thương tâm quá
    thế bây giờ chị đã tìm được ai yêu chị để chị yêu trả thù chưa?
  6. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Một nửa là nhớ
    Một nửa là quên
    Một nửa là đớn đau
    Nửa kia là hạnh phúc
    2 nửa như đối lập
    Cùng sống trong con người
    Để rồi nên sóng gió
    Dữ dội và dịu êm
    Một nửa thì muốn ngủ quên
    Nửa kia lại đòi thức dậy
    Đi tìm một nửa mới
    Dẫm lên bao muộn phiền
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0

    Giật mình tỉnh giấc ..cứ ngỡ là mơ . mà sao nước mắt .. rơi rơi nhạt nhoà ..
    Còn lại gì .. em còn lại gì
    [​IMG]
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Mít à,hay thía!
    Dạo này chán,chẳng có cảm xúc để viết cái gì cho hay ho cả,các cô cứ sáng tác nhìu vào để tôi cảm xúc với!
  9. TaTu4tuoi

    TaTu4tuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Sáng sáng em phải ngồi bô
    Cô bé tẹt tồ bẽn lẽn đi qua
    Em cười hi hi ha ha :
    "Thích là nói chuyện, yêu là ngồi chung"
    Mỉm cười đôi mắt rưng rưng :
    "Em chờ cảnh đó chừng 2 năm à
    Chỉ là ảo mộng... chờ sáng mai ra
    Mà nay thành thật đúng là ...." he he
  10. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này