1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em thân mến!
    Lại muốn cảm ơn những lời tốt đẹp em dành cho chị. Cảm ơn nhé em!
    Em chưa có bạn trai bao giờ? Nếu thế thì em chỉ mới biết mơ mộng chứ chưa thể ảo mộng được đâu.
    Mơ mộng là khi em tôi có những tưởng tượng lãng mạn. Còn Ảo Mộng... em ơi... Ảo Mộng nó còn bao hàm cả nghĩa "trải nghiệm" nữa. Bác Trịnh có một câu: "... cuộc tình đó cũng đã trở thành máu thịt của ta rồi". Em có nghe nhạc Trịnh không? Mơ mộng hoà với trải nghiệm. Tưởng tượng quyện vào chân thực. Tất cả những điều đó chỉ có được khi chúng ta đã trải qua ít nhất một mối tình thôi em ạ.
    Thật lòng mà nói, chị thấy vui khi em chia sẻ với chị những cảm nhận của em về những gì chị viết. Nhưng niềm vui đó không trọn vẹn... Vì sao em biết không? Vì chị không hề muốn một cô bé chưa từng có bạn trai mà lại thích thú với những gì chị viết. Chị lo... chị sợ... Chị tự hào vì chị có thể thi vị hoá ngay cả những đớn đau mà tình yêu cho chị, thế nhưng chị lại cảm thấy rằng không một ai nên trở thành kẻ như chị.
    Em thân mến ạ, vì thế... vì em chưa từng có người tình... vì em chưa từng biết đến nụ hôn... chưa từng nghẹt thở trong vòng tay một gã trai... xin em đừng để tâm nhiều tới những gì chị viết!
    Và em ơi, xin em cũng đừng thích những lời thơ như lời thơ Hoa Tàn Hoa Nở em đã post! Chị nhớ mãi bài hát trong chính bộ phim đó có một câu rằng:
    "Sai lầm của em là đã để cho anh nắm lấy tay mình"...
    Miu ơi! Chưa từng yêu thì xin đừng vẩn vơ cùng ảo mộng. Mong em hãy chỉ nên mơ mộng mà thôi!
    Đành rằng khi người ta từng đau khổ trong tình yêu thì người ta sẽ biết quý trọng cuộc tình sau hơn, nhưng chị thật sự chỉ muốn thấy em có những giấc mơ hồng. Rất sợ nếu em - cô bé chưa từng có boyfriend - lại cứ thú vị với những cơn ảo mộng lộn xộn sắc màu của chị!

    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 08/11/2005
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn SuSu!
    Làm thơ "đặt hàng" không khó. Đúng là không khó đâu. Thơ "đặt hàng" mà lại hay nữa, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nói thật đấy. Chưa có bài thơ nào tôi làm mà không có ít nhất 2 người "nức nở" đâu nhé. Chỉ phải cái tội là tôi muốn rằng cái thơ "đặt hàng" đó nó thoả mãn được cả người "đặt hàng" lẫn chính bản thân tôi nữa cơ.
    Bạn à, bây giờ tôi vẫn đang tâm đắc bài thơ hôm qua tôi làm tặng bạn, đến nỗi tôi không muốn làm một bài mới luôn đâu.
    Cảm ơn bạn đã cùng ai đó song ca "Đêm cô đơn 2" để tôi có thể làm được câu thơ... Câu thơ mà chính tôi thấy... bồ kết vô cùng.
    Nào... nhắm mắt lại... tưởng tượng lại... cảnh hai người song ca Đêm Cô Đơn... Ôi đêm nay với bao mặn nồng... bao chơi vơi đắm chìm vô vọng...
    Và Cún đọc lại câu thơ tặng hai kẻ đang hát đó:
    Nhạc lên một nửa chơi vơi
    Cô đơn một nửa gọi mời cô đơn

    --------
    Một nửa của em ơi!
    Một nửa của anh - là em đây này - nhớ anh lắm.
    ...cô đơn một nửa gọi mời cô đơn...
  3. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Rồi tất cả sẽ qua thôi
    Rồi tất cả sẽ qua thôi chẳng có gì đâuCơn mưa nhỏ cuối trời nhút nhátChiếc lá rơi cuối trời em dẫm nátMột chút chờ,một chút ngóng trông
    Rồi tất cả sẽ qua thôi chẳng có gì đâuCơn sóng vỗ biển ồn áo nghiệt ngãChiếc thuyền trôi trên bến bờ xa lạCánh phượng tàn theo gió lả tả rơi
    Rồi tất cả sẽ qua thôi,tất cả một thờiCon sóng dữ đánh tan tành lâu đài trên cátTia nắng vỡ oà hoàng hôn tím nhạtSẽ qua rồi thời dễ nhớ dễ thương
    Rồi tất cả sẽ qua thôi những chuyện đời thườngEm nhặt nhạnh hét những yếu thương vè làm Kỷ niệm...
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm như rêu, em níu vào trượt ngã...
    Tôi vẫn luôn đọc, và có một hành trình thú vị vài giây với suy đoán cho một câu với font chữ viết sai...
    Chả bao giờ nên níu kéo kỷ niệm, thế nhưng sao những trái tim vẫn cứ đau mãi thế này...
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 10/11/2005
  5. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mình về ngủ đây ... ! Hi vọng sẽ có 1 giấc mơ đẹp.. Ảo mộng cũng được .. sáng mai ra giật mình tỉnh giấc cũng được. Nhưng dù sao cũng có những phút giây nhẹ nhàng .
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Anh nói em khờ, em ngốc. Ừ cứ cho là thế đi, em thích mình được như thế. Anh nói em đừng nên sống cùng qúa khứ nó qua lâu rồi. Mọi thứ giờ đây vồn vả không còn như xưa. Dòng đời giờ đây vẫn xô đẩy ồn ào, chỉ còn em lặng lẽ với những ngày xưa. Em khờ khạo quá phải không anh. Em cũng không hiểu sao em trở nên thế này. Em muốn níu giữ điều gì, hãy cho em làm những gì em muốn. Em chỉ mong một ngày mọi thứ sẽ đổi thay. Không hạnh phúc nào là yên bình đâu anh, nhưng với chúng ta sao sóng gió nhiều đến thế...
  7. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mưa, hoá ra là tiếng mưa thật, thảo nào thấy mũi sụt sịt và tự nhiên lạo nhức đầu thế? Sao lại mưa được nhỉ? Mình vẫn còn nhớ hương hoa sữa nồng nàn nơi góc phố về đêm khi mình 1 mình phóng xe về. Tà áo dài bay bay, cánh hoa cũng bay bay và hương hoa sữa thơm nhói lòng. Cái mùi hương đặc sẫm này làm sống dậy 1 điều gì đó, một điều gì đó....HÌnh như là mùa thu???
    Gió ơi đừng thổi nữa, đừng đem hương hoa ấy nồng nàn vào nỗi nhớ của ta vì ta sợ lắm....Ta bằng lòng để cho người ra đi...vĩnh viễn. Lại là 1 cơn ảo mộng, thật may mắn vì ta đã sớm tỉnh giấc. KHông phải là 1 buổi sáng mai ra mà là một đêm nồng nồng hoa sữa. Ta sẽ chẳng có gì để nhớ cả ngoài một lần ngớ ngẩn...Nhớ không? Cứ tủm tỉm cười hoài khi nhìn thấy cái dép đứt quai, khi nhìn thấy tờ báo ấy hiện diện trong phòng. Một câu chuyện như phim HQ ướt nhoẹt ý nhỉ, k ngờ lại có thật ở ngoài đời. Chết cười. Đến bây giờ ta vẫn thắc mắc là tại sao ta lại như thế??? Rồi cũng chỉ là my memory thôi. Ta quên đi nhé? Ảo mộng mà! Cuộc đời ta là cả chuỗi những ảo mộng ngọt ngào. Ngọt như hương hoa sữa tàn thu....
    Được SuSu_dangyeu sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 11/11/2005
  8. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    Được SuSu_dangyeu sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 11/11/2005
  9. hanbangphong

    hanbangphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Không thể, ảo mộng để làm gì. Đôi khi để lặng chẳng làm gì mà không thể.
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Em tỉnh giấc rồi ....
    Có tiếng thở dài
    Nhen lên trong tiếng gió ...
    Em nhớ ... những cơn mơ ,...
    Ảo mộng ngọt ngào
    [​IMG]

Chia sẻ trang này