1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ...
    Bỏ ta đi, trong niềm đau không tên...
    Người đã tặng ta bài thơ...cám ơn người...nguôi ngoai....
    Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
    Giọt nước mắt em ngày nào rơi nóng hổi
    Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.
    Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
    Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
    Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
    Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.
    Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
    Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
    Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
    Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.
    Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
    Được ở bên em mà anh không trân trọng
    Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
    Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.
    Để một ngày khi năm tháng trôi qua
    Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
    Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
    Em chính là bờ bến của đời anh.
    Chỉ còn lại những điều rất mong manh
    Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
    Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
    Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em

    H.T
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 27/11/2005
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em sắp ngủ trưa một mình đây này... Em sắp mộng mị đây này...
    Đôi lứa người ta đưa nhau đi ăn đám cưới của một đôi lứa khác. Tàn tiệc, đôi lứa người ta đưa nhau về nhà, chui vào chăn và... hưởng thụ một trưa Chủ Nhật yên lành.
    Trời Hà Nội hôm nay đẹp lắm, anh biết không? Em mơ thấy đôi lứa mình dạo một vòng những con phố thân quen và rồi trở về nhấm nháp hạnh phúc trọn vẹn nơi tổ ấm riêng hai đứa...
    Trời Hà Nội hôm nay đẹp lắm...
    Em mơ về anh...
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là có một người để nhớ thương.
    Có thể chỉ là một thứ hạnh phúc ảo tưởng, nhưng em vẫn hài lòng. Em tôn thờ Tình Yêu và cần phải dành Tình Yêu của mình cho một người đàn ông... em chọn anh. Anh nhạt nhoà trong ký ức. Anh mờ ảo trong tưởng tượng. Anh... Dù sao thì... hạnh phúc là có một người để nhớ thương.
    Em chọn anh!
    [​IMG]
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai ra tỉnh rồi....hic 3h sáng mới ngủ nên bi giờ thèm ngủ quá chời!
    Ảo với chẳng mộng, tốn hơi quá đi...Trở lại ngày xưa nào. Chẹp, cuộc đời tươi mới...Mùa đông k còn là mùa đông mà là mùa hè roài...là lá la...
  5. hanphongvu

    hanphongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em này nhiều tâm sự thật. Lúc nào cũng thấy mệt và buồn, vậy sống làm gì nữa.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chú này không hiểu rì rồi. Topic lù lù "Chỉ là ảo mộng..." cơ mà. Những mệt mỏi buồn bã của nàng cũng chỉ là ảo mộng thôi. Rồi tất nhiên nàng sẽ tỉnh lại. Có điều là nàng đang chờ đợi được tỉnh dậy bên một người hay ho... người mà nàng ao ước luôn xuất hiện đầu tiên mỗi khi nàng rũ ra vì mệt và buồn.
    Hiểu chưa hả chú?
    Bọn đàn ông chậm hiểu thật. Bực cả mình!
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thui nào mụ bực mình làm gì, mụ nhớ mụ nói gì chứ, dạy dỗ gì gì ấy ... chứ nói gì cũng hiểu đâu có phải đối tượng của mụ đúng hông?
  8. emdotlam

    emdotlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ hớ.....ảo mộng buồn bã chờ mong một ngày thức giấc bên cạnh Hoàng Tử Bạch Mã hằng mơ ước !
    Chuyện hay đấy ! Nhưng thề là không hiểu ! Cả đến giấc ngủ còn chả yên nữa thì không hiểu chờ cái rì nhẩy ?
    Lên YM với emdotlam có phải vui hơn không hả toichandoi ?
    Đàn ông sợ nhất đàn bà thông minh ! Thế mới buồn cho cô nào cho là mình thông minh
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Cún ới, nói quá chuẩn, kết cún quá cơ chẳng biết có còn cái gì để tặng cho cún k nữa , một cái kiss nhá he he....
    Đến bao giờ mới có 1 người thật sự hay ho, đánh thức mình khỏi cơn ảo mộng mệt mỏi và ưu tư nhỉ??? Thoai, kệ mía nó, đến đâu thì đến, đời mà...cứ ảo mộng típ cho "thoái mải"
    @hanphongvu: Thích thì đi mà chết, kích đểu k àh.
    Cuộc sống cho dù có nhiều mệt mỏi, buồn bã thì vẫn rất đáng trân trọng, Su không bao giờ có ý nghĩ sẽ lìa bỏ cõi đời này vì một vaì nỗi buồn nhảm nhí. Điều hạnh phúc nhất đối với mỗi người là đã được sống.
    Buồn cứ buồn, mệt cứ mệt, sống vẫn cứ sống
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 01/12/2005
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    EM dốt lắm

Chia sẻ trang này