1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn gì mà chuẩn, đề nghị cún nghiêm khắc tự phê bình nhá. Không có cái kiểu vơ đũa cả nắm như thế.
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, ngồi ở ND, lạnh. Hai đứa bảo nhau mình chưa ngồi đây quá hai lần, trong khi thiên hạ dường biết tỏng cái chỗ ven hồ như thế là lãng mạn rồi...
    Tớ chợt nhớ ra, chúng mình... hầu như không bao giờ ngồi quán, toàn phóng xe máy tà tà trên những con đường Hà Nội, những con đường quen thuộc hơn vào mùa đông...
    Mùa đông, tớ thích ăn mía nướng với ấy, tớ thích ăn sữa chua với ấy... hì, tớ còn thích ấy trả tiền thuê truyện cho tớ nữa... ngần này tuổi còn thích xin tiền, nhưng kệ, tớ cứ...!
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Lung linh quá, những ánh đèn giăng trên cây, nhìn qua khung kính giống như 1 bầu trời huyền ảo, mê mải nhìn, mê mải ước mơ về một nơi nào đó xa xăm. Tiếng hát của cô ca sỹ trẻ cứ ngấm vào người nỗi mơ hồ.
    "Ta mơ thấy em nơi kia xa lắm, một HÀ Nội ngây ngất nắng, một Hà Nội run run heo may..."
    Trong không gian ấy, với ánh nến cháy sáng dịu dàng, với hương trà thơm ngọt chát bờ môi, nỗi nhớ, sự hoài niệm về một người con gái cứ cứ len lỏi, trầm lặng cả bầu không gian đang nói cười. Buồn cười thật, cái quán cafe ầm ĩ tiếng nhạc, tiếng người thế mà vẫn không cản được dòng tâm hồn của kẻ lãng đãng, chống tay để hình dung ra cả một Hà Nội nồng nhiệt chơi vơi mùa hạ, một Hà Nội dịu dàng, mềm yếu mùa thu. Tiếc là vốn từ của kẻ lãng đãng ấy ít quá, k thể diễn đạt cái cảm nhận về từ "ngây ngất nắng" về "run run heo may". Những điều được viết ra vào lúc này chỉ giống như những từ ngữ vô nghĩa và sáo rỗng. Định không viết nhưng lại không thể đừng.
    "Dạ khúc đêm nay, một mình em, một mình ta. Tiếng lá rơi vô tình bên khung cửa. Em bơ vơ, ta thẫn thờ mong nhớ. Một giọt sương rơi hay giọt nước mắt buồn"
    Lạy chúa tôi, tại sao Phú Quang lại có thể viết nên những câu hát hay đến thế nhỉ, và tại sao mình lại dốt văn đến thế bây giờ mới thấy tiếc vì không biế phải dùng lời nào để bày tỏ cảm xúc của mình lúc ấy khi nghe những câu hát này. Môi mình mấp máy theo tiếng nhạc, mắt mơ màng về một không gian chỉ có "ta" và nỗi nhớ. Chiếc lá rơi bình thản như nó phải thế, từng chiếc lá rụng mang theo mùa thu đi. Dường như ta bất lực... Làm sao ta có thể nghe thấy tiếng lá bên kia khung cửa, có chăng là tiếng lòng ta bối rối ngậm ngùi. Hà Nội ơi, từng nhịp mùa thu đi qua, heo may về làm em cô quạnh, ta hình dung dáng em mỏng manh trong gió. nỗi day dút nhớ nào ngơ ngác cả hồn ta. Vô tình thôi nỗi nhớ kết thành sương, rơi xuống khoảng khôn gian im lặng.
    "Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm, em cô đơn căn phòng trống cô đơn" .
    Những nốt nhạc ngân cao khắc khoải, nỗi nhớ trào dâng vượt qua khỏi hồn ta trĩu nặng, vượt qua khỏi không gian chật chội, im lìm trống rỗng. Ta thấy em quá xa xôi, như một giấc mơ. Ta thấy là ta không thể tới vậy mà trái tim, tinh thần muốn vụt bay lên, muốn đến bên em. Có phải nơi ấy không có ta em cũng đang như ta cô đơn, buồn nhớ. Ta nhớ em, Hà Nội. ta nhớ em, cô gái lặng im trong đơn côi...Ta thấy trong ta nỗi khát khao đên cháy bỏng, nỗi thương nhớ đến khôn cùng. Em!

    "Dạ khúc đêm nay chẳng thể nào dang dở. Trong nỗi khát khao, em chầm chậm quay về"
    Ta không biết phải viết gì nữa, tất cả những gì ta viết sẽ đều thật ngốc ngếch vì nó k đủ và không bao giơ đủ để nói lên cảm xúc mà từng câu chữ, từng lời hát mang lại. Ta thấy ta vô duyên khi gắn tình cảm của ta vào bài hát, khập khuyễnh và bất lực. NHưng nỗi nhớ, làm sao bắt bản thân dừng nỗi nhớ. Làm sao bắt cơn mơ ngừng lại. Âm thanh của đêm, sự im lặng nhưng cả con tim thổn thức. Ta không đến được bên em vậy thì nỗi nhớ ơi mang em về bên ta, ta mong muốn được thấy em, ta mong muốn được có em. Ta "khát khao" và em"chầm chậm" , 2 từ thôi mà nó chứa đựng nhiều quá. Ta phải nói gì đây????????
    "Mơ về nơi xa lắm" một tác phẩm âm nhạc tuyệt vời. Ta nhẫn tâm quá khi sử dụng những dòng chữ non nớt để viết về bài hát. Nhưng, nó là cảm xúc của ta, rất thật.
    Hà Nội hôm nay...ta nhớ ...ngay cả khi ở trong lòng em...
  4. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là những Ảo mộng ?
    Lại là những Ảo mộng ?
    Ảo mộng ru hồn ...
    sao Người còn nỡ ru tôi ?
  5. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là mơ
    Say cheer
  6. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ta mơ thấy em, ở nơi kia xa lắm. Cả sáng nay ở cty cứ ngâm nga bài hát này mãi thôi. Da diết quá "một Hà Nội ngây ngất nắng, một hà Nội run run heo may."
    Hôm nay tâm hồn thanh thản lạ thường. Những ảo mộng kẹo ngọt ngọt thắm môi. Ta trầm tư hơn 1 chút. Sông Hồng mùa này cạn nước hơn, không còn những con thuyền lững lờ dưới chân cầu Long Biên như ngày trước. Gió và nắng sóng sánh nước sông ngập màu phù sa. Sao lại nói Phù sa đỏ nhỉ mình thấy nước sông vàng ệch, và nổi trrôi những thứ mà người ta vứt đi. Hì, nhưng trong ánh chiều mùa đông dở dở ương ương này, Sông hồng vẫn mênh mông cảm cảm xúc về những đợt sóng dập dờn đi về phía chân trời xa xa...
    Ảo mộng của ta, ảo mộng kẹo ngọt!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thèm kiss lắm anh biết không?
    AY của em độc ác!
    Tại sao?
    Tại sao chẳng kịp có một nụ hôn của những người yêu nhau?
    Tại sao có thể hôn lên đôi bàn tay em mà lại không thể trao một nụ hôn cho đôi môi em?
    Để em chờ đợi đến bao giờ?
    ""Hạnh phúc lớn nhất khi yêu là được tỏ tình.""
    Lại một câu danh ngôn nữa mà em không nhớ tên tác giả.
    Chợt nhận ra... nhận ra rằng em đã cướp mất hạnh phúc lớn nhất đó của anh.
    Không cần nghe lời tỏ tình, bởi vì em cứ nghĩ rằng những niềm vui anh đem đến đã khẳng định tình cảm của anh dành cho em rồi. Thật khờ dại quá!
    Giá như em đừng lao vào anh trước khi anh kịp nói những lời tỏ tình, thì bây giờ em đã có được nụ hôn trên môi...
    Em đã phải trả giá!
    Nhưng... nhưng em không thể hiểu nổi...
    Tại sao anh đã hôn đôi bàn tay em mà lại không hôn đôi môi em mong chờ?
    AY của em!
    Bắt em chờ đến bao giờ nữa đây?
    Em chỉ muốn một nụ hôn của những người yêu nhau thôi mà.
    Tha lỗi cho em đi!
    Hãy bỏ qua vì em đã lao vào anh quá vội vàng được không, AY?
    Cho em một nụ hôn thôi!
    Bao giờ đây, AY ơi?
    [​IMG]
    The Kiss by Francesco Hayez
    Right here waiting for You...
    ..........................
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 04/12/2005
  8. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc anh làm cho em nghĩ rằng đó là thực . Nhưng rõ ràng chỉ là ảo mộng phải không anh !?
    Chỉ tiếc rằng mùa thu qua đi mà ảo mộng vẫn về giữa mùa đông, giấc mơ mùa đông băng lạnh.
  9. hanphongvu

    hanphongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    @hanphongvu: Thích thì đi mà chết, kích đểu k àh.
    Cuộc sống cho dù có nhiều mệt mỏi, buồn bã thì vẫn rất đáng trân trọng, Su không bao giờ có ý nghĩ sẽ lìa bỏ cõi đời này vì một vaì nỗi buồn nhảm nhí. Điều hạnh phúc nhất đối với mỗi người là đã được sống.
    Buồn cứ buồn, mệt cứ mệt, sống vẫn cứ sống


    Buồn cũng là ảo mộng mà vui cũng giây lát thoảng qua. Sao phải mệt mỏi triền miên ? Gào thét, đập nát, tranh đấu, cháy lên đi rồi tắt. Rồi đốt lại. Dám không ? Than van và vật vã làm gì để lụi tàn !!!!!!
  10. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    Được SuSu_dangyeu sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 05/12/2005

Chia sẻ trang này