1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Đốt lại àh??? Thì đang châm lửa đây này, k thấy àh...
    Mùa đông lạnh thế vậy mà vẫn thấy ấm áp ghê vì biết mình vẫn rất mạnh mẽ, biết rằng ngọn lửa chưa bao giờ tắt rụi trong mình.
    Chỉ cần có 1 cơn gió thật lớn sẽ thổi bùng lên ngọn lửa tiềm ẩn ấy, Nó sẽ cháy sáng dữ dội và thiêu rụi tất cả những gì cản nó cháy!
    Ôi, những mầm cháy, vẫn đang âm ỉ chờ....
    Ảo mộng ư, rất đời đấy chứ!

  2. dtoriole

    dtoriole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Kẻ khổ (và Ngu) là nơi Ảo mà Dại mình Sống Thật ...
    kẻ Dối trá là có Thật mà cố tình biến Ảo nó đi
    (Ranh ngôn của ...RECK )
    (Signed : Văn cũ, bởi Văn là Kiêu hãnh ...
    Người đã Mới, bởi Người đã biết đến Yêu thương ...
    )
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0


    Vì đây là topic thân mến của bà bạn nên tôi k nỡ phá hỏng nó vì 1 kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Thả 1 chút ảo mộng lên đây thôi

    http://www3.ttvnol.com/cuocsong/615249.ttvn
    Vậy là người bạn lớn của mình đang ở Sân bay, có lẽ 5,10p nữa thôi là máy bay cất cánh. Mình đang tự thêu dệt một ảo mộng mới cho bản thân với 1 người bạn chỉ on the phone.
    Một người bạn rất tình cờ biết nhau. Có lẽ mình sẽ phải cám ơn FruitNHO và Estrella vì nhờ 2 cô bé khích lệ mình đã reply tin nhắn cho 1 sđt lạ hoắc. Và thế là kết bạn.
    Nói chuyện đến lần thứ 2 thì mình có thể chắc chắn đó k phải là 1 driver như Người đã giới thiệu. Người bạn lớn của mình nói chuyện duyên thật, rất hóm hỉnh và hiểu biết, đặc biệt khiếu kể chuyện của Người làm mình mê mẩn. Những câu chuyện về nước Nga với Đêm trắng, với dòng sông Vonga dịu dàng, với Danuyp xanh thẳm, hay con sông Nil vắt qua Ai cập. Những bài thơ k bay bổng như thơ mình hay đọc, nó thật và đời nhất là khi qua giọng đọc của người, nó hay đến kỳ lạ.
    Người cho mình nghe những bản nhạc không lời êm ái, kể cho mình nghe những bức vẽ mà người yêu thích: về "người đàn bà xa lạ" Một bức tranh mà mình ấn tượng từ khi còn là 1 con bé con 6 tuổi: Mình đã hỏi mọi người đây là ai? Người nói cuộc sống của Người trên từng cây số, đi đi và đi rất rất nhiều nơi. Có thể tất cả những gì người kể k có thật, mình k quan tâm lắm, chỉ cần thấy nó hay, nó đẹp thế là với mình nó là thật. Mình luôn mong chờ những msg của người, mong được nghe thấy giọng ấm áp của người, giọng tràn đầy tự tin của gã đàn ông lớn tuổi từng trải. Mình mong đưọc nghe những câu chuyện về 1 thế giới mà mình chưa bao giờ được tới.
    Người quá bận rộn và rảnh lúc nào là đt cho mình, msg cho mình và thú vị nhất là mình nhận được mail của người hàng ngày với những lời hỏi thăm nhẹ nhàng, những lời chúc êm ái. Cũng hơn 2 năm rùi mình k mail và cũng k nhận được mail của ai. Mình gọi người ấy là người bạn lớn và người ấy gọi mình là cô bạn nhỏ. Cả 2 cùng giao hẹn về 1 tình bạn only on the phone. Mình thích thế lắm vì như vậy mình tha hồ được là mình, tha hồ được tưởng tượng về người ấy mà không bao giờ lo võ mộng.
    Người bạn lớn, lên đường bình an nhé và hãy nhớ mail cho bạn nhỏ thường xuyên!
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 06/12/2005
  4. co_meo

    co_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đi đám cưới , cô dâu xinh quá .Lòng em chợt nhói đau , những gì anh nói , những lời anh hứa hẹn ... giấc mơ về 1 ngôi nhà , có anh , có em ... vỡ tan .
    Miệng đắng , chân tay lạnh ngắt , em chui vào chăn cố ngủ .Gấu ngủ mùa đông có nhớ mật ong không ? Em thì nhớ anh lắm . Nhưng em ko cho phép mình được mềm yếu , em phải quên .
    Em đi như chạy trốn , chỉ để tìm kiếm 1 nơi , 1 nơi ko có kỷ niệm . Anh bây giờ .. đâu còn là của em .
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu ra làm sao nữa... Thức đêm kinh khủng quá...
    Hãy nói cho em biết: em là ai?
    Dạo này không làm cái việc có vẻ như đã thành thói quen đó. Thế mà chẳng thấy ai nhắc nhở như xưa. Thôi kệ đi. Làm cho mình, vì mình chứ có vì ai đâu mà băn khoăn. Mà... cái gì cũng chỉ một thời. Tiệc vui quá tất hụt hẫng lúc giải tán.
    Tình! Đủ thứ tình!
    Tình yêu bị lấn át bởi những thứ tình khác rồi, anh biết không?
    Sao anh không trả lời?
    **** thật!
    Trả lời đi!
    Who am I?
  6. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ hơ.......nhầm nhọt ! KHông phải hứa chỗ này !
    Vậy thì hỡi dàn đồng ca Thất Tình Khổ Đau kia ơi, làm ơn nhỏ volume xuống chút coi. Nghe ảo não quá. Suốt ngày thấy buồn này nhớ nọ.
    Tâm tình tự sự thế mãi không thấy chán à ?
    Ra bia hơi hay quán nhậu quất 1 trận phê òi mắt rồi về có khi còn vui hơn
    Say cheer
    Được vu4v sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 10/12/2005
  7. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mai mua cho em cái gương. Nhưng nói trước là tốt nhất đừng nên biết câu trả lời
    Không chịu trách nhiệm nhé
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Cô Dâu áh ............... Nại nơ nộng rồi nhóc ..... Tát một cái cho nó tỉnh nèo ....
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào ta cũng mơ, mơ thật nhiều ôi những cơn mơ có lúc quằn xéo thân ta, có lúc làm ta no nê trong hương hoa nồng nàn.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chẳng am hiểu chút nào về nhạc cổ điển. Nhưng mỗi lần được nghe Vivaldi thì cảm thấy lòng thật sự thư thái. Hôm nay người bạn giới thiệu "Chat với Mozart". Nghe hết rồi, biết rằng vẫn luôn thích Vivaldi.
    Đôi câu ca tiếng mẹ đẻ có lẽ thên đôi chút cho cái thần của bản nhạc chăng?
    Các cô nàng ảo mộng ơi! Mùa đông...
    http://music.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=24&id=8158

Chia sẻ trang này