1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Đêm nhớ anh!

    Một người đã ra đi nơi trời xa
    Một người vẫn nơi đây cô đơn ngóng chờ
    Trái tim này thuộc về anh
    Dẫu cho người giờ đây chốn nào
    Lòng thầm ước mong anh quay về đây
    Để cùng sát vai bên nhau ấm nồng
    Giữa đêm lạnh trời rét căm
    Những tháng ngày yêu nhau giờ đâu
    Một mình em lê bước trong màn đêm vắng
    không anh kề bên
    Sao anh giờ đây vẫn nơi phương nào
    Mặc cho màn đêm buốt con tim nhỏ nhoi
    Sao anh đành tâm thế anh.
    Một mình em lê bước trong màn đêm vắng
    không anh kề bên ,
    Sao anh giờ đâu vẫn không quay về .
    Trời đêm nay lạnh căm tiếc cho mối duyên mình
    Gần nhau chỉ một giây phút thôi
    Rồi cách xa...

    Lâu lắm rồi mới mình nghe lại bài này, trước đây mỗi lần nghe bài này tương đối phê mặc dù hơi sến và tối nay thì rất phù hợp với tâm trạng Nghe rất ngấm! Mà giọng Hiền Thục nghe da diết thế! Làm mình lại muốn được đứng trên sân khấu hát.
    "Một mình em lê bước trong màn đêm vắng không ai kề bên" giống mình phết nhỉ, đêm mùa đông lạnh, một mình gõ nhịp giày trên đường bê tông, tiếng cộp cộp vang cả khu tập thể yên ắng, ánh đèn đường vàng hiu hắt hắt chiếc bóng ngả nghiêng vì gió ....hẹ hẹ
    Ui, ảo mộng ơi, giấc mơ ơi...tỉnh thật rồi sao???

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 11/01/2006
  2. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, lại thêm 1 tối thứ 7 nữa, rồi tuần sau sẽ lại là thứ 7. Người có thêm niềm vui mới, ta có thêm nỗi quạnh hiu. Điệu valse đã không thành rồi. Muốn nói thật nhiều, thật nhiều vậy mà lại chỉ có thể im lặng, bức bối, nhớ, hy vọng, chờ đợi, nhưng bao trùm tất cả là sự lạnh lẽo buốt tim gan.
    Giá như có thể khóc, có thể oà khóc thật to...mà sao lại cứ cười nhỉ... mà sao lại thế...lặng im chấp nhận một sự thật: ta chỉ là 1 bông hoa dại nở ven đường, bàn chân người đi qua ta, vô tình. Người không nhớ, không thèm nhớ cái màu vàng run rẩy ấy. Với người ta chỉ là cỏ dại, bông cỏ dại ven đường.
    Ôi, sao giữa đám đông quay cuồng cười cười nói nói, âm thanh chát chúa của nhạc, rượu cay chát môi, ta lại thấy lạnh đến vậy. Rùng mình trống trải đến khôn cùng Có ai đó nói rằng: khuôn mặt ta hôm nay vô cảm... Vô cảm? Đâu phải thế. Đúng ra là đang có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn và vẻ mặt không biết phải thể hiện thế nào cho phải nên lạnh tanh.
    Ôi lạy chúa, ta thấy nỗi nhớ... mơn man như nước triều
    Giá như có thể khóc, giá như có thể yếu mềm hơn.
    Giá như...
    Giá như...
    ........................................
    Ta bắt đầu thấy mầm hận thù nảy ra trong quả tim đang đập, hững nhịp đập ứa thẫm máu tươi...

  3. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    ------------------------
    Tui vẫn thắc mắc mãi tại sao bạn buồn thế nhể, bạn đã đến 30 chưa???? Thế ai bảo ban không khóc là cứng rắn??? Ko khóc là hèn nhát vì ko dám thể hiện cảm xúc thực của mình. Bạn có thể khóc, có thể kiếm một chỗ nào đó gào lên thật to hoặc rủ bạn bè thân thiết đi nhậu 1 bữa thật say( để có người đưa mình về)...... đó mới là dũng cảm đối diện và tự giải toả được vấn đề của mình. Ai cũng vậy đôi lúc cũng có lúc chạnh lòng nhưng cuộc sống còn nhiều thứ khác cũng hay và mang lại niềm vui mà: gia đình,bạn bè, công việc, các sở thích khác....... Tui ko phủ nhận cái cảm giác bạn đang gặp phải vì tui đã có giai đoạn như vậy rồi, tuy nhiên đấy chưa phải cái ta ko có mà chỉ là cái ta chưa có thui. Qúa khứ đã xong, dù có hối hận, day dứt cũng đã là quá khứ, quan trọng là hiện tại và tương lai ta sẽ như thế nào. Tất cả phụ thuộc hết vào bản thân mình thui. Quan điểm của tui là như vậy, hi vọng có thể giúp bạn được một phần nhỏ hoặc rất rất nhỏ thui cũng được rồi. Chúc bạn sớm vượt qua rai đoạn khó khăn nè
    YYYYYYYYYYYYYYYYYY quên, tặng bạn bức ảnh xem đỡ buồn
    Hãy hy vọng và nỗ lực chiến đấu dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào
    [​IMG]
    Hãy khóc và tìm tới người bạn tin tưởng khi thấy buồn bã nhất
    ( Mẹ ơi con mèu )
    [​IMG]
    Và nhiều khi bạn phải ...............................
    [​IMG]
    Được gando sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 15/01/2006
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sẽ là đôi mình
    Thân tặng Miếu Cô theo "đơn đặt hàng" của Mít
    Hơi ấm ôm chầm đôi vai nhỏ
    Là anh đó
    Người khoác cho em tấm áo
    Suốt những mùa đông giá lạnh
    Len lén ngước hàng mi nhìn về phía nụ cười hiền
    Tình yêu anh nồng nàn thâm trầm bờ môi dịu ngọt
    Lịm vầng trán bướng ngoan ngoãn đón nụ hôn anh
    Thân thuộc ùa vào ***g ngực rộng mở
    Là em đó
    Người đem vào tâm hồn anh nước mắt
    Giữa muôn kiếp cuộc đời hạn khô
    Dịu dàng ghì chặt vòng tay nơi có đôi vai run rẩy
    Tình yêu em sâu đậm thổn thức bờ mi yếu mềm
    Thấm trái tim mãi mãi hướng về ánh mắt em
    Bình yên dạt dào dòng sông bất tử
    Sẽ là đôi mình đó
    Hai kẻ gieo lên bầu trời bao nhiêu mộng ước
    Mặt trời, mặt trăng và những vì sao sẽ chúc tụng muôn đời
    Dù có nắng mưa, dù có nhiều giông bão
    Đôi môi anh và bờ mi em mãi mãi chẳng lìa xa
    Cho vầng trán ấm áp từng đêm yên giấc mộng
    Cho tâm hồn yên bình muôn giọt sương long lanh./.
    (18.1.2006)
    -------
    @Các cô cô: Lâu rồi nổi hứng thi ca, vui đấy. Thôi đi ngủ đây. Được ngủ 1 tiếng rồi 4h30 phải ra chợ hoa rồi. Một ngày vui nhé các bà bạn!
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Cún, cái vàng vàng 1: hí hí....hay không chịu được, thơ mà tả thực thế không biết đc, hí hí....buồn cười mơí chết chứ...hí hí....
    Vàng vàng2: Đoạn này hay ghê, không ngờ cún cô cô nhà mình giỏi thật, vừa chiến đấu vừa làm thơ. Tại hạ bái phục...hị hị...Giá còn bao nhiêu trăng sao là gom tặng cún hết.... Mà bài này làm tôi nhớ lại câu thơ "Cô đơn một nửa gọi mời cô đơn" đấy bà ạh, hé hé... nghĩ lại cũng vui nhỉ? UI chời, vui vui là...
    Anh, giờ phút đêm nay đang ở đâu
    Hay bước chân chung vui cùng ai
    Lạng lẽ ra đi không một lời
    Để lại đây bao nỗi cô đơn.....

    -----------------------------------------------------------------------------------
    Sáng nay nắng mùa đông ấm áp, sưởi những con sóng gợn lăn tăn trong tâm hồn. Giá thật sự là nhớ, giá thật sự là mơ. Đằng này cứ nửa tỉnh nửa mơ, nửa ngờ nửa thực...Đâm ra hoang mang mất mấy hồi.
    Bây giờ lại thấy gió hiu hiu ru ngủ, lại thấy nắng dịu dàng ve vuốt bờ vai, lại thấy lời thì thầm vọng về từ miền xa xôi khát, em đợi chờ cơn ảo mộng về đây....

  6. MoiCong_MuiHech

    MoiCong_MuiHech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết đọc thôi... Rất hay ...
    Nhưng mà rất tiếc hnay bạn không có tâm trạng để viết ....
    ^^

  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @Su: Cảm ơn bà bạn nhá! Thấy bà bạn thích cái bài thơ mới làm của tôi, đâm ra trong bụng tôi lâm râm... âm ỉ... sướng
    À mà bà có biết vì sao bà Mít lại không có tâm trạng viết lách ba lăng nhăng loạn xị như mình không? Hã hã... vì người ta không có thời gian vẩn vơ nữa. Bây giờ người ta đang bận đeo đuổi những cảm hứng khác mà. Nhờ Su nhờ?
    Thôi thì tôi với bà cứ cảm hứng ở đây mà mừng cho cô nàng bận rộn của chúng ta vậy nhỉ!
    Lại có hứng vẩn vơ này...Ảo mộng tặng "cô đơn một nửa gọi mời cô đơn" của nàng Su nhé.
    Nỗi vui này
    Tặng Su ca sĩ
    Em có nỗi vui nào cho ta không
    Giữa ngày đông gieo mầm ấm áp
    Vút lên nồng nàn
    Vút lên tràn trề
    Giọng ca nào bất chợt ngẩn ngơ ta
    Vút lên mênh mang
    Vút lên xa xăm
    Ánh mắt nào bỗng nhiên ngỡ ngàng ta
    Vút lên hào hứng
    Vút lên rạo rực
    Nụ cười nào
    Nắm giữ hồn ta mãi
    Em ngoan ơi, cho ta nỗi vui này đi nhé
    Nụ cười xinh bâng khuâng mãi câu ca
    Chút nồng nàn
    Chút mênh mang
    Rạo rực
    Ước cùng em mãi mãi
    Nỗi vui này
    ./.
    (21.1.2006)
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 21/01/2006
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    hu hu hu....
    hic hic hic
    Cún ơi, hic...sao mà ...cún...làm thơ...hay thế.... Su xúc động đến chảy nước mũi ra đây này ...à nhầm nước mắt chứ... hị hị ....
    Hay quá cún ạh, hay lắm ý...chết mất thôi....
    Đúng là thơ khen giọng hát của mình nên mới khiến mình chao đảo thế này...há há.....
    Nhưng mà...công nhận là hay cún ạh.
    Còn cái vụ cô Mít ấy mà, tôi là tôi k thèm chấp, mà thiết nghĩ chúng ta cũng không nên chấp... Người ta đang hạnh phúc trong iu đương thì làm sao mà cứ hứng thú đánh đú với mấy cô cô được hẹ hẹ...
    Dù sao cũng phảu nói rằng mọi người rất vui trước hạnh phúc của Mít cô cô, chuc cô mãi mãi tươi tắn, lóng lánh và bận rộn như lúc này, miễn là đừng quên chúng tôi!
    =====================================================

    Tặng Mít iu và một người nữa ngẫu hứng bất chợt của Su nè! hi hi...
    Đọc xong phát biểu cảm tưởng nhá!

    Cái bóng
    Có một cái bóng theo sát anh
    Khi anh không là chính mình
    Nhưng anh chẳng băn khoăn tiếc nuối
    Khi cái bóng ấy tên gọi tình yêu
    Cái bóng ấy cứ theo sát anh
    Mang cho anh nỗi nhớ
    Mang cho anh tiếng cười
    Và cảm giác lâng lâng như say
    Cái bóng ấy theo anh vào trong giấc ngủ
    Mang dáng hình thân thương
    Mang giọng nói ngọt như đường
    Và những dỗi hờn ghen tuông trẻ thơ
    Cái bóng ấy khiến anh không còn là anh
    Khi cho anh cưỡi mây và vẩn vơ cùng gió
    Cho anh ngắt mặt trăng, cho anh hái sao trời
    Để anh mơ về em rạng ngời ánh mắt.
    Có một cái bóng theo sát anh
    Khi anh không là chính mình
    Nhưng anh chẳng băn khoăn tiếc nuối
    Khi cái bóng ấy tên gọi tình yêu!

  9. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ! Chẳng biết nói gì cả ...
    Su yêu và Cún yêu .. Cám ơn 2 người rất nhiều . Chẳng phải là ảo mộng nữa mà là rất thật. Phải ! Tôi đang hạnh phúc ... Nhưng mà các bà nên nhớ sẽ chẳng bao giờ tôi quên ai đâu ...
    Chưa bao giờ tôi thực sự cảm giác hạnh phúc trọn vẹn như lúc này ..
    Khi tôi có một người thực sự để tôi yêu thương, có những người bạn để tôi quý mến... Và điều quan trọng là dù có như thế nào mọi người vẫn luôn bên cạnh.. Cảm giác ấm áp và gần gũi lắm các bà biết không...
    Tôi cám ơn tình cảm của tất cả mọi người... Chẳng biết nói gì nữa vì cổ họng như nghèn nghẹn vì xúc động ...
    Cả 2 bài thơ đều rất hay và có ý nghĩa đối với tôi .......
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể gần hơn?
    Buồn...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này