1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng...?
    Thôi... em... đừng hát nữa
    Tôi một nửa, và em một nửa
    Lắp thành...?
    Em...mong manh
    Tôi...khờ dại
    Sao em cứ hát mãi...
    Khúc hát không bao giờ dành tặng riêng tôi
    Cho những đêm đơn côi
    Cho nhưng ngày nhung nhớ
    Tôi cất lên giọng tôi bỡ ngỡ
    Tặng tôi, và chỉ mình em thôi

    Buồn, rồi làm thơ, chả biết tặng ai...
    Khi những thương yêu thôi biết còn lấp lánh...
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0


    Ngày không anh chống cha chống chếnh
    Ngày không anh ta nhìn lại mình, không ta
    Ngày không anh tháng ba giá rét
    Ngày không anh gió qua, gió cười!

    =======================================================
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên tĩnh lặng lạ lùng. Ai nấy im lặng chăm chú vào việc của mình. Bấy giác em ngoảnh nhìn ô cửa kính, ngoài kia giường như tĩnh lặng hơn...
    Ở độ cao này, ở vị trí ngồi này, tung tầm mắt qua khung cửa nhỏ chỉ có thể nhìn thấy những nóc nhà. Những building nổi trội lên gần xa, một vài cái đang được thi công dang dở với đôi chiếc cần cẩu bỗng nhiên giống như một vật trang trí khổng lồ. Tất cả yên bình lạ lùng trong mắt em... lúc này đây...
    Cửa kính đóng kín mít, không cho phép một âm thanh nào len lỏi làm phiền mọi người. Trong một khoảnh khắc, em thấy ngột ngạt... Đôi khi em thèm sự yên ắng, nhưng bây giờ sợ tĩnh lặng khiến em thấy khó chịu, ngột ngạt... Đứng lên đi!... Bước tới gần bậu cửa, chỉ cần thật nhẹ nhàng he hé khung kính là em có thể nhặt cho mình đôi chút âm thanh rồi.
    A! Tiếng trống rộn ràng thế. Em thò cổ ngó xuống bãi đất phía trong của triển lãm, ở đó có một đội múa rồng đang tập luyện. Một thoáng nghĩ đến chiếc máy ảnh, em định xuống đó. Nhưng rồi em lại đứng lại bên khung cửa, hít hà chút không khí lạnh trên cao và dõi mắt ra xa hơn, nơi những con phố đầy ắp thanh âm của giao thông.
    Chúng ta vẫn là như thế anh nhỉ? Những mái nhà quen thuộc im lìm, những kiêu hãnh vươn lên thành building to lớn... Và em biết sẽ luôn phải he hé cánh cửa, lắng nghe nhịp trống rộn ràng mùa xuân và nhìn vào sâu thẳm trong lòng cuộc sống của muôn đời này.
    Lúc này, chỉ nên thế thôi. Em sẽ không xuống khu triển lãm để chụp ảnh những người đang say mê múa rồng và cả những người đi hội chợ xuân. Hãy cứ đứng đây và dõi mắt xuống cuộc sống nhộn nhịp trong lòng những vật liệu lạnh lẽo... và lắng nghe nhịp trống rộn ràng... và... chỉ nên thế thôi!
    --------------------------------------------------------
    Shall we give up our pride!
    If you can wait...
    Mãi vẫn im lìm những mái nhà
    Mãi vẫn kiêu hãnh những cao ốc
    Và những con đường không thôi người qua lại
    Nhất định có ngày anh đến nắm bàn tay
    Dắt em đi vào sâu trong lòng sự sống
    Mãi mãi
    Em không bao giờ
    Thoát!
    (Tặng Su và Lys... cho những tâm sự mấy ngày nay )
  4. MoiCong_MuiHech

    MoiCong_MuiHech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Xuân đã về .....................
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Cánh đào hồng e ấp,
    Mùa xuân...
    mùa xuân ngấp nghé chưa nhỉ?
    Đến nhanh nhé, mang em ra khỏi mùa đông lạnh đi! Mặc dù từ xưa đến nay vẫn yêu thích mùa đông, vẫn chờ đợi mùa đông nhưng năm nay rét quá, mà em yếu hơn nhiều rồi nên không đủ sức để hưởng thụ cái lạnh lẽo bên mùa đông nữa.
    Xuân àh, em vẫn tiếc lắm những lúc gõ gót giày trên đường khuya dưới ánh đèn vàng vọt khi mùa đông quay mỉm cười hất gió vào lòng em. Em vẫn tiếc lắm hương mùa đông dịu ngọt, hay những hạt mưa mơn man bờ môi. Em vẫn tiếc nắng mùa đông bất chợt đến ấm áp gieo vào lòng bao mộng mơ. Em vẫn tiếc có đôi lần nghe mùa đông thì thào kể chuyện cổ tích. Em vẫn tiếc những giây phút chưa kịp nhớ đã quên...
    Xuân àh, năm nay có nhiều nắng không?
    Xuân àh, năm nay có hắt hiu mưa phùn ngập lối không?
    Xuân àh, có còn chờ em không?
    Nếu còn chờ em, thì đến đây nhanh nhé. Mùa đông lạnh quá rồi!

  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ngại giữa bóng đêm
    Nơi đây không ngày
    Ngại những bóng ma phất phờ
    Ngại vắng tiếng anh quanh tôi mịt mùng
    Gió thêm lạnh lùng
    Ngại nắng chói chang
    Đám đông những con đường
    Chỉ có bóng tôi? không anh
    Chợt thấy bóng tôi sao quá nhỏ nhoi
    Muốn nép vai anh
    ......
    Sợ ánh chấp đêm bên lũ mèo hoang đen
    Khủng khiếp vây quanh tôi từng đêm
    Đôi khi hoang mang khi tôi đi ngang
    Tấm gương soi tôi
    Sao tôi bỗng thấy cô đơn chơi vơi.
    Ngại những tiếng la
    Những lời hẹn thề
    Ngại những đắm say
    Những đam mê
    Cuộc sống đắng cay
    Biết bao nghi ngờ
    ..........................

  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không post bài, cứ OL đọc định viết rồi lại thôi. Có nhiều điều để nói lắm, sau mỗi chuyến đi, sau mỗi cuộc chơi. Vậy mà trước ô cửa sổ nhỏ viết bài trả lời, đôi tay như cứng lại, thấy nhạt thếch những câu chữ. Vì chả có lời nào diễn tả đúng và thật được tâm trạng lúc này.
    Có khi sa vào đám đông quay cuồng theo tiếng nhạc, chợt thấy mình không say, mình vẫn tỉnh, vẫn biết mình là 1 cá thể không hề trộn lẫn được vào đám đông. Lần đầu tiên âm nhạc bất lực. Lần đầu tiên nhận ra rằng từ trước đến giờ toàn do tự bản thân mình tạo ra ảo mộng, để rồi tự mình chìm vào đó.
    Liệu có thể chấp nhận cô đơn cả một cuộc đời?

  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    "Một mình thì không cô đơn, chỉ khi nghĩ về một người mới thấy một mình thực sự cô đơn"
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tạm dừng ảo mộng đi thôi. Ngày mới đang bắt đầu rồi đấy bạn ạ.
    Anh yêu! Đêm qua chẳng mơ thấy anh gì cả. Nhớ quá!
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Không thể cô đơn được, vì còn em bé líu lo cả ngày.
    Post lên đây những bức tranh em tặng chị, để thấy ngày bớt dài, công việc bớt nặng nhọc, và bót cả những nỗi muộn phiền
    [​IMG]

Chia sẻ trang này