1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Không thể cô đơn được, vì còn em bé líu lo cả ngày.
    Post lên đây những bức tranh em tặng chị, để thấy ngày bớt dài, công việc bớt nặng nhọc, và bớt cả những nỗi muộn phiền...
    [​IMG]
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 16/02/2006
  2. libetiteo

    libetiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là ảo mộng,lưong 1T3,trở thành 2T1
    Quay ve thực tế,mộng 2T1,vẫn chỉ là 1T3
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì em cần bây giờ là CHANGE!
    Có thể THAY ĐỔI là tốt, nhưng chắc chắn nó sẽ đem lại ít nhiều MẤT MÁT. Em quá tham lam nên không muốn mất mát bất cứ ẢO MỘNG nào cả. Thật khó khăn khi phải chọn lựa.
    Chị đã bảo, phải, chị đã bảo: "Em cần một sự thay đổi". Và chị bảo em nên đi ít lâu, em cần một thế giới mới. Em sẽ quên hết những rắc rối để tập trung vào làm quen, thích nghi, hoà nhập, phải không chị? Không biết có phải em trì hoãn vì sợ tốn kém tiền bạc? Chắc thế... nhưng... Tiền bạc dù có mất đi cũng có ngày kiếm lại, cách này hay cách khác, với người như em... Chị hiểu! Em biết là chị hiểu điều đó... điều mà em không muốn đánh mất nếu em ra đi...
    Không thể tham lam mãi được...
    Thật khó khăn khi phải chọn lựa.
    Chẳng có gì là tuyệt đối.
    Và em đang cố để tìm ra thế nào là gần với tuyệt đối hơn cả.
    Có thể đôi khi để xoá đi một điều xấu, ta phải hi sinh cả những điều tốt đẹp.
    Nhưng chắc chắn ta luôn luôn bị dằn vặt bởi một điều xấu cho dù quanh ta đầy rẫy sự tốt đẹp.
    Who will save our souls?
  4. hanphongvu

    hanphongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Uớc mơ bé nhỏ và thực tế, hơi đáng yêu
  5. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Một giấc mơ...
    Xa xôi quá...
    Tất cả dường như mới chỉ ngày hôm qua!
    Để rồi hôm nay giật mình tỉnh lại!
    Nhìn nhận lại nhiều vấn đề hơn!
    Giữa hư và thực, thực và hư???
    Tất cả !
    Tìm lại tìm hoài sao ko thấy?
    Hứng những giọt nước rơi...
    Một làn không khí sưởi ấm trong tim ...
    Và rồi một ngày mưa ...
    Mọi thứ vẫn tiếp tục như vậy
    Ngày qua ngày..
    Nhanh và đầy bất ngờ...
    Có 1 điều tưởng chừng là ảo mộng nhưng không ...
    Giật mình ... thì ra hôm nay nó lớn hơn hôm qua rất nhiều!
    Suy nghĩ có nhiều thay đổi...
    Trưởng thành hơn rất nhiều...
    Và mong đến 1 ngày , mọi thứ sẽ ko là ảo mộng nữa !
    Mà là thực tại ...
    Thực tại vĩnh hằng !
    Còn hôm nay, ảo mộng vẫn chỉ là ảo mộng!!!
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    " Đường dài một mình anh cứ bước em đứng lại để nhìn anh quay gót..." Chợt nhận ra ta vẫn cứ lặng thinh trên mọi nẻo đường lạnh lùng với riêng ta. Một mùa xuân chẳng tràn trề hy vọng đến thế. Một mùa xuân mong manh tia nắng, lẻ loi vô vọng. Khúc nhạc dương gợi niềm thương nhớ. Con nhóc bé nhỏ mà chẳng nhỏ bé tí nào. Thời gian giờ đây là mong những ngày được nghỉ ngơi yên ả... Ta hiểu ta là được rồi nhỉ.... mộng....mị......lắm.....
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Vẫn OL đều, hàng ngày, vậy mà mãi chẳng viết ra được câu chữ nào cả. Có lẽ ảo mộng đã ẩn về một góc khuất nào đó, ngủ yên.
    Thấy mưa tháng giêng ngọt quá, rới xuống tóc rối êm đềm.
    Thấy tình cũng như hạt mưa mỏng mảnh, chưa đủ nặng hạt để mặc áo mưa, nhưng không mặc thì ẩm ướt, buốt và dễ bị ốm lắm.
    Có lẽ mùa đông đang dần đi qua đời em rồi. Chút dư âm như mưa tháng giêng thôi... Như sương...

  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Những tin nhắn chưa được gửi chứa đựng quá nhiều điều. Thấy bối rối, thấy vui vui và 1 chút ấm áp. Và một cảm giác lớn nhất đó là sự ngỡ ngàng.
    Câu chuyện cafe muối được kể qua 5 tin nhắn chuỗi dài lại ý nghĩa và xúc động hơn hẳn khi đọc trên sách báo. Tự dưng thấy nhói lòng vì nụ cười hiền lành. Tự dưng thấy cứng cỏi hơn.
    Ngấm thêm chân lý cũ kỹ ấy: "Cứ chân thành đi rồi sẽ được đền đáp"
    Thấy mình lớn hơn thêm, ảo mộng cứ vơi dần vì niềm tin càng ngày càng được đơm đầy! Cuồng nhiệt như lửa sẽ dần thay thế bằng dịu dàng dòng suối mát lịm. Mình đang dần khác rồi... Bông hông vàng đã bớt kiêu hãnh, đã gần hết hận thù, nỗi cuồng nhiệt dần trở thành lụa nhung êm ái.
    Phụ nữ hơn phải không ...???

  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vậy là...
    Vậy là ta đã đi qua nhau
    Về hai phía
    Còn lại nơi này cuộc tình tủi thân nhỏ lệ trên những kỷ niệm
    Giờ là đoá hoa cũ héo tàn
    Vậy là tắt tiếng son trên cung đàn
    Giờ phím nghẹn
    Trên bản nhạc xưa những nốt câm đau xót trốn vào khuông hồi ức
    Giờ là âm hưởng cũ lịm dần
    Vậy là thế thôi em cũng chẳng cần
    Nuôi ảo mộng
    Người hãy mang đi đôi bàn tay cho cô gái khác nâng niu
    Hơi ấm nụ hôn em đặt lên đôi bàn tay ấy
    Nguội lạnh cả rồi
    Vậy là hết
    Chia tay
    ...
    Trưa thứ 7, buồn cho hai kẻ trong phim[/i]
  10. hoatuvu

    hoatuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chơi trò giận nhau với em bé. Buồn...

Chia sẻ trang này