1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân yêu!
    Ta lại chìm vào một cơn ảo mộng mới. Nói như đại ca từng nói, ta không muốn tỉnh dậy.
    Niềm tin trong em lớn lắm
    Số phận phải nể phải chiều theo

    Những dấu vết cũ không bao giờ xóa được khỏi ký ức. Những mảnh tình vụn nát thôi không còn gây đớn đau, giờ chỉ còn là chai sạn. Tình yêu mới bất ngờ đến với em, thắp lên ngọn lửa mới không giống với bất cứ ngọn lửa nào từng bùng cháy trong trái tim này.
    Đó hẳn là duyên số góp nhặt những cơ may cuối cùng mà định mệnh dành cho em. Chuyện của chúng ta có thích hợp với hai chữ "bất ngờ" không anh nhỉ? Khi em tự tin chào anh và đưa bàn tay bé nhỏ ra bắt lấy bàn tay anh lông lá, em đâu có nghĩ điều đó khiến anh muốn có bàn tay em mãi mãi. Một lời khen anh dành cho lối nói của em cũng chỉ khiến em vui như cô học trò được thầy khen học giỏi mà thôi. Em đã không thêu dệt cho mình ảo mộng ngay cả khi trao anh nụ hôn sau ánh mắt cầu xin và lời nài kéo bằng ngôn ngữ thứ ba không thuộc về cả hai đất nước. Vậy mà giờ này, khi đã cách xa nhau hàng vạn dặm đường, em lại háo hức để anh dẫn bước vào cõi mơ của những câu chuyện tình yêu. Em hạnh phúc trong giấc mộng này.
    Hãy tin rằng chúng ta mãi mãi cùng chia sẻ một giấc mộng tình yêu thật đẹp, anh nhé! Hãy có niềm tin, bởi em là kẻ biết rõ nhất ý nghĩ của niềm tin ấy. Rồi em sẽ kể cho anh nghe về những tháng ngày qua, em đã tạo cho mình một niềm tin kỳ lạ, niềm tin vào hạnh phúc thật sự do một người đàn ông thật sự đem đến cho em. Và anh đã đến đấy thôi. Và anh đang xây dựng hạnh phúc cho em, cho chúng ta đấy thôi.
    Một ngày khi ta đã bên nhau ở nơi của chúng ta, em sẽ nói cho anh hiểu những dòng chữ tiếng Việt chan chứa niềm tin em gửi nơi thế giới ảo này. Chính là niềm tin của em khiến số phận không thể nào từ chối. Anh cũng thế, sẽ phải chiều theo em, sẽ là gã nô lệ muôn đời chăm chú sưởi ấm trái tim em.
    Niềm tin trong em lớn lắm
    Số phận phải nể phải chiều theo
    Tình yêu trong em lớn lắm
    Tình yêu trong anh phải chiều theo

  2. tinhyeula_tankhoc

    tinhyeula_tankhoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Anh ghét em nhiều lắm , nhưng anh yêu em nhiều hơn rất nhiều những gì anh ghét ở em !
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Dạo này xinh ra nhiều, có da có thịt hơn nhiều, và đôi mắt long lanh hơn rất nhiều...
    Đó là sức mạnh của Tình Yêu, phải không bạn?
    Ta cũng chờ đến ngày mụ còn lại có thể viết cho tụi mình đọc những dòng nhiều cảm xúc, và tình cảm như vậy... Để biết TY không đến nỗi đáng chán như mụ ấy đang nghĩ, và không thèm quan tâm đến nó...
    Mỗi tội là đừng có lấy chồng ở bển hết, bỏ ta lại một mình
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Bạn tớ gửi tặng bài thơ này và bảo " Đã muốn lấy chồng chưa?"
    Tặng lại, vì tớ chưa chuẩn bị để trả lời...
    Viết cho chồng
    Thế là em thành thiếu phụ
    Nét vô tư đã vơi dần
    Âu lo hằn trên khoé mắt
    Tiếng cười cũng bớt trong hơn
    Búp bê ngày xưa nhí nhảnh
    Bây giờ ngồi hát ru con
    Lo từng đêm chồng về muộn
    Lo trời bất chợt bão giông
    Viển vông trả về mây gió
    Bao nhiêu nông nổi qua rồi
    Xoè tay biết mình bớt dại
    Trước bao đen - trắng cuộc đời
    Anh đùa: nàng tiên thuở trước
    Bây giờ đã hoá bà... tiên
    Mong con tháng ngày thêm lớn
    Lại buồn mỗi lúc soi gương
    Em quên những chiều thứ bảy
    Anh quên những đoá hoa hồng
    Mỗi ngày bên nhau sớm tối
    Ta toàn nói chuyện tiền nong
    Bỗng dưng em thèm được khóc
    Bỗng dưng muốn được dỗi hờn
    Bỗng dưng cứ thèm được hỏi
    "Bản nhạc này em thích không?".

  5. cupcuacut

    cupcuacut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết cây bàng bên dòng sông Đồng Nai
    Đã viết bao lá thư tình
    Gửi xuống lòng sông
    Chờ đợi!
    Con nước cứ cuốn trôi mất niềm hi vọng
    Mong manh như tình yêu của em!
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Lạc hoa hữu ý
    Lưu thủy vô tình.

  7. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Một giấc mơ dài...
    Vui .. bùn ...
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng!
  8. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Vậy là em
    trở thành người phụ nữ
    Với những niềm thương
    chẳng còn giống niềm xưa
    Cuộc đời trôi
    cuốn đi đam mê cũ
    Xuôi theo dòng
    tình anh ghé qua đây
    Vươn đôi tay
    em giữ tình anh lại
    Nhìn thấy mình
    yêu đã khác đi rồi
    Xưa nhung nhớ
    Giờ vẫn là nhung nhớ
    Xưa ngóng trông
    Giờ cũng vẫn ngóng trông
    Xưa khao khát
    Giờ chưa thôi khao khát
    Chẳng bao giờ
    Cạn mong ước yêu thương
    Nhưng em biết
    em biết mình thay đổi
    Không còn yêu
    vì những lý lẽ xưa
    Lời trái tim
    giờ thâm trầm hơn trước
    Lúc vút cao
    cao hơn cả đã từng
    Nhịp điệu mới
    của bản tình ca mới
    Phím đàn anh
    hiểu thấu đổi thay này.
    Bài thơ chưa biết đặt tên gì.
    Tặng cho tôi, tặng các bạn hiền.

  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , ba mẹ nói những chuyện không đâu, mình nghe không tài nào hiểu nổi . Thoáng cái đã thấy mẹ rơm rớmnước mắt, mặt cha lầm lì ..... Lúc này mình mới để ý, nhữngn ếp nhăn trên mặt cha, những muộn phiền trên khuôn mặt mẹ ... Chợt giậtmình, ba mẹ đã già rồi, mai kia có khi mình cũng thế. Cũng sẽ nghĩ ngợi nhiều, đầu óc chắc không còn trong veo như bây giờ, suy nghĩ không còn mơ mộng như bây giờ, tự do ... chắc cũng không đượcnhư bây giờ .. Chợt sợ, chợt lo rồi buồn. Không biết mai mốt ông xã có tốt với mình không, không biết tình yêu của mình có đẹp như mình mong muốn không, không biết mình ngày mai sẽ thế nào ....
    Mẹ bảodạo này mình gầy đi nhiều, rồi mẹ lo lắng mẹ bảo mình ngày mai đi khám bác sĩ xem làm sao đừng cậy khi còn trẻ còn sức mà chống chọi với bệnh tật rồi chủ quan, không khéo mình lại ra đi trước mẹ .... Chỉ kịp an ủi mẹ bằngmấy câunói đùa đâu đâu, rồi cũng phải giấu nét lo lắng để ba mẹ yên lòng ... Số con sống dai lắm, 2 lần cái 50 mà ... mẹ lo đâu đâu ấy ...
    Bao nhiêu năm rồi nhỉ, mình biết suy nghĩ chính chắn hơn, biết vui buồn biết an ủi người khác bao nhiêu năm rồi, mình không nhớ, nhiều người thân đã ra đi đi mãi ... cũng có lúc bất chợt nghĩ xa xôi ... như thế cứ như thế mìnhđể thời gian cứ vô tình trôi đi rồi lại trách hờnvu vơ, rồilại mơ mộng, lại viển vông ...
    Cuộc sống ..... ảo mộng ....
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Những giấc mơ dài - Mỹ Linh

    Có những đêm em xa anh
    Em buồn lắm
    Ánh sao khuya như cùng em đếm từng giây
    Mà đâu chỉ có 1 lần cách xa
    Và đâu chỉ có em vắng anh đêm dài...

Chia sẻ trang này