1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi lần đầu biết yêu
    Mọi loại cỏ đều hoá thành con gái...
    Những dòng thơ ngọt ngào luôn làm em nhớ... Em nhớ...Em nhớ
    Nỗi nhớ, luôn là một điều gì đó thật dịu ngọt mà ta có thể dành cho nhau bất kể nắng mưa, bất kể khoảng cách...
    Rồi sẽ quên thôi!
    Thảng thốt
    Không, chẳng bao giờ
    Thôi nhớ
    Dẫu ngàn lần nữa
    Tình yêu vĩnh cửu
    Tin!
    [​IMG]
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Một sáng ra, một ngày mới bắt đầu, chợt bừng tỉnh một cơn ảo mộng. Có lẽ tại ta là kẻ giỏi môn suy diễn, hay tại ta vẫn thường đột nhiên thấy bất ổn, hoặc ta mãi mãi không hết tật miên man để rồi trong đầu luôn nảy ra bao ý nghĩ không yên...
    Thôi, mới sáng thứ 2 đã thế này là dở hơi lắm. Chúc các nàng một tuần vui vẻ tràn trề tình yêu thương nhân loại! hé hé
  3. oan_hon

    oan_hon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ừ mấy hôm nay nó cảm thấy đời đẹp thế hehhe 4 ngày tiêu tiền chủa rồi mà..............................hihíhí tiền không phải nhiều như trước kia nhưng mà là tiền chùa thì vẫn sướng hơn.........................keke đời sống bây giờ cao lém ....................Sang đi hoc có X O đưa đến tận trường trưa về xe đưa đến tận ngõ hihí mấy khi được sướng mà không hưởng thụ........................keke chiều thí game tối lai Cafe giết thời gian.....................................wow cuộc đời mí đẹp làm sao............................nhiều đứa hỏi nó sao không tìm lấy ai mà yêu.......................................Hĩ hình như trái tim nó đã nguội lạnh từ lâu ...............................bây giờ trong nó chỉ có bạn bè và tiền.................................Hĩ chán thế đó, nhiều khi cũng muốn tìm 1 ai đó để tâm sự nhưng nó chưa sẵn sàng lắm..................................Hix mong là có ai đó thay đổi được nó..............................................Sang nay đến trường vô Cantin ngồi uống nước với mấy tên bạn thấy mấy tên có người iu hết roài nghĩ cũng tủi thân hix hix................................Cuộc đời sống được mấy mà không vui nhưng niềm vui sẽ trọn vẹn hơn khi có cả tiền và tình.........................nhưng khổ nỗi tiền nó cũng không nhiều mà tình thì tìm mãi không thấy hixhix khốn nạn thế đó.........................................Thôi đau đầu chuyện này thì có mà cả đời.................................Hí chuẩn bị lai đi lấy tiền tối đi chơi thôi..........................................Ngày mai học KTCT không bít có nên đi hok nữa , ngày xưa trong SG học rùi vậy mà bi giờ về trường lại bắt học lại thía mí đau chứ...................................Được cái đi học vui hơn ở nhà nên cũng đỡ...........................................Thứ 5 bầu lại ban chấp hành lớp khả năng phải lên ứng cử làm cái chân thủ quĩ mí được ..........................................Hí hí mình mà làm thủ quĩ thí lớp mình giàu to...................................................khốn nạn cái là lớp được 30 mống thì có mỗi 6 tên con trai mà cũng không bít có còn là trai tân không hay lại lá đàn ông cả lũ rồi cũng nên hehhe.............................20/11 này trường cẵm trại mà lớp ít con trai quá nên cũng chán vậy là quyết định không tham gia nữa..................................thôi cũng được hum đó tụ tập anh em nhậu 1 bữa tơi bời cho bít tay, cũng lâu lắm rồi mấy anh em không tụ tập nhậu nhẹt mà............................................Bây giờ đứa nào cũng bận việc riêng nên kiếm được ngày anh em rảnh rỗi cũng khó......................................Úi 4pm rùi cơ à đàng mải bắn GB nên cũng chẳng để ý tg..............................................Sac gặp ngay thèng dở hơi ngồi thi lì đòi cướp key của mình hihí may quá thế là có tg ngồi viết tiếp blog.................................................mà thôi mỏi tay lém roài hẹn gặp lại quí vị vào lần tới hehhe..............
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    10h đêm tắt đèn, tuyên bố xanh dờn là đi ngủ sớm hôm nay. Thế mà rồi lại ngồi vào "check mail" đến giờ này. Kỳ khôi gì đâu! Thì tại lâu rồi không ngủ được trước 12h đêm đấy chứ. Không biết ngủ sớm có phải là ngủ được nhiều hơn, và ngủ nhiều hơn có nghĩa là cơn mộng dài hơn?
    Lâu rồi không nói chuyện em và tôi. Phải chăng vì em và tôi giờ đã tìm được tiếng nói chung, đã hòa làm một và... chẳng còn gì để nói? Sự thực là thời gian đã trôi đi rất nhanh, em và tôi sẽ lại thêm một tuổi trong vài ngày tới. Lật lại topic này, nó đã sống hơn 2 năm qua, thấy cảm xúc trong em và tôi một thời ghê gớm thật. Yêu đương cứ gọi là... khó tả.
    Có bao giờ anh tới và hát cho em bài hát mê say?
    Có bao giờ anh tới và sẽ ru em bằng những yêu thương?
    ...
    Có bao giờ anh tới và rót cho em những đắng cay?
    Có bao giờ anh tới và đốt cháy em bằng như đam mê?
    ...

    Bỗng dưng VoV5 lại phát bài này, chị Siu Black hát. Buồn cười... cứ vào cái topic này là phải nói chuyện yêu đương mà. Mụ Lys mở hàng có khác.hờ hờ...
    Sắp thêm một tuổi rồi, nhớn lên và già đi rồi, có thôi cái công cuộc tìm người trong mộng này không hả em, hả tôi?
    Anh, người trong mộng, cho em đam mê cuồng nhiệt và cho tôi đa đoan luyến thương. Anh, có phải là anh?
    EYA
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời cứ xen xua thế này mãi sao được! Lịch thêm số rồi. Chuyển ngày rồi. Phải ngủ!
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0

    1. Buổi ban đầu
    Đêm nằm buôn điện thoại, Sẹo bảo: "Mày hãy kể về thời ngày xưa của bọn mình đi". Hóa ra bạn Sẹo cũng luôn nghĩ giống tớ là năm lớp 9 là một năm oai hùng, một năm học không thể nào quên với bọn tớ. Ôi, tự nhiên tớ nhớ cái thời ngày xưa thế, caí thời mà không hiểu nguyên cớ gì tớ lạc vào cái lớp 9A...
    Đến đúng giờ, đứng tựa vào cửa, tớ bắt đầu cảm thấy lạc lõng giữa một lũ học sinh mặc áo màu cháo lòng, đi dép lê(bố mẹ tớ không bao giờ cho đi dép lê đi học), và con trai con gái oánh nhau như điên. Tớ tự hỏi tớ đang lạc vào chốn quỷ quái nào đây? Mà rõ ràng là tớ phải thi để được vào cái lớp chọn này đấy nhé. Lớp chọn mà thế này á? Đúng lúc tớ đang hoang mang, thì một con bé mập ù, da trắng đến thân mật hỏi tớ: "Ấy mới chuyển đến đây à?" Và tớ, vốn sẵn dòng máu "dễ gần" trong huyết quản không hề để ý con bé đó chính là một phần tử trong "cái lũ" mà tớ vừa "phán xét", nhoẻn cười:"Ừ!" Về sau tớ mới biết đó chính là bạn cái Bô và ngày đầu tiên của tớ ở cái lớp lạ lùng ấy được bắt đầu như thế đấy.
    Tớ đã đứng trên cái hành lang tầng 3 màu vàng xỉn ấy mà không biết một phần quan trọng của cuộc đời tớ đã bắt đầu từ đó với rất nhiều niềm vui, nỗi buồn trong thế giới mà tớ chưa-từng-biết-đến.
    @ Cún: Đang cố gắng để không phải là cứ vào đây thì viết chuyện tình yêu nhé. Chúng ta sẽ viết về tất cả nhể
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @Lys: Viết tiếp đi chứ!!!!
    Nào, cho tớ buôn chuyện ngày xưa với nào!
    Hồi lới 8 tớ cũng lò dò thi vào lớp chọn của trường. Ngược lại với "chốn quỷ quái" của ấy, cái lớp đấy lại "bôn xơ vích" kinh khủng, đúng với tính chất lớp chọn. Tớ đang "giang hồ quen thân" ở lớp thường, vào hòa nhập với các "cụ non" thật là khó. Nhanh chóng, tớ thấy mình "oai hùng" (mượn từ của bạn Lys), ngay tuần thứ 2 đã "được" cô chủ nhiệm tổng xỉ vả trước lớp vì không làm bài tập (hình như là môn Từ Ngữ Ngữ Pháp gì đó). Thật là oách! Và tớ trở thành một trong những "con chiên ghẻ". Dù sao cũng gỡ gạc là mình vẫn trong hàng sao sáng nhớ môn English.
    Thôi bạn Lys kể tiếp đi nhá!
    À, mở ngoặc, cái hôm không làm bài tập đấy là vì tối hôm trước không học bài mà bám theo cô chú đi nhà hát TT ở NTN có anh Thành Lộc diễn vở cải lương Dạ Cổ Hòai Lanh. Hê hê.... đúng là "thích nghe cải lương thì được cải lương". Cô chủ nhiệm béo tròn của mình ca cải lương hay tuyệt.
    Này bạn Lys, kể tiếp ngay đê! Có trò bôi mắm tôm vào ghế giáo viên không?kekeke
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật 2 mụ
    [​IMG]
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù đây là topic của bạn Lys và SN của tớ cũng sau bạn Lys những 2 hôm, nhưng tớ trịnh trọng thông báo là tớ xí phần bé con cầm hoa mà mụ Witch tặng nhé. Vừa được hoa, vừa được ngấu nghiến con bé... kekekee .
    @Witch:
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    2. Đứa ngồi cạnh
    [​IMG]
    Hồi tớ thi vào trường đó, lý do chính là vì có bác Tân là giáo viên trong trường nên có thể giúp đỡ tớ trong việc học hành. Nhờ cái sự quen biết kinh dị đó, tớ được ưu ái sếp ngay bàn đầu, và ngồi cạnh bạn tổ trưởng tên là Mai Hương. Nghe đồn bạn Mai Hương này học rất giỏi, và được cô chủ nhiệm yêu quý lắm nên bố mẹ tớ yên tâm lớn về sự an toàn của tớ.
    Nhưng than ôi, giỏi giang không thấy đâu, chỉ thấy cả ngày bị nó véo(đau kinh khủng), nó soi vở bài tập, thiếu là hí hoáy ghi vào sổ. Kiểm tra toán, hình học tớ làm như bay, nó nhòm bài tớ chép đến hết. Phần đại số tớ hỏi nó 1 câu, nó lờ đi, lấy giấy trắng che bài lại bỏ mặc tớ với ý nghĩ "Đồ khốn!". Rõ ràng là nó cậy ma cũ bắt nạt ma mới rồi, nhưng cho đến giờ tớ vẫn suýt khóc khi nhớ ra tớ bị cái con nhà quê ấy bắt nạt đến cả một học kỳ .
    Mà tớ còn nhớ là một hôm nó bảo tớ là nó thích một đứa trong tổ và nó buồn lắm vì không bày tỏ được. Thế là tớ vội vàng quên hết mọi hận thù tích tụ trước đó, tỏ ra thương cảm cho nó và để nó chép hết bài sử mà nó không thuộc trong buổi kiểm tra hôm đó. Mà quái, tại sao nó lại tâm sự chuyện nó thích một đứa và sẽ ngượng nếu không làm được bài trong giờ kiểm tra nhỉ?
    Mà thôi, bỏ qua vụ đấy vì tớ chợt nhớ ra bạn cái Bô cũng từng có mối tình cảm "sâu nặng" với bạn MH. Bạn ý kể với tớ: "Lại còn chuyện cái xe đạp mới của con Mai Hương. Cái con đấy, chân ướt chân ráo lên Hà Nội, thế mà đã học giỏi gần nhất lớp, được Luyến Cú ưa chuộng ra mặt. Một lũ học dốt thì căm nó, thù nó: "Hương ơi, tí cho bọn tớ mượn xe đạp đi có việc, chỉ có 4 đứa bọn tớ thôi. M sẹo đèo ngồi trên yên, L, P ngồi kẹp đằng sau còn P thì ngồi ở póc ba ga..". Tớ thề với ấy là bạn Mai Hương còn căm bọn mình tới tận bây giờ.."
    Keke, có khi bạn tổ trưởng tổ 1 Mai Hương là một trong những người tớ nhớ nhất đấy! Không ai có thể ngờ là về sau tớ với nó lại quý nhau như vàng, nhưng thôi, đấy lại là một câu truyện khác rồi.

Chia sẻ trang này