1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Witch và Cún:
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @Lys; Hoa hóet gì???!!! Có buôn tiếp chuyện cái lớp chọn quỷ sứ kia không thì bảo
    Vừa nhảy vào blog 360 của em Witch, thấy chữ RÉT to đùng đùng. Trời ơi, độc ác quá... biết thừa Rhett Butler là ai mà còn gọi to thế hả!!!!
    Trời rét, em nhớ "rét" của em... nhớ quá cơ... hic hic...
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    hé.........hé........ mụ thông cảm cho anh là tại anh k chú ý ......... anh lỡ tay type nhầm tên thui
    Mờ được mấy hôm nay hiu hiu trời, cũng tạm được, nhưng quần áo năm nay khó mua quá, anh chưa nhìn thấy cái nào ưng mắt.
    Mụ Lys kia vào buôn tiếp chuyện cấp 1,2 đê .......... đừng có đổ tại trời lạnh rùi lười.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Này thì áo quần này! Đã thế, bà... buôn chuyện.
    Tình hình là anh vừa tậu 1 quả vét bụi phủi kinh dị. Tình hình là anh thấy thú vị với kiểu áo vét 2 ve phẳng phiu cổ vừa vặn vai, dài ngang thắt lưng. Tèn ten... lúc nào post ảnh nhá!
    Tóm lại là mặc theo kiểu mấy ca sĩ... nam (như cậu HHải mới cả HATuấn ý).... vừa lịch bịch, à quên, lịch sự... vừa khẻo,à quên, khỏe khoắn.
    (Chồng mình bụng phệ, chứ không thì cũng bắt ăn vận như vầy. Ối... "rét" của em ôi! )
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    hé ........he....... mai có 16 độ thui cưng ạ, trưa anh nói đàn em cho thêm tí nắng lên tới 22 nhá, ấm nhá..... k được kêu Rét nữa nhá
    Còn anh đi 3 ngày k kiếm được áo vừa ý, k mua nữa, để thi xong tính tiếp
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 02/12/2006
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, đang buôn chuyêẹ ở đây vui thế thì chàng phệ alô, thế là lại buôn với chàng (tiếc tiền vãi lúa, dù là tiền chàng...kè kè). Bạn iu off luôn mới sợ.
    Thế quái nào mà đặt điêẹ thoại xuống cách đây 1 tiếng rồi mà vẫn ko ngủ được. Hứa với chàng không vào "tờ tờ vờ nờ của em" post linh tinh nữa mà vẫn ko thể ko nuốt lời hứa được. Chuối củ quá!!!
    Thôi buôn thế thôi, chờ con giời kia post chuyện nên mới phải buôn giải khuyâ đấy nhé, giờ thì phải đi ngủ.
    Em Witch cần anh tư vấn xờ tin thì hôm nào rảnh qua nhà anh quắp anh đi mua đồ cùng nhá. À, hôm nọ có gái hàng xóm mới nhắc đến One More em ạ.
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    2 bà nội lấy chỗ này buôn chuyện mí kinh chứ. Anh xoá hết bài bây giờ. Áaaaaaaaaaaaaaaaa..... làm thế nào bây giờ? Không xoá được. Thôi cảnh cáo thế, lần sau yêu cầu kể chuyện có nội dung nhá.
    Vẫn chuyện cấp 2 thôi, kể một lèo cho hoành tráng, há há. Rồi nghĩ tiếp chuyện cấp 3 kể 1 thể nhé
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 02/12/2006
  8. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    4. Bạn Lác
    Bạn Lác, bao giờ cũng là người hiền nhất trong tất cả chúng tớ. Theo tớ nghĩ, thì đấy là do bạn ý nể và nhường bọn tớ thôi. Một lần, bạn Lác qua đèo tớ đi học. Bọn tớ zin nhau trên cái xe đạp của bạn ý và trò chuyện vui vẻ. Đến chồ đường Trần Phú, có 2 thanh niên đi ngược chiều và quệt vào bọn tớ. Quệt thì cũng nhẹ thôi, nhưng rõ là mình đúng nên tớ phun luôn:
    - " Đi với đứng, mắt mù hay sao ý".
    Thế là 2 thanh niên kia vòng lại, đứng chặn trước xe và hỏi:
    - "@%^& chúng mày muốn gì".
    Thề với bọn ấy là tớ sợ toát mồ hôi, tớ giật áo bạn Lác giọng run run:
    - "Đi đi mày ơi!"
    Thêm vào cái sự kinh sợ của tớ, một đại ca trọc đầu, miệng ngậm điếu thuốc lao từ bên đường sang hỏi :
    - "Sao, có chuyện gì với mấy thằng đàn em của anh thế?"
    Tớ ngồi trên xe mà 2 chân buông thõng, nếu đứng chắc tớ đã khụyu xuống còn bụng thì nghĩa quả này chắc đi rồi. Thế mà bạn Lác( ôi, bạn Lác thân yêu của tớ) nhảy ngay xuống xe, và chỉ thẳng vào mặt 2 thanh niên kia:
    - "hai anh này đi ngược chiều, quệt vào bọn em. Đã không xin lỗi lại còn chửi bọn em. Em hỏi anh như thế đúng hay sai?"
    Tớ than thầm: "Giời ạ, bọn đầu gấu mà nó còn hỏi đúng hay sai!". Anh trọc quay sang hỏi:
    - "Nó nói có đúng ko?"
    Bọn kia cúi đầu lí nhí:
    -"Nhưng mà..."
    - Không nhưng gì cả, đúng rồi chứ gì. Thế thì chúng mày xin lỗi đi.
    Bạn Lác của tớ bảo:
    - Thôi, không cần anh ạ. Rồi ngoảnh mặt bảo tớ: "Đi!"
    Thế là bạn ý hùng dũng phóng xe đi, với tớ mặt vừa tái vừa đỏ ở đằng sau...
    Bạn ý vì tớ mà bị vạ miệng, nhưng 4 năm sau, bạn ý cũng trả nghĩa cho bọn tớ một vụ vạ miệng khác còn hoành tráng hơn mà tớ sẽ kể sớm.
    Hẹn mọi người lần sau!
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    3. Bạn Sẹo
    Mai bạn Sẹo cưới!
    Nói chung, đây sẽ là sự kiện lớn nhất đối với tớ trong năm nay. Thời kỳ lớp 9 của tớ sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến bạn Sẹo vì bạn ấy là một người bạn mà tớ coi là bạn thân nhất cho đến tận bây giờ. Hồi đấy, bạn Sẹo của tớ yêu một giai cùng xóm xin gọi tắt là anh A. Mà cái lý do làm quen của đôi trẻ này cũng hay ho, đấy là bạn Sẹo tình cờ đá bóng vào mẹt anh thế là quen, thế là yêu. Hồi đấy, tình yêu đối với tớ là một thứ xa vời và ngoài tầm với, nên tớ hâm mộ bạn Sẹo lắm. Tớ đòi đi xem mặt anh A. Nhưng trời ạ, gần như ngày nào cũng đến nhà bạn Sẹo rình rập, mà ko thể nào tóm cổ được anh A kia. Tớ tức uất mà ko làm gì được. Rồi sự giận dữ của tớ đã được thổi nguội khi một hôm bạn Sẹo chạy vào nhà bảo: Này, anh ý kia kìa. Tớ hồi hộp chạy ra và thật đáng với sự trông đợi của tớ, anh A xuất hiện với...một chai nước mắm. Anh thản nhiên bảo bạn Sẹo: anh đi mua cho mẹ, thôi anh về đây! Tớ suýt ngồi phịch xuống đất mà khóc than cho sự thất vọng của tớ. Nhưng rõ ràng bạn Sẹo ko vì tớ mà ảnh hưởng đến tình yêu, bạn ý vẫn thích anh ý vì anh ý hay mua khoai cho bạn Sẹo ăn. Đến giờ, tớ không hiểu bạn Sẹo thích anh A hay thích khoai?(chắc là khoai) Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ, một ngày bạn Sẹo tuyên bố chia tay cả anh kia. Tớ với bạn Lác và bạn cái Bô ko ý kiến gì cả nhưng không ngờ cái sự chia tay này lại dẫn đến những tình huống thật bi hài...
    Bạn Sẹo, mong bạn thật Hạnh Phúc vì bạn xứng đáng được như thế!
    To All: Đừng ai ăn gan vì nó không tốt cho sức khỏe!
    PS: hơi ngược tí, mong quý vị chịu khó, he he
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    CÁi này đọc trên blog từ mấy hôm trước rồi mà.
    Gửi nhời chúc mừng đến bạn Sẹo nhé!

Chia sẻ trang này