1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    À quên, đã hoàn thành nhiệm vụ nhắn chúc mừng Nor già. Hỏi là mẹ nó thế nào rồi, thì bác ý bảo: "Anh cũng chưa được gặp vợ. Nhưng chắc là ổn!". Chao ôi sao mà... tự dưng chạnh lòng. Sau này mình sinh con mà thế thì... hic hic... chồng ơi là chồng, báo tin khoe với bà con chú thím hết cả rồi, thế mà lại còn bảo tình hình vợ "chắc là ổn". hờ hờ... Sau này bà đi đẻ, chồng mà không có mẹt chờ bà đẻ thì cứ liệu hồn!
    10/2004, 10/2005, 12/2006... hơn 2 năm trời trôi nhanh như một giấc mộng, các em yêu nhỉ? Vậy là hội nhà mình đã có thành viên thuộc thế hệ tiếp theo rồi. Nó là giai nhé. Ai muốn làm thông gia với Nor già thì phải đẻ ra gái bằng được cơ. Mụ Lys ơi, mụ thông gia với ai?
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thông gia với ai thì ta cũng bắt 1 đứa về làm con, cấm có né được
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đấy, hoá ra còn chưa gặp được vợ à? Chết mất.
    Ôi, biết tin thằng cu ra đời mừng quá, cháu nó 3,5 kg cơ đấy các cô chú ạ. Đã mụ nào nhắn cho Đại Ca chưa? Hay đại ca kiếm em Tây nào, đẻ rồi cho làm thông gia cả nhà anh N nhể?
    E hèm, ít nữa nhà mình cứ gọi là nhỉ? Giai gái hoành tráng, lại chơi trò ngày xưa, ép duyên từ bé( thậm chí từ lúc chưa đẻ)
    Ta mong đến ngày được gặp cháu nó quá... hí hí.
    @ Cún: Chỉ copy sang thôi, sức đâu mà viết khỏe thế. Há há.
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Ờ, ta thấy vụ ép duyên các con từ bây giờ được đấy
    TA cũng mong sớm được gặp đời F2 đầu tiên của nhà mình
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nài, ép đâu mà ép. Đấy là đánh tiếng trước thế đã, chứ còn bọn nó thì tất nhiên là phải bọn nó tự quyết.
    Cơ mà mụ witch yên tâm lo dinh dưỡng cho con trai ta mạnh khỏe to cao đi, ta sẽ đào tạo nó tài cưa gái. Cưa bằng được con gái nhà mụ Lys !!!!
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hơ.........hơ........ ta đang nghĩ k biết ta nên về phe mẹ chồng hay phe mẹ vợ đây
    Hí...........hí........ vụ đì con dâu, hoặc con dê đã được hoạch định từ bây giờ.......... (các con ơi, khổ nhờ )
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Keke, các mẹ nói như đúng rồi ý nhể. Ta thường bị bảo làm mẹ chồng thì "phải biết", nên ta định đẻ con giai trước để còn được hưởng thú vui ấy các mụ ạ. Eo ôi, phải biết!!!!
    Con nào của ta thì cũng giỏi giang và...yêu muộn. Nên các mụ thông gia cứ nuôi dưỡng con cái sao cho cũng thông minh, biết chia sẻ, yêu màu tím và thích sự thủy chung đi nhé..
    Cơ mà không được làm thông gia cả nhà Nog cũng tiếc, thằng cu chắc nó(trộm vía) phải đẹp giai lắm ý bà con nhỉ?

  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Tình hình là máy tính của anh hỏng các mụ ạ
    Thôi đợi thi xong thì mới có thời gian xử lý nó.
    Đợi máy anh ngon lành, anh sẽ vào buôn tiếp với các mụ chuyện về các con của chúng mình, nhé ...nhé
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    All Christmas May your home be filled with happiness at this time of year, with those love so very much to share with and be near!
    Marry X''mas các em iu
    [​IMG]
  10. soulfullygirl_6_1

    soulfullygirl_6_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng muốn khóc quá...Giáng Sinh tới...1 mình buồn đi trên đường phố vô định.Không biết thầy đang làm gì hả thầy?, thầy đang nghe nhạc Thanh Niên từ cái lap top của thầy trong phòng hay đã đi ngủ rồi?....Em sợ...1 cảm giác mơ hồ, vì sao em lại ko thể tự tin khi...Em biết thầy có vợ ,thầy cô là vợ chồng son với nhau...Em luôn tự hào là người kiêu kì và tự hào khi em là em...Thầy tới tận thành phố này dạy lớp em,cô đơn giữa mùa Giáng Sinh sôi động này...Thầy biết ko?, em đã tìm khắp shop để mua quà cho thầy, tấm thiệp đẹp nhất để tặng thầy, nhưng đến giờ phút này thì em chẳng dám đưa vì ngại thầy hiểu lầm...Thầy đừng hiểu lầm nhé,dù cả đời này,thầy chẳng thể biết gì ...dù thầy vẫn....như vậy....Em tôn trọng và luôn thầy hạnh phúc.Đừng gọi em là Cô nương khi em ....chẳng biết làm bài Thày nhé.Mốt thầy đi rồi, em sẽ mãi chúc thầy và nguyện cầu thầy mãi hạnh phúc

Chia sẻ trang này