1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Các mụ này, ta đang mơ về 1 chiến thắng, và đó không phải chỉ là ảo mộng của riêng ta đúng không?
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vừa chào mụ Lys, mụ bảo "ngủ THẬT đấy nhé". Phì cười với cái chữ THẬT viết to tướng như thế. Này, chính ra đêm nay cũng phải thao thức một tí về cái vụ sáng nay chứ. Ta thao thức một chút.
    Đôi khi phải biết đánh liều một phen "tất tay" thì chiến thắng mới đến được. Ta nghĩ về cuộc chơi hôm nay... Vẫn một cách nghĩ từ bao lâu nay, ta đã muốn "tất tay", ta đã xác định dù cuối cùng chỉ còn con số 0 tròn chĩnh thì cái ta được là niềm vui và sự trọn vẹn liều lĩnh của một kẻ "chơi tới bến". Nhưng ta có mụ Lys bên cạnh trong cuộc chơi này... Có lẽ là nói dối khi bảo không tiếc nuối, nhưng thực sự ta đang nghĩ như thế thì hơn. Như thế để có thể kìm hãm thứ máu "bất cần" trong ta. Nếu hôm nay chúng ta "tất tay" và chúng ta chiến thắng, chắc là về sau ta cứ tự tin như thế và trong cuộc đời cứ "tất tay" như thế.
    Được ăn cả, ngã về không ư? Làm sao có thể thôi sống theo lối đó? Biết bao lần hết mình cho một cuộc tình, được thì được cả người yêu ta lần ta yêu người mà mất thì mất tất... và thường là mất tất... Ôii ôi... lại bắt đầu cái giọng dở rồi. Ý ta là.......... nói chung là nếu mà anh em ta có dự định với mấy trò chứng khóan chứng khiếc sau này thì cũng nên ăn chắc mặc bền, ko được liều quá. nhể các em yêu nhể?
    Thôi chả nói là đi ngủ nữa. Cứ vậy lúc nào ngủ thì ngủ.
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Ta bây giờ thì đang bối rối.
    Bố khỉ, ta ghét cái cảm giác này.
    Mụ lys bảo ta lười, ừ có lẽ ta lười thật, và bây giờ ta cũng k muốn chăm hơn.
    Bố khỉ, như người khác thì ta đã cho die rồi đấy, nhưng mà...... đúng là k fải chuyện nào cũng như ý mình muốn được.
    Bực mình thế.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cheer up đê các em iu! Mụ Witch, đừng như thế! Vào đây xem cái quà này cho các cô nàng đáng yêu nhé.
    Cười đê! Cười đê, ta cho ăn táo. Dạo này đang có thói quen mới rất hay nhé: trút giận qua hai hàm răng! Ta vừa có một cái bad day (cả ngày ko vấn đề gì ngòai việc lúc trưa lang thang 1 mình ăn trưa café lại suy nghĩ cô đơn này nọ, nhưng đếm đêm thì có vụ dỗi nhau chuối vãi lúa), thế là mặc dù mắt díp vào từ chặp tối nhưng ta không thể ngủ được... hèm... và... ta ngồi đây vừa nghe nhạc vừa post bài vừa... gặm táo. Trút giận vào 2 hàm răng hiệu quả cực. Thấy đời không đến nỗi nào khi còn có cái mà chén. Nhất là trái cây tươi tỉnh thế này (còn hơn một số kẻ ở tít mù xa không có táo ta mà chén nhở). Chén đê!!!
    [​IMG]
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nghe Bad Day để nhấm nháp cái đoạn này:
    Sometimes the system goes on the blink
    And the whole thing turns out wrong
    You might not make it back and you know
    That you could be well oh that strong
    And I''m not wrong

    Mụ yêu!
    Ta nhớ câu chuyện ngày xưa đọc được. Một ông vua muốn có một vật có thể khiến cho người đang vui bỗng tắt nụ cười và người đang buồn bỗng hớn hở hân hoan. Ông ta đã được toại nguyện khi một thảo dân mang tặng cho ông ta chiếc vòng tay có khắc một câu: ĐIỀU ĐÓ RỒI SẼ QUA ĐI.
    Không phải chuyện nào cũng như ý mình muốn, đồng ý với mụ. Nhưng mà thấy mụ bót vào đây cũng mừng rồi. Chuyện gì rồi cũng qua như một cơn ảo mộng thôi, dù vui hay buồn. Cái chính là kiểu gì cũng lại nhí nhảnh ngay được í mà, nhỉ?
    Đời là mất tí, có lúc khó chịu tí nhưng chốt lại vẫn vui lắm lắm.
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Tất cả rồi sẽ qua đi, nhưng phải có thời gian mụ ạ. Và ta đang phải đi những bước đầu tiên đó, cảm thấy khó chịu 1 chút vì nhiều lúc cảm giác như có kẻ quá tò mò với tất cả những gì xảy ra quanh mình.
    Ta hơi khó chịu, nhưng k thể cứ thẳng ruột ngựa ra mà nói được, cho dù đại ca cũng khuyên là nên như thế.
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hì, các chị chơi với nhau thân nhỉ ... Đôi lúc thấy mạng ảo mà lại tìm cho ta những người bạn tâm giao rất thú vị , và đôi khi tìm cho ta được 1 người tâm đầu ý hợp đi suốt đoạn đường còn lại ^^ Em hay đi lang thang và gặp các chị tâm sự với nhau ... Nhg em tin tất cả rồi sẽ qua, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả ^^ Cố gắng đừng làm đau chính mình ... Các chị thân yêu ^^
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đêm đêm, có những lúc thấy lòng mình nhói đau, đến kỳ lạ ... Nhớ người ta thì làm được gì nữa, chôn tất cả vào lòng và cười , và sống bình yên, hạnh phúc ... Giờ người ta cũng đang yên vui ....Cả 2 đứa đều đang có những tình cảm hiện tại mà ko thể dứt bỏ ... Nhg 1 lúc nào đó, khi 2 người hiện tại chẳng ở bên ... Ta và người lại lén lút lo lắng cho nhau, dặn dò nhau ... Ta cảm thấy có lỗi quá ... Có những lúc ta thèm 1 mình trong đêm , nhớ người ... Ta thấy mình có lỗi với người bây giờ , dù ta đến với người mới chỉ là lúc yếu lòng ... Nhg giờ ta vẫn đang thật lòng với người ta ... Có thể vô tình người ta sẽ đọc được những dòng này ... Nhg ta hiểu, người ta ko hề trách ta .... Nhg mà thôi, quá khứ vẫn chỉ là quá khứ ... Ngày mai, mở mắt dậy, ta ko nhớ người nữa, ko lo lắng cho người nữa ... Ta sẽ bình yên bên người bây giờ ... Và mong người cũng thế ^^
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @binhminh: Phải duyên phải số thì vồ lấy nhau. Nghe câu đấy chưa cưng? Bọn chị bị phải số vồ lấy nhau đấy mà.

    @Witch: Cần gì phải khó chịu vì cái chuyện "mình có cảm giác như mình đang bị soi"! Ngòai một số trường hợp liên quan nhất định, thường thì chúng ta không thể kiểm soát được ý muốn và hành vi của người khác. Thế cho nên mặc kệ hết đê. Ý muốn và hành vi của mình mới quan trọng chứ. Soi thì làm gì được nhau nhể? Kệ đi em iu!
    Sáng nay bên cty mà ta mới nộp hs vừa gọi điện. Suýt tí nữa bị lôi cổ sang đấy ngay. Hồi hộp quá! Chiều nay họ sẽ gọi lại để confirm giờ phỏng vấn. Hic... tự nhiên lại mất tự tin quá!
    Thôi không nói chuyện làm mới chả học. Kể cho bọn ta nghe giấc mộng du xuân của mụ đi. Còn 1 tháng nữa là Tết rồi. Hiện thực hóa dự định ngao du đến đâu, kể đê!
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Định out rồi nhưng thấy mụ thông báo chuẩn bị đi phỏng vấn thì anh vào chúc mừng cho mụ. Nếu có phần nào liên quan đến cái anh học mà k hiểu, thì cứ bảo anh nhé, anh tận tình giúp cho, sau đó trả công thật hậu hĩnh vào...........he............ehhh thế là anh thực hiện được giấc mơ của anh vào dịp Tết
    @binhminh: Cám ơn em đã có nhận xét tốt về bọn chị, cơ mà bè lũ này nhiều lúc hư lắm rồi, em ơi

Chia sẻ trang này