1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Này hôm nay có cái này yêu quá, tặng cho các nàng để làm desktop nhé. Nice day!
    Muốn làm một chú mèo con lười biếng cuộn tròn trong yên ấm. Muốn ung dung làm đỏm dưới nắng vàng, hay hồn nhiên nghịch ngợm giữa cuộc đời trôi chầm chậm. Nhưng cuộc sống đâu phải đơn giản, nên mèo con có móng vuốt. Phải không?
    [​IMG]
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem xong một cái phim của Pháp ở kênh TV5MONDE (không biết tiếng Pháp, may nhờ có phụ đề tiếng Anh). Kết phim là 4 cảnh, mỗi cảnh có 2 người.... Ừm... có nghĩa là kết phim rất đẹp, 4 người đàn ông - 4 anh bạn thân - cuối cùng đều tìm được người iu cả. Ôi... 4 cái cảnh ấy... mỗi cảnh có 1 đôi tình tình tứ với những nụ hôn... chẹp chẹp...
    Nhớ... và thèm... không sao tả nổi.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mưa mưa, rét kinh khủng. Tối thứ 7 rét mướt, các nàng đang làm gì?
    Nếu không có tháng nhuận, giờ này lẽ ra đã là mùng 2 Tết rồi đấy. Nhanh thật. Rét mướt kiểu này, đến Tết lại nắng cho mà xem. Mụ Witch tha hồ du hý. Còn ta... ta sẽ làm gì nhỉ? Lười lắm, chẳng đi du lịch, mà cũng tiếc xiền. Có lẽ ta sẽ đi nhậu nhẹt ở tất cả những nơi nào ới ta đến, chụp ảnh những món "đặc sản" của mỗi nhà.
    Ôi trời lạnh... thèm ăn đủ thứ, lúc nào cũng thèm nhấm nhắt cái gì đấy... Bây giờ đang ngồi ở nhà gặm ô mai mận.
    Chúc các em iu đêm thứ 7 mộng lành và ngày CN may mắn zui zẻ!
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ôi mụ này dã man, làm ta thèm ô mai này hic..hic.. rét quá cơ các nàng ạ, hôm nay, lần đầu tiên anh bị đau đầu gối vì rét hưc.....hức...
    Nhưng nhờ mấy cái bánh giòn tan anh đang nhai, nên cũng k đến nỗi kém miếng mấy...
    Bi giờ đang confe... tí nữa có gì vào đây buôn bán tiếp.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đê!
    Thôi tặng cho bài này để dành sáng mai thức giấc CN tươi hồng bật lên mà nghe cho yêu đời nhá!
    One love
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ngày ngủ thành ra đêm thức . Yahoo nhà mình thì bị chập mạch. Lủi thủi quá , chẳng chát được với em yêu câu nào.. Thứ 2 là ngày đầu tuần bé hứa cố gắng chăm ngoan nhé!
    Ngủ ngon, em iu!
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Nàng ơi, anh đang bị con bạn ở lớp kêu dạo này làm sao trông mặt buồn buồn, làm nó sợ k dám bắt chuyện.
    Mà đúng dạo này anh chán học làm sao í, đi học chả muốn nói chuyện với ai cả, đến lớp rùi về, chăm chỉ như 1 con ong
    Hum qua anh chân tu đi ngủ sớm, còn nàng anh lại ngó thấy có bài post vào lúc gần 3 AM nhé, như thế là k được, giảm giờ ngủ ngày và tăng giờ ngủ tối đi, như thế mới giữ sức khoẻ + k bị zà chứ.
    Tối nay anh kiểm tra đó, cứ liệu hồn, k cẩn thận anh xử đẹp.
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mụ Lys nữa, tình hình hậu chiến thế nào rồi, sao k thấy báo cáo gì thế?
  9. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu mình đang mơ tưởng gì , ko hiểu mình đang sống như thế nào . Ko hiểu có cái gì làm ta chán . Nó là cái gì vậy .Hằng ngày vẫn như thế , vẫn đi học , vẫn đi chơi . Có vẻ mình sống quá tẻ nhạt chăng . OMG . Muốn gào lên .
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    11h đêm rồi, anh buồn ngủ díp cả mắt mà chưa thấy nàng online để "kiểm tra" anh như đã... doạ. Hay nàng "chân tu" đi ngủ sớm thật?
    Nàng ạ, của đáng tội là con bạn cùng lớp của nàng nó phán đúng. Trông cái mẹt nàng dạo này "sợ" lắm. Làm ơn làm phúc đi mua dăm thang thuốc bổ về uống cho bọn anh nhờ!
    Nàng, các nàng... hic... anh đang cố kìm nén tất cả những gì chản nản nhất để không viết ra đây. Thực sự chỉ muốn giữ cho cái tô pịch này vui thật là vui, lãng mạn thật là lãng mạn, trong sáng thật là trong sáng... như tình iu của cô bé ở đầu tô pịch ấy. Thế mà... khó quá.
    Thôi chả nghĩ chuyện buồn làm quái gì. Anh nghĩ chúng ta nên giữ gìn nhan sắc tươi tắn để đón xuân mới được. Cuộc sống của mình trong tay mình, việc quái gì phải vì người khác mà mệt đầu, phải không?
    Hôm nào đi karaoke đi, mấy gái nhà mình thôi. Chọn mấy bài bốc bốc kiểu như "ồ kề chia tay" xong rồi mấy đứa bốc với nhau cho thấy đời tươi đẹp nhé!
    Ngủ ngon các em iu!

Chia sẻ trang này