1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ảo mộng, để rồi sáng mai ra...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lysgarden, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hum nay xem HTVH, cái phần mà anh em mình đi xem thi hôm CN ấy, anh kịp ngó thấy 3 đứa mình ngồi cười toe toét, hé...........hé....
  2. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi có nhu cầu vay thì bẩu em nha he he
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Hội ngộ và chia ly, cuộc đời vẫn thế ...
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cứ như là ảo mộng tan vỡ ý. Đêm qua mơ sáng nay có vài hào dằn túi thế mà... nghe nó alô bảo chửa có, đến buồn. Dưng không sao, vì thứ 4 vẫn có thể bù khú các mụ yêu của ta ạ. Nghe dân tình phê phán vụ nước lẩu ghê quá cơ, thế dưng ta nghĩ là vẫn khóai lẩu. Mùa này xích đờ quây lại chỉ có lẩu là nhất nhở
    [​IMG]
    Có nhận ra cái gối ôm nhà ta không? Hé hé... thực ra là muốn khoe hàng mà. Hôm kia nhận được quà của È nhà ta gửi vìa. Nó bảo là gửi quà Xmas từ đời nào mà bây giờ mới thấy.
    Ờ, mà không phải tự dưng muốn khoe hàng đâu. Chẳng qua vì ngẫm thấy một điều nên muốn share với các nàng thôi. Suốt hơn 1 tháng trời qua, cứ cãi nhau với giai hôm nào là y như rằng hôm sau có quà. Hờ hờ... đời rất dở những nhiều khi cũng khá là niềm nở .Ví dụ tháng vừa rồi cãi một trận to lắm, thì hôm sau nhận được card chúc mừng năm mới của một ông chú ở USA, quan trọng là có lì xì $$$. Sau đó vài bữa làm lành rồi lại cãi tiếp, thì có parfume của bà chị ở Úc gửi vìa. Sau vài bữa, tiếp tục cãi, lại có $$$ từ bên Nga ngố. Còn 3 hôm trước lại một trận chửi mắng ầm ĩ, thì có 2 chai của thằng È gửi bên Áo vìa đấy. Trời ơi!!! Chẳng lẽ cuộc đời mình sẽ phải khổ về tinh thần để "bị" bù đắp bằng vật chất hử???
    Hôm nay ta vừa đi ăn cưới một ông anh họ. Tất thảy các cụ túm được ta đều nhắc nhở cái sự sốt ruột của các cụ trước tuổi tác của... ta đây. Thế là lại giật mình... hăm nhăm rồi anh em ạ. Đúng là như ảo mộng nhở các em yêu nhở? Khỏang thời gian gần 3 năm vừa rồi chúng mình bù khú bên nhau là khỏang thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ đấy nhở? Ôi sắp thành gái già gái ế rồi các em yêu ơi!!! Ta đã thỏ thẻ với các cụ nhà ta là còn lâu cháu mới lấy chồng đấy. Lúc đó cũng bụng bảo dạ rằng thì là mình còn phải lo làm ăn kiếm xiền đã, như kiểu ngày xưa gái về nhà chồng cũng phải có của hồi môn ý. Cầu mong năm tới có cửa làm ăn, chịu khổ về tinh thần cũng được Sắp Tết rồi, ta nghĩ rằng lời chúc năm mới của ta sẽ là chúc các em yêu kiếm được nhiều Gold
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Pốt bài xong rồi mới thấy mình tởm. Đang là cái topic lãng mạn điên lên được, thế mà bây giờ thành ra chỗ nói chuyện xiền với gold. Rõ là của nợ nhể các nàng nhể? Thì cứ coi như sông có khúc người có lúc topic có giai đoạn đê
    Thôi anh hứa, nốt hôm nay thôi, từ giờ về sau đã vào đến đây là chỉ có lãng mạn lai láng thơ thẩn này nọ.
    Buồn cười quá, vừa chát với cả 2 em yêu vừa post bài mới giỏi chứ. Ngủ đê!!!
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế
    Nói chung, ta nghĩ thường cuộc đời cũng sòng phẳng và công bằng lắm, Cún ạ.
    Mụ hãy ngủ nhưxng giấc ngoan lành đi, và lại thấy cuộc đời đẹp vào hôm thứ 5 này nhé
    Chắc cũng sắp phải giã biệt ảo mộng để tìm một nơi trú ẩn mới thôi các em nhỉ...
  7. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu này lại nhớ e cũng đã được chạm tay vào " ảo mộng " và từng mong phút giây đó sẽ dừng lại mãi nhưng cuộc sống mà luôn có chữ nhưng khi tỉnh dậy e đã mất anh .... Thôi thì hãy nhớ về nhau và những khoảnh khắc đó anh nhé!
    [​IMG]
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với các em yêu là anh giã từ tóc thẳng rồi nhé, bây giờ chuyển tông sang kiểu........... mà thôi k nói nữa, thứ 5 gặp thì biết ngay
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Mới cách đây 3 tuần, anh còn nói với em rằng sẽ đưa Mẹ đến để 2 đứa đính hôn với nhau trước vì em chưa muốn cưới. Vậy mà chỉ hôm qua thôi, anh và em đã nói tiếng chia tay nhau. Em đề nghị chia tay trong tức tưởi mà kg hiểu vì sao. 4 năm, 4 năm đâu có ngằn với 1 mối quan hệ phải kg anh. Nhg cho đến tận bây h em mới hiểu được rõ ràng anh hơn. Em đau đớn vì nhận ra sự thật về anh. Nhận ra được rằng, anh mãi mãi kg thế hoà hợp làm 1, chúng ta kg thể mãi chung bước được......
    Em háo hức chuẩn bị mọi thứ cho ngày Val cuối cùng của thời kỳ yêu nhau, háo hức chuẩn bị mọi thứ cho kỷ niệm 4 năm iu nhau và háo hức nghe anh nói về cái ngày Mẹ anh sẽ sang nhà em......Nhưng rồi như đất trời sụp dưới chân em. Sao lại có thể như thế hả anh.....2 ngày hôm nay, em tìm vui bên bạn bè và kg dám cho ai biết rằng em đang đau khổ tột cùng như thế nào. Có lẽ khi em và anh xa nhau 2 năm để em đi học thì anh đã thay đổi để rồi anh kg còn là anh của thuở nào mà h đây anh là con ng của vật chất, của dục vọng thể xác......
    Có lẽ rất lâu nữa em lại mới có thể gượng dậy để em vẫn là em như thuở nào.....Em sẽ xem như đây là 1 giấc mộng và khi em thức dậy thì mọi cái sẽ nhẹ nhàng trôi qua.....Chỉ là ảo mộng thôi mà anh nhỉ !
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Mới cách đây 1 tuần thôi, 1 cô bạn tôi biết hồi đại học đã gọi điện cho tôi:
    - Chị à, em đây, có nhận ra ai không...?
    Mối quan hệ không phải thân tình nên tôi đã không rõ vì sao cô gọi cho tôi, nhưng lòng tôi dịu lại khi nghe cô tâm sự về câu chuyện của cô...Có lẽ đơn giản vì cô ấy tìm thấy ở tôi một sự đồng cảm nào đó, và cô đã chia sẻ với tôi những điều mà cô không cho các bạn thân của cô biết...
    Cũng những chuyện chia tay làm lòng đau đớn... Câu chuyện kéo dài đến 5 năm. Tôi cũng đã gặp chàng trai ấy, cao ráo, sáng sủa, khuôn mặt rất hiền...
    - Đúng 1 tuần thôi chị ạ. Trước đấy người ta còn đi Quảng Ninh, còn gọi điện về bảo nhớ em, yêu em...Vậy mà sau 1 tuần, 1 tin nhắn:"Mình chia tay đi"
    Giọng cô ráo hoảnh:
    - Đến giờ là 2 tuần rồi, em đã không khóc được...
    Tôi tim lặng ngồi nghe, không hỏi lại, cùng cô cảm nhận nỗi đau trong im lặng. Tôi hiểu vì sao cô không nói với gia đình, với bạn bè thân. Sẽ nhưng câu hỏi"Tại sao?", "Sao lại để..." đau nhói lòng. Bây giờ không phải lúc để hỏi...
    Rồi mọi thứ sẽ qua thôi...Tôi đã nói với cô thế, và tôi muốn nói điều ấy với cả cô bạn thongocmummim không quen...

Chia sẻ trang này