1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là cảm giác thôi phải không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DeadMelody, 23/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là cảm giác thôi phải không?

    Chợt lạ quá, chợt như sắp đặt mọi điều, chợt như mình mong ko phải là chính mình lúc đó ...

    ... - Này có nhận ra tớ ko, chắc ko nhận ra đâu
    - lâu lắm rồi, ùhm ờ chờ tớ 1 lát đc ko.
    - Thế đây là ai?
    - Huyền đúng ko, kia là Trinh, Khánh (2 người này là ai nhỉ, ko thể nào mà nghĩ ra, không phải mình kém như vậy chứ).
    - Đã nói rồi mà, Hiếu ko nhớ đâu, bọn tớ đâu còn quan trọng nữa.
    - Không phải mà ...
    - Đi chơi 1 chút đi, lâu lắm mới gặp.

    - Hiếu có số ko, cho bọn tớ số.
    - Ùhm có, đọc số bạn đi, hihi.
    - Có biết tên người ta đâu mà add, xin số làm gì ... Hiếu ơi, Ngọc đây nè, đây là Linh.

    (Ngọc và Linh, sao mình ko nghĩ ra nhỉ).

    - Bạn là tệ lắm đấy.
    - Hì hì ( <<< hơi vô duyên quá).
    - Cũng lâu rồi mà. Uhm,
    - 11 năm rồi, quá dài ...

    ... - Chị Huyền ơi, em yêu Hiếu rồi.

    (Khẽ giật mình, cũng biết là đùa, nhưng ... cảm giác lạ quá).

    - Hiếu ơi, Hiếu của tớ mà nhỉ, mà thôi ai yêu Hiếu cũng được, miễn ko để lọt ra ngoài 4 chị em, lọt sàng xuống nia.
    - Cười ( <<< lại cười).

    Cũng là Minh Ngọc đấy, giống tên cún ... Cảm giác, chỉ là cảm giác, lạ quá, thở không đều được, lạ quá. Ngọc, xinh quá, không, cũng ko hẳn là xinh, mà mình chưa bao giờ ấn tượng trước những đứa xinh xắn, thậm chí là ghét, xinh thì chỉ liếc qua rồi trầm trồ cười hô hố cùng lũ bạn, nhưng ... Ngọc khác, dễ thương, lạ quá, vẫn hiền và ít nói. Từ khi yêu cún, lần đầu gặp mặt, mình đi xa rồi lại gặp nhau, chưa bao giờ mình có cảm giác lạ như thế.

    Trong 1s ngắn ngủi đã nghĩ ... Phải chi mình chưa từng yêu ...

    Mình không phải người chưa từng yêu, cũng ko phải còn quá trẻ để tình cảm dễ lay động , dễ yêu, dễ ghét một ai đó, nhưng lần này lạ quá. Có khi nào mọi chuyện sẽ thay đổi ko nhỉ, mình không muốn yêu 1 lúc 2 người, nhưng chỉ là cảm giác thôi mà đọng lại lâu quá. Mình cần lời khuyên ...
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
  3. lazura

    lazura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chi tiết quá .
    Nghe giống như tiểu thuyết nên khó tạo được lòng tin ở người đọc . Tớ ko biết có nên tin hay ko nên tớ ko góp ý j hết
  4. swannie-vn81

    swannie-vn81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Giống tớ này.
    Nhưng mà tớ là con gái. Mí lại tớ và người ý cũng đã nói chuyện nhiều, hiểu khá rõ hoàn cảnh của nhau... Chỉ có khác là chưa hề biết mặt.
    Dưng mà hết rồi. Người ý bít tớ có người yêu, cho nên 14/2 vừa rồi đã ngỏ lời yêu một người con gái khác. Tớ thấy có hơi buồn tí, nhưng cũng nhẹ nhàng thôi.
    Bây giờ bọn tớ xem nhau như anh em, cũng hay chat chit. Khi nào có dịp, tơ nhất định gặp mặt. Tớ mong người ấy hạnh phúc, và chắc chắn sẽ hạnh phúc, vì tính người ấy rất dễ hòa hợp mà.
  5. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đúng! Hết sức vớ vẩn và lẩn thẩn
  6. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    cần 1 lời khuyên thôi, tất nhiên ko thể bằng người trong cuộc, mình viết blog thôi, nhưng ko ai trả lời chuyện này, toàn nói lung tung, viết lên đây cung bị nói lugn tung, chán.
  7. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chài oy! Thik thì cứ thik đi sợ gì đâu
    Nhưng... tham óa thì thâm đó bé à
  8. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Lọt sàng xuống niaĐọc chả hiểu chi mô, có cảm giác cậu bé này rất tham
  9. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hiếu NGỐC, ĐẠI NGỐC..Ai bảo sống "nội tâm","nhạy cảm" wá nên lúc nào cũng phải suy nghĩ nhiều về những thứ người khác ko cần nghĩ bao giờ thế???
    Ngốc wá, mà sao càng ngốc cang hay iu...
  10. sipiritedaway

    sipiritedaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    ko sao đâu bác ạ em cũng có khi thik 1 lúc 2 người, có lẽ la` ko xác định được tình cảm của mình thôi. thấy cả 2 đều đặc biệt đối với mình, kô thể dứt bỏ được cũng ko biết nên trao tình cảm cho ai. Em cũng đã từng rơi va`o trường hợp ấy va` cũng ko biết cách giải quyết
    Có khi nên thik một người thứ 3

Chia sẻ trang này