1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chỉ là cô đơn thôi!!!!! (topic cá nhân_vì cô đơn nên chủ topic ko muốn đón nhận sự chia sẻ từ người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emsanphuthuy, 22/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    chỉ là cô đơn thôi!!!!! (topic cá nhân_vì cô đơn nên chủ topic ko muốn đón nhận sự chia sẻ từ người khác!Thân!)

    vậy là gần đến noel rồi, chỉ còn có 1 ngày nữa thôi. mình tự nhủ rằng sẽ kiếm ai đó đi với mình nhưng rốt cuộc vẫn không thể.!!!
    uhm. mình thấy tiếc cho những người đã yêu mình. mình chẳng là gì cả sao họ lại yêu mình cơ chứ. thật sự mình ghét điều này. 1 thằng con trai ko nói chuyện với ai, 1 thằng không bt nói chuyện. xấu xí, mặt đầy mụn . 2 mắt thâm quầng như mình sao lại có người muốn quan tâm.
    mình không bt nên nói thế nào bây giờ. mình thực sự khác người ư??? có lẽ như vậy. mình thực sự hâm. 1 thằng con trai mà lại sợ phải yêu.
    mình không muốn ai đau khổ vì mình. vì mình không tốt với ai cả. em à em có biết không, khi anh đối xử với em như vậy không phải là anh ghét em mà vì anh không muốn em đau khổ vì anh.
    tôi chỉ là một thằng con trai không có gì, không tốt cái gì, không làm đc gìm 1 thằng vô dụng
  2. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    hình như đang yêu thì phải???
  3. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    uhm lại thêm một đêm thức trắng! thực sự mình như thế này sao??? 1 đêm chỉ thức trắng tâm sự với những người lạ không tên không tuổi. cảm giác khi đêm hết thật đáng sợ. lúc này mình phải sống 1 cuộc sống khác.
    online đó là điều mang lại niềm vui cho chính mình vào lúc này. nói chuyện với tất cả mọi người mà không lo gì cả, mình luôn mắc lỗi spam chỉ đơn giản ngoài post bài thật nhiều, thật nhiều ra mình không bt làm gì. mỗi khi online mình luôn cố xây dựng 1 hình ảnh 1 người vui vẻ biết cảm thông người khác nhưng ai biết rằng mình chẳng là gì!!!!
    buồn!!!! lại thêm 1 ngày buồn.
  4. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    noel ư!!! nó chỉ mang lại cho mình thêm buồn. cảm giác ngồi 1 mình lúc này thật đáng sợ. online và chỉ online mà thôi. mình sẽ ko đi đâu vào tối nay.
  5. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Cái quý giá nhất không phải là cái mình không có được mà là cái mình không biết trân trọng.
    Chỉ đến khi mất bị bạn mới có thể nhận ra những mất mát to lớn đó.
  6. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    nghe bạn tả wua về bạn nghe có vẻ giống anh bạn cùng lớp mình...mà mình thấy đâu đến nối bất bình thường...chẳng có j mà phải uỷ mị như thế cả một thằng con trai mà ko tự tin thì chẳng làm dc j ..tôi thấy bạn đang cô đơn giữa chính cuộc sống của bạn..................................................................xin lỗi chen ngang dòng suy nghĩ của bạn mặc dù bạn ko muốn ai làm phiền...noel an lành
  7. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    ÔI...Mi?nh cufng chi? có biết online trong đêm Noel thôi na?y,cu?ng ca?nh ru?i.Mi?nh online trên mạng co?n ko có ai cơ,list bạn tối om,chúng nó đi chơi với ngươ?i yêu hết ca? rô?i,co?n môfi mi?nh alone thi? chi? biết ngô?i online thế na?y thôi....
  8. rainbow_ILC

    rainbow_ILC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng thế,cũng đang cô đơn ngay trong thế giới của mình
    đừng hỏi mình làm j bạn ạ,f5 lại bản thân xem
  9. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    uhm tôi không nghĩ là lại nhiều người giống tôi đến vậy. tôi cấm post vì chỉ không muốn mọi người coi topic này là nơi spam hoặc nhảy vào chê bai tôi.
    noel buồn. bây giờ đã gần 0h rồi, mọi người đang đón giờ khắc quan trọng này. trong khi đó mình lại online. hết noel rồi lại 20/10, 14/2, mình luôn đón những ngày ấy 1 mình. khi nãy cô ấy lại đến rủ mình đi noel nhưng mình đã làm cô ấy thất vọng, mình không muốn lợi dụng cô ấy. cô ấy rất tốt với mình nhưng mình lại ko như vậy.
    mình đã online gần 7h rồi, chỉ post bài và đọc báo. khi nào cũng vậy thôi
    mình không bt đang viết nhảm gì đây nữa!!!! chỉ viết cho hết ngày mà thôi
    đêm nay là đêm thứ 6 mình không ngủ rồi, khi nãy đã uống 1 mình 7 lon bia, mình không muốn noel lại say, vì say rất buồn.

Chia sẻ trang này