1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là giấc mơ :]]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi shacua, 18/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là giấc mơ :]]

    .
  2. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ..
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế này....
    Trước những lời đau thương và chưa chan tình cảm như rày, mà nói thật nghe có vẻ hơi phũ. Biết là nói thì cũng chẳng có ích gì dâu, chẳng rút ra được gì đâu, nhưng vẫn phải nói thôi....
    Tim đập nhanh hơn, mạnh hơn có thể chỉ vì anh ý cố tình như vậy( nhịn thở vài chục giây, xem tim có đập nhanh, đập mạnh như vậy không?)
    Lặng im vì...im lặng là vàng, để ai muốn hiểu gì thì hiểu, muốn tô vẽ cho đời thế nào thì tô vẽ, mình chả mất công.
    Gạt tay và nói " không có quyền ư"?- làm gì có chuyện đó. Đàn ông chẳng bao giờ gạt tay, và luôn tự cho mình có quyền với mọi thứ, đặc biệt là những thứ của người khác.
    Ghen vì nghĩ rằng một cái cho là của mình, thì không dược phép người khác nhòm ngó. Tuy nhiên, nếu nghĩ là ghen đồng nghĩa với yêu- thì bạn nhầm.
    Số phận- đó là câu mà đàn ông cũng rất hay nói, đặc biệt là những thằng muốn giãy hàng, và đa phần là những thằng đàn ông dã có vợ, muốn dụ một em trở thành 3 gái.
    Thật sự rất mệt mỏi với những tâm trạng và đau thương thé này. Có điều đời vẫn thế, người có vẻ ngày càng tồi hơn. Thế nên những chuyện thế này còn nhiều, rất nhiều. Mà bao lâu rồi thì có ai rút ra được điều gì? Tình cảm là một thứ thiêng liêng, nhưng người ta hay đổ lỗi cho nó nhỉ. Lỗi không phải của tình cảm, mà của chính con người.
    Nếu bạn thấy tôn thờ cái tình yêu ấy, cứ giữ trong mình. Và có thể làm gì với nó là tùy bạn. Có thể là phá tan gia đình anh ta( nếu có), để đứa bé trong bụng người khác kia không có bố. Bạn muốn làm gì là quyền của bạn, chẳng ai cấm.
    Nhưng có điều, hãy nhìn lại cái mà anh ta gọi là " số phận" kia. Xem sao.
  4. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ...
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cái anh ta goi là số phận kia- có thực đúng là số phận không?
    Chính bạn nói rằng, bạn cố biện hộ cho anh ta mà?
    Sao không hỏi rằng: Nhưng điều anh tự làm, sao lại đổ cho số phận???
    Cái gì làm thì đã làm rồi, làm thì phải nhận chứ, số phận gì ở đây?
    KCB đã gặp một vài chuyện, nên hiểu thế nào là số phận. Và vì vậy càng thấy khó chịu khi nghe người ta cứ đổ cho số phận- những việc mà chính bản thân họ gây ra.
  6. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ...
  7. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ....
  8. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    .....
  9. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    .......
  10. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ..............

Chia sẻ trang này