1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là Gió, Chỉ là Mây..... chẳng là gì???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Raumahanoi, 08/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raumahanoi

    Raumahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo quên đi đường nhớ đến làm gì. Đã bảo không thuộc về nhau thì đừng cố gắng. Không gặp, không liên lạc liệu có quên được không...
    Những gì đã qua hãy để nó qua, Đừng buồn nữa. Mày chỉ là cơn gió thoảng qua mà thôi....Hãy nhìn vào sự thật...
    Anh!....
    Anh đang hạnh phúc với mái ấm gd của mỉnh, em chưa bao giờ có ý định xen vào điều ấy, nhưng anh đừng liên lạc với em nhé, nó khó với e để e quên được anh...
    E thấy tim mình thổn thức khi nghe giọng nói của anh, em ước được gặp anh và được anh ôm vào lòng. Hà Nội tuy gần mà xa.... E sẽ không gặp anh nữa.
    Anh sẽ luôn hạnh phúc, em cũng cố gắng như vây...
    "Chỉ là gió thoảng qua mà đã làm em ốm nặng....."
    Hãy để cho trái tim em ngủ yên anh nhé....
    "Ngồi nhìn mây trôi mãi trôi về nơi xa xăm mịt mù...... Nhớ về Anh trong những lúc cô đơn trở về, Nhớ về ANH Nhớ hơi ấm, môi cười thơ ngây..."
    Tất cả là kỹ niệm.....

Chia sẻ trang này