1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị là mặt trời,còn em là bóng đêm.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi spidergirl1, 11/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Tặng người thứ 3 .....
    Kẻ thứ ba không có đường để chọn
    Chót yêu thương, chót dại đợi chờ
    Kẻ thứ ba không có đường quay lại
    Ðến đoạn đầu đài vẫn bóng một ngày vui
    Kẻ thứ ba dám đâu giành chỗ
    Lặng lẽ lao tâm
    lặng lẽ trao tình
    Con đường sai từ bước chân thứ nhất
    Ðời gập ghềnh, ngang trái đánh bùa... yêu
    Kẻ thứ ba cũng khổ đau nước mắt
    Kẻ thứ ba từng dằn vặt muốn chôn tình
    Kẻ thứ ba ước công khai, sánh bước
    ...Mà phải đành lén vụng, tiêu hao.
  2. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Tắm nắng rùi hả.Mà có mặt trời thui nhé.Đừng có thêm bóng đêm đấy.Chúc hp
  3. spidergirl1

    spidergirl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Đúng,"Con đường sai từ bước chân thứ nhất"....Em đã sai ngay từ lần đầu tiên ....Em vẫn nhớ,nhìn thấy ảnh anh trên 4rum,mặc áo màu xanh lá,2 ngón tay chỉ vào đầu tựa nòng súng,và 1 nụ cười mơ hồ trên môi.Em đã thoáng nghĩ Ôi anh này trông hay thế,trường mình mà cũng có anh trông như này á
    Không ngờ anh cũng có ấn tượng về em,anh add nick em trước.Rồi chat chit.Rồi nhắn tin.Có những lúc em cứ nghĩ về anh rồi lại tủm tỉm cười 1 mình,em luôn cười ngốc 1 mình như thế khi nghĩ về anh đấy.
    Em nhớ bàn tay anh sao mà ấm,lúc nào cũng có cái mùi mà em ko sao tả nổi.Nhớ những buổi tối anh đến đón,từ nửa cây số em đã nghe thấy tiếng vespa lạch bạch.Lần nào anh về,em cũng xị mặt làm nũng,nhưng ko được,anh vẫn phải về thôi....
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy hình như các bạn vướng vào mối tình tay 3 thường có xu hướng lãng mạn hoá mối quan hệ của mình.
    Bạn mình lúc nào cũng đau khổ vì chồng mình có người thứ 3, đau khổ níu kéo. Sống như bông hoa sắp tàn cố níu giữ chút sự sống cuối cùng. Lúc nào cũng tự vẽ ra mình như Chúa Jesu đang phải chịu đựng một nỗi đau vô tận, nhưng vẫn luôn tha thứ luôn bao dung. Mình vừa thương vừa giận, ko thể giúp được gì.
    Bồ của chồng nó thì lúc nào cũng hớn hở. Cái hớn hở của người con gái hiếu thắng chứng tỏ được rằng mình quan trọng hơn vợ của bồ (mặc dù bồ chẳng bao h bỏ vợ). Bồ chịu đi chơi với mình vào những ngày quan trọng, hoặc giả nó bỏ vợ nó ở nhà để đi chơi 3-4 ngày với mình. Thế là thích lắm, là lãng mạn lắm. Là anh ấy chỉ yêu có mình thôi, anh ấy có trách nhiệm với vợ. Vợ anh ấy yếu đuối lắm, anh ấy ko thể bỏ được.
    Mình là đứa khách quan đứng ngoài, thấy thương cho kiếp đàn bà. Cứ cố công giữ cái người ko dành cho mình, cứ cố gắng chứng tỏ mình có chút uy lực với một người đàn ông đã bị ràng buộc... Rút cuộc cũng chỉ là bèo dạt mây trôi mà thôi..
  5. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa,có 1 người con trai đã nói với mình rằng bản chất của tình yêu là sự ích kỷ,mình thấy fần nào rất đúng.vì ích kỷ nên cứ thik những thứ o thuộc về mình,càng cố có được nó,nhưng chắc gì có được xong lại hạnh phúc?
    tình yêu là thứ tình cảm buồn cười và khó hiểu,càng bị cấm đoán,càng ở trong bóng tối thì lại càng yêu,càng si mê
    ...chỉ sợ ở trong bóng tối lâu quá,quen rồi, trở nên tự ti và o bao h muốn bước ra ánh sáng nữa
  6. spidergirl1

    spidergirl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay gặp anh trên phố.Áo xanh,đứng 1 mình ở ngã tư,sao bỗng thấy cô đơn thế
    Và em đi qua anh như vậy.Nghe trong lòng dậy lên 1 cái gì như nỗi xót xa.Nói vu vơ với đứa bạn,có những người đã từng thân thiết như thế,mà bây giờ xa cách như chưa bao giờ gặp mặt.,đi lướt qua nhau không 1 nụ cười.Thấy buồn vu vơ.Không,không vu vơ,em buồn lắm
    Em đi bấm lỗ tai.Cười,nói rằng từ giờ cứ mỗi lần làm 1 điều gì ngu ngốc,em sẽ lại đi bấm 1 lỗ tai.Lần này là cho anh,nhưng anh sẽ chẳng bao giờ biết,nhỉ..
    Em lại vào blog của anh,rồi đi sang blog của chị ấy.Em nhìn những bức ảnh anh chụp,em đọc entry chị ấy viết cho anh.Em thèm lắm,chỉ muốn cầm điện thoại lên send 1 tin nhắn "Anh nhớ em không?"
    Em đã bước ra khỏi bóng tối của anh,nhưng đôi lúc ánh sáng này làm em chói mắt.Em ngoái lại nhìn vào bóng đêm kia,nhớ quay quắt những cảm xúc ấy.......

Chia sẻ trang này