1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là một chút gì .............. thoáng qua.........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi T_13, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. T_13

    T_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là một chút gì .............. thoáng qua.........


    Ngày hôm nay thật ảm đạm, từ bây giờ tớ biết làm sao để tìm cậu .

    Cậu ơi ! Hôm nay tớ thấy nhớ cậu quá . Cậu bận lắm ah . Tớ đã làm phiền cậu quá phải không ??

    Cậu ko online , hu` hi vọng là cậu vẫn vào đọc bài Cậu có nghĩ sao .... thì cũng phải nói cho tớ biết chứ .
    Khỉ thật

    Ai cho tôi bí quyết để cưa cẩm một anh chàng cứng đầu cứng cổ , một con người bảo thủ , ngang bướng ( thật ra thì ai cũng thế cả ) với . Trời , tớ chỉ cần cưa cẩm để cậu không thích ai thôi , chứ tớ không cần cậu thích tớ đâu
  2. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ừ ...thấy bài này ....hay hay
    Tớ phải vào để nhờ mọi người tư vấn làm sao để cưa một anh chàng ...già hơn tớ 10 tuổi và cứng đầu hơn tớ 10 lần
    Tớ cũng chẳng cần anh ý yêu tớ chỉ cần anh ấy ko yêu ai và ...đi theo tớ suốt đời
  3. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    -Làm lơ anh ta đi!(ngoài mặt thôi)
    Thương quá đi thôi.
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Làm lơ bằng cách nào hả bác ??? Khi mà người ta ở xa lấc , xa lơ ......... Không thư từ chi cả thì xong luôn chứ còn gì ???
    Mà cũng thương thật he he ........... chỉ cần đừng thích ai thôi cơ đấy
  5. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

    Thoáng qua...
    Gửi nó lại cho anh ..không sai một chữ nào
    Này ! Anh thích gọi em là Gấu "
    " Em gọi anh là Vịt "
    " Trơì ! Sao em gọi anh thế ? "
    " Anh chậm chân như một con Vịt và ....cái mông của anh cũng giống nó luôn "
    " ....Xoảng ...Rầm "
    " He he ...."
    " Em có thể gọi anh bằng Chó Mèo Lợn Gà gì cũng được nhưng bỏ ngay cái tên đó đi ! Anh lúc nào cũng ẵm giải nhất môn chạy ở trường đấy "
    " Em cứ thích gọi là Vịt đấy ...Vịt ...Vịt "
    " Gọi khác đi mà ...à à ...."
    " Thôi ! Nể tình ....tha cho gọi là Anh Gấu nhé "
    -----------------------
    " Anh thích gọi em một tên nữa ..."
    " Tên gì hả anh ? "
    " Gấu mẹ vĩ đại "
    " ...Xoảng ....Rầm "( choáng tập 1 )
    " Nhưng mà treo cái tên này lên đã .....sau này em mới được phong ...giờ đã có Con Gấu nào đâu ? ;"
    " ...Xoảng ....Rầm "( choáng tập 2 )
    ....
    Ấy vâỵ mà cũng có lúc cãi nhau ....cũng giận nhau ..... Cô là từ mình căm thù nhất khi anh gọi !
  6. T_13

    T_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    2 hôm nay đi dạy không quát học sinh tẹo nào cậu ah . Dễ sợ ....... phụ huynh học sinh có vẻ vui lắm , chuyện ! con họ ko bị quát nữa mà . hi` Chắc được dăm bữa nữa ... cái gì ko phải bản chất thật khó trụ lâu mà .
    Giờ này lí ra phải làm bài ........... cảm giác chán chán trong người .......... ko làm nữa . Bực cái tính của mình , ngang như cua , mà lì quá ....... chấp nhận chết chứ ko chịu thay đổi .
    Hôm qua cũng mơ về cậu .......... ừm ko nhớ gì để kể cả có điều ko khóc đâu . Ko mơ về ma he........... he .........
    Mà hết nhớ cậu rùi , mới có mấy phút đã hết ặc .... ặc ...
    Mai tớ đi đỡ tráp hộ nhà người ta . Mèn đéc ơi .......... năm nay hình như là ba đám rùi . Trời chắc cũng phải hơn 6 lần rùi ........ tương lai mình mà ế ............. đi bắt đền nhà nào bây giờ nhỉ ????
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Vừa già vừa cứng đầu thì .... iu làm gì cho mệt hả em , cứ để đấy cho tồn kho, em nhé
  8. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Em còn trẻ mà, lo gì mà không kiếm được các anh trẻ hơn, giỏi hơn. Coi nick thì có vẻ em sinh 86 ---> 18t: thế thì vô tư đi còn nhiều thời gian để cho em lựa chọn vô số các anh đẹp trai theo mình.
    OK
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    thóang qua thì nhiều lắm, một ánh mắt,.... một appearance với áo sơ mi trắng.... một nụ cười... một cái ôm gió...một cái vẫy tay
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhóc coi đó là cái gì thoáng qua thì không cần tư vấn
    hì.....hì còn nếu coi đó là điều nhóc mong muốn nhất bây giờ thì hãy nghĩ đến điều này
    Thứ nhất : thời gian nhóc và anh đó quen nhau đã được bao lâu? đã đủ thời gian để nhóc biết được đó là yêu thật sự hay chỉ là rung động, mong muốn nhất thời của nhóc.
    Thứ hai : nhóc có biết nhiều về anh chàng đó không hay không biết gì nhiều về anh chàng đó, tình cảm của anh chàng đó với nhóc thế nào nào, biểu hiện của anh chàng đó có thích nhóc hay không?
    cuối cùng : nhóc muốn yêu được người lớn hơn mình nhiều tuổi thì phải đằm tính lại, đừng bắng nhắng như trẻ con vì điều đó sẽ làm cho anh chàng đó oải đấy

Chia sẻ trang này