1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ngẫu hứng thôi mà ....

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi deny_me, 19/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là ngẫu hứng thôi mà ....

    Hoài niệm
    ngày nắng của ngày mưa


    Em giơ tay hứng giọt thời gian
    Xin một chút xa xưa kỉ niệm
    Cỏ thần tiên giờ còn thao thức
    Hãy còn ngủ quên hoang dại ven đường


    Em nhớ về xưa một góc trường
    Của riêng em hàng cây không thẳng
    Ơi nghiêng ngả thời gian trĩu nặng
    Lá bàng rơi cuốn đỏ trời chiều
    Em nhớ về thuở bắt đầu yêu
    Anh bâng quơ nhìn em lặng lẽ
    Chiếc lá vô tình rớt xuống bờ vai
    Em nhớ về một thuở mênh mang
    Sân trường nắng chiều thu nhạt nắng
    Chỉ có riêng ình anh đứng lặng
    Cố chờ em vờ lạc bước sau cùng


    Em nuối tiếc vì tất cả bằng không
    Anh chẳng nói thì thầm với gió
    Thế là thành dở dang hai đứa
    Gửi nhành hoa hoài niệm thủa xưa.




    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 19/04/2003
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Khoảng trời xanh
    Mười chín tuổi lần đầu em biết nhớ
    Biết nhớ, biết thương, biết đợi, biết chờ
    Anh khẽ đến nhẹ nhàng như gió thoảng
    Bước vào cuộc đời, em ngỡ tưởng trong mơ

    Mười chín tuổi em đã biết làm thơ
    Bài thơ tình còn vụng về e ấp
    Chẳng dám trao lén nhìn anh ngượng ngập
    Ánh mắt dại khờ chứa cả khoảng trời xanh

    EM đã biết yêu từ khi gặp được anh
    Khoảng trời xanh nay đâu còn riêng nữa
    EM đã thấy ở bên kia một nửa
    Màu tím thuỷ chung màu tím đợi chờ
    Gặp được anh em ngỡ tưởng trong mơ
    Tình yêu ấy lớn dần theo năm tháng
    Khoảng trời xanh giờ đây càng xanh thẳm
    Bỗng thấy hình mình trong ánh mắt của anh
    EM muốn mãi là một khoảng trời xanh
    Và e ấp bước sau làn mấy trắng
    Anh dạo bước cùng tiếng lòng phẳng lặng
    Lọt vào giữa hồn một khoảng trời xanh
    Và cuộc đời cứ thảng thốt trôi nhanh
    Thành thời gian cứ dầy dài vô tận
    Khoảng trời xanh của anh không biết giận
    Chỉ biết nhớ thương biết đợi biết chờ...
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Khoảng trời xanh
    Mười chín tuổi lần đầu em biết nhớ
    Biết nhớ, biết thương, biết đợi, biết chờ
    Anh khẽ đến nhẹ nhàng như gió thoảng
    Bước vào cuộc đời, em ngỡ tưởng trong mơ

    Mười chín tuổi em đã biết làm thơ
    Bài thơ tình còn vụng về e ấp
    Chẳng dám trao lén nhìn anh ngượng ngập
    Ánh mắt dại khờ chứa cả khoảng trời xanh

    EM đã biết yêu từ khi gặp được anh
    Khoảng trời xanh nay đâu còn riêng nữa
    EM đã thấy ở bên kia một nửa
    Màu tím thuỷ chung màu tím đợi chờ
    Gặp được anh em ngỡ tưởng trong mơ
    Tình yêu ấy lớn dần theo năm tháng
    Khoảng trời xanh giờ đây càng xanh thẳm
    Bỗng thấy hình mình trong ánh mắt của anh
    EM muốn mãi là một khoảng trời xanh
    Và e ấp bước sau làn mấy trắng
    Anh dạo bước cùng tiếng lòng phẳng lặng
    Lọt vào giữa hồn một khoảng trời xanh
    Và cuộc đời cứ thảng thốt trôi nhanh
    Thành thời gian cứ dầy dài vô tận
    Khoảng trời xanh của anh không biết giận
    Chỉ biết nhớ thương biết đợi biết chờ...
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  4. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0

    Dường như cái hoài niệm thủa xưa của deny_me rất day dứt và da diết thì phải. Thế nên mới như thế này

    Em nhớ về thuở bắt đầu yêu
    Em nhớ về một thuở mênh mang
    Sân trường nắng chiều thu nhạt nắng
    Đó phải là một nỗi nhớ ám ảnh,một niềm thương mãi chẳng hề nguôi,có đúng không?
    Ai cũng có một thời như thế,cũng có một mối tình học trò như thế,và rồi cũng dễ mấy ai quên ?
    ************************************
    giang hồ mê chơi quên quê hương
  5. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0

    Dường như cái hoài niệm thủa xưa của deny_me rất day dứt và da diết thì phải. Thế nên mới như thế này

    Em nhớ về thuở bắt đầu yêu
    Em nhớ về một thuở mênh mang
    Sân trường nắng chiều thu nhạt nắng
    Đó phải là một nỗi nhớ ám ảnh,một niềm thương mãi chẳng hề nguôi,có đúng không?
    Ai cũng có một thời như thế,cũng có một mối tình học trò như thế,và rồi cũng dễ mấy ai quên ?
    ************************************
    giang hồ mê chơi quên quê hương
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Hi bác!
    Không phải lúc nào con người ta cũng dõi mắt về phía trước, sẽ có những giây lát chồn chân, ngừng bước và quay lại nhìn những chặng đường đã qua với những kỷ niệm đúng không.
    Một chút xao xuyến, một chút bâng khuâng của "buổi đầu lưu luyến ấy " thì em chắc không ai là không từng trải qua. Em cảm nhận những màu sắc quá khứ , có lung linh, có tiếc nhớ, có bình yên và có cả chia xa, nhưng coi đó là niềm ám ảnh thì có lẽ là không. Những gì đã qua thì không bao giờ trở lại có thể nào quay về với những con đường thời gian đâu.
    thơ em không day dứt lắm đâu, nhẹ nhàng thôi ...vì đó là kỷ niệm mà.
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_178032
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Hi bác!
    Không phải lúc nào con người ta cũng dõi mắt về phía trước, sẽ có những giây lát chồn chân, ngừng bước và quay lại nhìn những chặng đường đã qua với những kỷ niệm đúng không.
    Một chút xao xuyến, một chút bâng khuâng của "buổi đầu lưu luyến ấy " thì em chắc không ai là không từng trải qua. Em cảm nhận những màu sắc quá khứ , có lung linh, có tiếc nhớ, có bình yên và có cả chia xa, nhưng coi đó là niềm ám ảnh thì có lẽ là không. Những gì đã qua thì không bao giờ trở lại có thể nào quay về với những con đường thời gian đâu.
    thơ em không day dứt lắm đâu, nhẹ nhàng thôi ...vì đó là kỷ niệm mà.
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_178032
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Sao anh không bao giờ nói thử cùng em
    Rằng đêm xuống thì anh nhớ em nhiều lắm
    Sao anh chẳng bao giờ có lần lên tiếng
    Hay vùng yêu thương rêu cỏ đã phủ đầy ?
    Sao không bao giờ anh thử một cái nắm tay
    Trong tim em đợi chờ sắp sửa thành vết sẹo
    Những mong ước hoài huỷ từ ngày nào còn sót lại
    Em vẫn nâng niu vì tim chưa mất máu hồng
    Hay có lúc nào anh nói rằng không
    Thanh nến trắng làm tay em bỏng rát
    Để nước mắt trong tim em khô cạn
    Cho mây về trời, cho gió ngả nghiêng trông
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 23/04/2003
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Sao anh không bao giờ nói thử cùng em
    Rằng đêm xuống thì anh nhớ em nhiều lắm
    Sao anh chẳng bao giờ có lần lên tiếng
    Hay vùng yêu thương rêu cỏ đã phủ đầy ?
    Sao không bao giờ anh thử một cái nắm tay
    Trong tim em đợi chờ sắp sửa thành vết sẹo
    Những mong ước hoài huỷ từ ngày nào còn sót lại
    Em vẫn nâng niu vì tim chưa mất máu hồng
    Hay có lúc nào anh nói rằng không
    Thanh nến trắng làm tay em bỏng rát
    Để nước mắt trong tim em khô cạn
    Cho mây về trời, cho gió ngả nghiêng trông
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 23/04/2003
  10. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không gặp lại người xưa
    Trang vở nhỏ tràn đầy nhung nhớ
    Heo may buồn, chia sẻ cùng ai
    Bỏ mình tôi không nguôi về hoài niệm
    Làn gió thoảng qua căn phòng cũ
    Hãy vào đây cho tôi nhắn nhủ
    Đến bên người tôi đã từng yêu
    Luôn bên em một tình yêu cháy bỏng
    Luôn bên em một con tim nóng
    Máu dồn về hoà nhịp đập cùng em
    Kỷ niệm xưa gọi về từ năm tháng
    Lòng bên lòng, ta chắp cách uớc mơ
    Chuyện chúng mình không bao giờ dang dở
    Nàn môi em, nụ hoa chúm chím nở
    Anh vun trồng, xây hạnh phúc ước mơ
    Tình yêu đó đừng là hoài niệm
    Xin phép Deny_me tôi cũng lấy bài thơ của tôi là bài Hoài niệm
    nhé. Bài này cũng bắt nguồn từ cảm hứng bài Hoài niệm của em đó
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này