1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ngẫu hứng thôi mà ....

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi deny_me, 19/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Gác trọ của em cũng nhiều nỗi niềm quá , nặng lòng về một miền thương yêu bên mẹ quá !
    Anh nghĩ thư gửi mẹ của em hình như cũng nhắn gửi với chính lòng mình nên mới bâng khuâng và ẩn chứa nhiều nỗi niềm như thế , liệu có đúng không ?
    Gác trọ ngày xưa của anh cũng như thế, mùa này hoa sữa đầu đường bay vào tràn ngập khắp phòng , giấc mơ cũng đầy hương hoa .
    Sao mà nhớ thế ngày xưa !!!
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Chào lốc nét , cũng lâu bạn mới trở lại thi ca thì phải. Thủa hoa nắng hình như ai cũng nhớ nhiều nó trong sáng, ngây thơ thiên thần kinh khủng
    Anh Kurcobain: có cả sự day dứt nữa, day dứt vì đã hơi phụ lòng mong mỏi của ba mẹ. Hy vọng có thể đền đáp một cách nhanh nhất trong tương lai gần
    Rất vui khi đọc được reply
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Chào lốc nét , cũng lâu bạn mới trở lại thi ca thì phải. Thủa hoa nắng hình như ai cũng nhớ nhiều nó trong sáng, ngây thơ thiên thần kinh khủng
    Anh Kurcobain: có cả sự day dứt nữa, day dứt vì đã hơi phụ lòng mong mỏi của ba mẹ. Hy vọng có thể đền đáp một cách nhanh nhất trong tương lai gần
    Rất vui khi đọc được reply
  4. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hix, bạn hiền làm thơ hay thế này mà không biết uống rượu...Làm cho tớ bữa ấy say bí tỉ.....
    Bài thơ cảm động quá! Nó làm cho tớ nhớ lại rất nhiều những khoảng vỡ ngày xưa..." Đường làng cũ năm nào khi con còn bé nhỏ, theo mẹ đến trường...Giờ đây con đường xưa còn đó, tóc liễu vờn gió...ru buồn!" Chẳng biết tại sao lại nhớ mấy câu ấy trong bài nhạc Xương Trắng Miền Quê Ngoại khi đọc thơ bạn hiền. Tớ cũng có hơn một lần về thăm lại trường xưa... Đứng bên gốc gốc phượng xù sì, sự xù sì của điều già dặn, còn tớ lăn tay lên khuôn mặt thô kệch của mình lại thấy hiện bóng già nua...Trường cũ, người xưa...Một kí ức...tan hoang nứt nẻ! Giá mà nó đẹp được như thơ bạn thì hay biết bao nhiêu...!
  5. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hix, bạn hiền làm thơ hay thế này mà không biết uống rượu...Làm cho tớ bữa ấy say bí tỉ.....
    Bài thơ cảm động quá! Nó làm cho tớ nhớ lại rất nhiều những khoảng vỡ ngày xưa..." Đường làng cũ năm nào khi con còn bé nhỏ, theo mẹ đến trường...Giờ đây con đường xưa còn đó, tóc liễu vờn gió...ru buồn!" Chẳng biết tại sao lại nhớ mấy câu ấy trong bài nhạc Xương Trắng Miền Quê Ngoại khi đọc thơ bạn hiền. Tớ cũng có hơn một lần về thăm lại trường xưa... Đứng bên gốc gốc phượng xù sì, sự xù sì của điều già dặn, còn tớ lăn tay lên khuôn mặt thô kệch của mình lại thấy hiện bóng già nua...Trường cũ, người xưa...Một kí ức...tan hoang nứt nẻ! Giá mà nó đẹp được như thơ bạn thì hay biết bao nhiêu...!
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hê hê hoá ra là bạn hiền tớ mà uống được rượu thì ko biết bạn hiền say ở mức nào nữa Cố gắng say lần nữa nhá
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hê hê hoá ra là bạn hiền tớ mà uống được rượu thì ko biết bạn hiền say ở mức nào nữa Cố gắng say lần nữa nhá
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Heo May
    05/09/04
    Áo người mỏng e chừng se se lạnh
    Nắng lăn tăn ký ức dáng thon gầy
    Mảnh mai lá cây xanh chiều cuối hạ
    ***g lộng trời thiêm thiếp những vòm mây
    Gió vẫn vậy mà phổng phao nỗi nhớ
    Người xa ơi ngong ngóng bấy lâu rồi
    Sợ tóc bạc quê người chan chứa nỗi
    Ta có còn san sẻ chút đau vơi
    Thơ thẩn dạo chiều nay lòng trĩu quá
    Tay bâng quơ chấm phá nét thương buồn
    Ta đặt cược đời ta vào góc gió
    Gió thổi rỗng trời. Vòng tay rỗng anh
    Chợt thấy sợ đêm nay gió theo ta về gõ cửa
    Ánh trăng nghiêng xô lệch một cung đường
    Heo may ơi, đừng làm ta mất ngủ
    Câu thơ gầy lấp đầy một đêm suông
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Heo May
    05/09/04
    Áo người mỏng e chừng se se lạnh
    Nắng lăn tăn ký ức dáng thon gầy
    Mảnh mai lá cây xanh chiều cuối hạ
    ***g lộng trời thiêm thiếp những vòm mây
    Gió vẫn vậy mà phổng phao nỗi nhớ
    Người xa ơi ngong ngóng bấy lâu rồi
    Sợ tóc bạc quê người chan chứa nỗi
    Ta có còn san sẻ chút đau vơi
    Thơ thẩn dạo chiều nay lòng trĩu quá
    Tay bâng quơ chấm phá nét thương buồn
    Ta đặt cược đời ta vào góc gió
    Gió thổi rỗng trời. Vòng tay rỗng anh
    Chợt thấy sợ đêm nay gió theo ta về gõ cửa
    Ánh trăng nghiêng xô lệch một cung đường
    Heo may ơi, đừng làm ta mất ngủ
    Câu thơ gầy lấp đầy một đêm suông
  10. PAPH

    PAPH Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ma xo'''' của anh , ngẫu hứng chút được chứ ?
    Đó là cuộc sống , anh buồn lắm vì nó là cuộc sống chứ chẳng phải thiên đường nào khác
    Cõi tạm cho ta những gì nào ?
    Tan
    bằng tâm ta thiếu thật với lòng
    tan một ngẫu hứng trong tâm
    biết yêu và thương lắm cuộc đời
    trải ngàn ngày rất tội
    Tan
    tiêu rã hồn
    uất ngẹn lòng
    ta mong
    Tan để thành nước không băng
    ấm dưới ánh trời luôn sưởi
    buồn vì đâu anh
    đau vì đâu anh ?
    hận uất vì đâu anh
    cuộc đời mất khi làm lên tội
    Nghiệt ngã do anh
    vì anh thả giữa đời câu nói
    chẳng bao giờ uốn đủ bảy lần
    yêu sau này mới tội
    mới biết sám hối
    day dứt và ăn năn
    muộn rồi không người ?
    Được paph sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 05/10/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này