1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ngẫu hứng thôi mà ....

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi deny_me, 19/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Ích kỷ
    Em không muốn ví tình yêu là gió
    Bởi gió đi qua biết mấy nẻo đường
    EM không muốn ví tình yêu là cỏ
    Vì cỏ quá nhiều khắp chốn đồng hoang
    EM không muốn ví tình yêu là nắng tan
    Bởi nắng soi cả thế gian quanh mình
    Em không muốn ví tình yêu là biển rộng
    Vì đôi khi biển bão tố vô tình
    Em không muốn ví tình yêu là gì cả
    Vì tình yêu duy nhất chỉ là anh
    Mà gió , cỏ, nắng, biển bao dung quá
    Trong khi em muốn nó chỉ riêng mình
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Sắc màu
    Em vẽ cho mình một không gian tươi thắm
    Sắc màu nào em sẽ vẽ cho anh
    Em sẽ giấu đêm đen vào đôi mắt
    Môi anh cười sẽ lấp lánh pha lê
    Sắc áo nào làm em thấy say mê
    Như trời xanh hoà tan niềm thương nhớ
    Cụng đầu em anh bắt đầu nhắc nhở
    Lại xanh rồi ,mãi mãi một màu xanh
    Em có vẽ được sắc màu tình anh
    Hồng như nắng của ngày đầu ta có
    Thiêu đốt tim em bằng sắc màu cháy đỏ
    Rừng rực yêu thương ,khát vọng mong chờ.
    Tím thuỷ chung ,tím của buổi chiều thơ
    Anh bên em để sắc màu tô vẽ
    Thảm hoa dài ...bước chân anh thật khẽ
    Đến bây giờ ...em cứ ngỡ mình mơ.
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Sắc màu
    Em vẽ cho mình một không gian tươi thắm
    Sắc màu nào em sẽ vẽ cho anh
    Em sẽ giấu đêm đen vào đôi mắt
    Môi anh cười sẽ lấp lánh pha lê
    Sắc áo nào làm em thấy say mê
    Như trời xanh hoà tan niềm thương nhớ
    Cụng đầu em anh bắt đầu nhắc nhở
    Lại xanh rồi ,mãi mãi một màu xanh
    Em có vẽ được sắc màu tình anh
    Hồng như nắng của ngày đầu ta có
    Thiêu đốt tim em bằng sắc màu cháy đỏ
    Rừng rực yêu thương ,khát vọng mong chờ.
    Tím thuỷ chung ,tím của buổi chiều thơ
    Anh bên em để sắc màu tô vẽ
    Thảm hoa dài ...bước chân anh thật khẽ
    Đến bây giờ ...em cứ ngỡ mình mơ.
  4. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Khi xưa là cô gái
    Hồn nhiên và vô tư
    Đâu buồn vui vô cớ
    Như là em bây giờ

    Hi !Hihi !
    NAMSONY
  5. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Khi xưa là cô gái
    Hồn nhiên và vô tư
    Đâu buồn vui vô cớ
    Như là em bây giờ

    Hi !Hihi !
    NAMSONY
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa là cô bé
    Hồn không vướng tình thơ
    Anh chợt đến hôm ấy
    Giống như một giấc mơ
    Niềm vui em vô cớ
    Cứ như thế nhân đôi
    Chữ ngờ kia ai hiểu
    Tình cờ mình chia đôi
    Cuộc đời muôn vạn lối
    Anh mãi xa thật xa
    Bóng mây là nước mắt
    Khóc cho ngày đã qua​
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 26/06/2003
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa là cô bé
    Hồn không vướng tình thơ
    Anh chợt đến hôm ấy
    Giống như một giấc mơ
    Niềm vui em vô cớ
    Cứ như thế nhân đôi
    Chữ ngờ kia ai hiểu
    Tình cờ mình chia đôi
    Cuộc đời muôn vạn lối
    Anh mãi xa thật xa
    Bóng mây là nước mắt
    Khóc cho ngày đã qua​
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 26/06/2003
  8. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ANH CHỈ ĐÙA THÔI MÀ Tặng Deny_my !
    Ơ kìa em đừng khóc
    Anh chỉ đùa thôi mà
    Lỗi tại anh tất cả
    Nhắc làm gì phôi pha
    Em nhìn kìa phía trước
    Đời kỳ vĩ bao la
    Buồn vương từng lối nhỏ
    Nhưng rất nhiều những hoa
    Thôi anh đền em vậy
    Hát bài "bé lên ba"
    Em đừng khóc nữa nhé
    Anh chỉ đùa thôi mà

    Bé lên ba...
    NAMSONY
    26.06.03
  9. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ANH CHỈ ĐÙA THÔI MÀ Tặng Deny_my !
    Ơ kìa em đừng khóc
    Anh chỉ đùa thôi mà
    Lỗi tại anh tất cả
    Nhắc làm gì phôi pha
    Em nhìn kìa phía trước
    Đời kỳ vĩ bao la
    Buồn vương từng lối nhỏ
    Nhưng rất nhiều những hoa
    Thôi anh đền em vậy
    Hát bài "bé lên ba"
    Em đừng khóc nữa nhé
    Anh chỉ đùa thôi mà

    Bé lên ba...
    NAMSONY
    26.06.03
  10. Sasamy

    Sasamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đây toàn là thơ các bạn tự sáng tác à? Hay thật !
    Mình chợt lang thang vào mấy box thi ca, thấy box này có vẻ hợp với tâm trạng mình hơn cả. Có thể góp thơ cùng các bạn được không? Mình không có đủ tài để nói chuyện bằng thơ đâu! mình mạn phép viết vài câu văn các bạn nhé!

    Mai này có lúc gặp nhau
    Cố nhân ơi, một câu chào nhẹ tênh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này