1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là ngẫu hứng thôi mà ....

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi deny_me, 19/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Tha thẩn nghe dần em tâm sự
    Đủ thấy màu ru ,ấy tình thu
    Có như cát bụi thường vô cảm
    Có sắt lòng ai chuyện mịt mù
    Rồi lại cất đôi vần thơ ngẫu hứng
    Cho mình bớt thấy những mông lung
    Vậy nhé em
  2. BuiDucLe

    BuiDucLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ
    Đêm mùa thu lạnh lẽo
    Lá vàng...gió đưa...vèo...
    Trái tim nghe buốt giá
    Cô đơn ta với ta
    Lắng nghe tiếng của đêm
    Lắng nghe lời gió hát
    Lắng nghe tim thổn thức
    Lắng nghe và..lắng nghe...
    Đêm nay vầng trăng khuyết
    Tại sao trăng không tròn?
    Tình mình sao cũng vậy...
    Khuyết một phần ...em...!
    Trời ơi sao lại buồn đên thế,tại sao,tại sao??????
    Text​
    HEART_TO_HEART
    Được buiducle sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 17/10/2003
  3. BuiDucLe

    BuiDucLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ
    Đêm mùa thu lạnh lẽo
    Lá vàng...gió đưa...vèo...
    Trái tim nghe buốt giá
    Cô đơn ta với ta
    Lắng nghe tiếng của đêm
    Lắng nghe lời gió hát
    Lắng nghe tim thổn thức
    Lắng nghe và..lắng nghe...
    Đêm nay vầng trăng khuyết
    Tại sao trăng không tròn?
    Tình mình sao cũng vậy...
    Khuyết một phần ...em...!
    Trời ơi sao lại buồn đên thế,tại sao,tại sao??????
    Text​
    HEART_TO_HEART
    Được buiducle sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 17/10/2003
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    nếu là ngẫu hứng thì... hai câu em làm lúc nghe bạn nói về chuyện bạn ấy đi uống rượu này
    Ai mà uống rượu chẳng say
    Ai mà uống rượu không cay cay lòng
    ko biết có nhớ đúng ko?

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    nếu là ngẫu hứng thì... hai câu em làm lúc nghe bạn nói về chuyện bạn ấy đi uống rượu này
    Ai mà uống rượu chẳng say
    Ai mà uống rượu không cay cay lòng
    ko biết có nhớ đúng ko?

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Vọng khúc mùa
    16/10/03
    Em không về phố nhỏ
    Đỏ hai con mắt nhớ
    Gió không là hoài niệm
    Nắng cuối đường tuột rơi
    Em không về người ơi
    Niềm tin thành hoang vắng
    Màu cỏ xưa đã úa
    Khoảng trời vỡ lặng im
    Phố lặng lẽ đêm đêm...
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Vọng khúc mùa
    16/10/03
    Em không về phố nhỏ
    Đỏ hai con mắt nhớ
    Gió không là hoài niệm
    Nắng cuối đường tuột rơi
    Em không về người ơi
    Niềm tin thành hoang vắng
    Màu cỏ xưa đã úa
    Khoảng trời vỡ lặng im
    Phố lặng lẽ đêm đêm...
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Tháng của tôi không phải tháng ba ... Mà là tháng có chút mưa và rét ngọt ngào.. nhưng chỉ làm cho người ta thấy thêm gần nhau hơn ... Khi nhớ nhà, tôi hay vùi đầu vào chồng báo mẹ gửi lên. Nằm đọc nhưng cứ tưởng tượng ra đôi mắt nâu đã hằn vết thời gian của mẹ... Hơi buồn nhưng tôi vẫn thấy rất đẹp... tháng mười rồi mà lại nhớ về tháng ba ... chắc tôi cũng lẩn thẩn mất rồi
    Tháng ba
    15/10/03
    Trời giận dỗi khóc hờn
    Tháng ba đi xa lắc
    Hoa xoan vô tình tím mãi cuối trang thơ
    Con bây giờ vẫn như con ngày xưa
    Vẫn không nuôi tóc dài để được làm con nít
    Hai mốt tuổi chút dịu dàng thiếu nữ
    Tháng mười về con lại nhớ đêm mưa
    Thành phố đêm ngày xe ồn ã ngược xuôi
    Nhớ đêm chia tay mẹ nhẹ quay lau mắt
    Lần đầu tiên xa nhà con thao thức
    Nhớ thương về mặn chát môi con
    Giờ tháng ba đã đi xa lắc
    Hoa xoan vẫn tím buồn mãi cuối trang thơ...
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Tháng của tôi không phải tháng ba ... Mà là tháng có chút mưa và rét ngọt ngào.. nhưng chỉ làm cho người ta thấy thêm gần nhau hơn ... Khi nhớ nhà, tôi hay vùi đầu vào chồng báo mẹ gửi lên. Nằm đọc nhưng cứ tưởng tượng ra đôi mắt nâu đã hằn vết thời gian của mẹ... Hơi buồn nhưng tôi vẫn thấy rất đẹp... tháng mười rồi mà lại nhớ về tháng ba ... chắc tôi cũng lẩn thẩn mất rồi
    Tháng ba
    15/10/03
    Trời giận dỗi khóc hờn
    Tháng ba đi xa lắc
    Hoa xoan vô tình tím mãi cuối trang thơ
    Con bây giờ vẫn như con ngày xưa
    Vẫn không nuôi tóc dài để được làm con nít
    Hai mốt tuổi chút dịu dàng thiếu nữ
    Tháng mười về con lại nhớ đêm mưa
    Thành phố đêm ngày xe ồn ã ngược xuôi
    Nhớ đêm chia tay mẹ nhẹ quay lau mắt
    Lần đầu tiên xa nhà con thao thức
    Nhớ thương về mặn chát môi con
    Giờ tháng ba đã đi xa lắc
    Hoa xoan vẫn tím buồn mãi cuối trang thơ...
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Lại một bài nữa cho những lần muốn khóc. Khóc cho hết những bức bối trong lòng, khóc cho hết những điều mình gặp và khóc cho giây phút ngã quỵ không người nâng bước.... Khóc cho mình đứng dậy, ngẩng đầu, bước đi...
    Lỗi hẹn mùa thu
    20/10/03
    Thế là chẳng còn ai về gõ cửa
    Lời hẹn hôm nao gió cuốn đi rồi
    Mùa thu đã náu mình sau cỏ
    Chiều chênh chao hương hoa sữa đầy môi
    Hà Nội dường như không ai trên phố
    Dẫu chen chân sấp ngửa những người
    Em vẫn lạc loài với đợi chờ xưa cũ
    Bữa tiệc đời chi em với người thôi
    Hẹn ước xa tầm tay quá vội
    Ảo giác mùa thu chợt đến bất ngờ
    Mùa đông đã gọi em ngoài song cửa
    Người không về ... trắng xoá giấc mơ xưa...
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này