1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là nhớ...Thế thôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minhphred233, 28/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đơn giản chỉ là nhớ... Thế thôi... Và em đang nhớ anh...
  2. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    trời, cả bác chủ topic và các bác trên vẫn còn non lắm, emcam đoan với các bác rằng các bác vẫN Sông hạnh phúc với vợ,hc chồng các bác mà vẫn có thể thích ngi khác giới, nói chung ko ảnh hwởng j tới hp gia đình, những rung cảm đó chỉ làm cho cuộc sống thêm phong phú thôi. Nói chung TY giống như thị trường kinh tế ý, lúc lên lúc xuống, lúc yêu lúc chán, cái quan trọng là 2 người hiểu và có trách nhiệm với nhau thôi, chứ để duy trì TY lúc trước và sau khi cưới như nhau khó lắm, chẳng ai làm được cả,bởi bản chất con người là luôn muốn khám phá mà. Nói chung là các bác nào muốn giữ đc hp vợ chồng thì chỉ có cách là 2 bác đều ít tiền, nhan sắc kém, tính cách trung lập, ko ai nhòm ngó tới thì các bác mới mong có sự chung thuỷ của nhau, chứ chỉ cần 1 trong 2 ngi nổi bật thì chắc chắn tình yêu sẽ ko còn chung thuỷ nữa, các bác cứ ngẫm mà xem, tình yêu gắn liền với sự mới mẻ, nếu mất đi mới mẻ thì TY SẼ chết, mà cuộc sông có bao thứ phải lo, ko ai làm mới mãi mình đc, chỉ có người ngoài là cho ta cảm giác mới thôi. CÁC BÁC TRAI, GÁI NHÀ TA XEM QUÁ NHIỀU FIM HÀN QUỐC, TRUNG QUỐC NÊN CÓ CÁI NHÌN HƠI LỆCH LẠC VỀ TÌNH YÊU, CỨ NGHĨ TY LÀ CHUNG THUỶ, LÀ VĨNH CỬU, DUY NHẤT.....KO PHẢI VẬY, TÌNH YÊU CHỈ ĐẸP TRONG MỘT KHOẢNG THỜI GIAN, RỒI SẼ THAY ĐỔI, NÊN KHI YÊU HP ĐƯỢC NGÀY NÀO HAY NGÀY ĐÓ, KHI TY CHẾT THÌ ĐI TÌM CÁI MỚI, NẾU NGHĨ ĐC VẬY SẼ KO BAO H BỊ THẤT VỌNG.
  3. minhphred233

    minhphred233 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    em đang fởn, đnag vui và đang dự định đi lượn với bạn vào tối nay sau 2 ngày thi. Anh nhắn tin bảo : Em định rủ anh đi đâu đấy? Thế là hẹn.
    Em hồi hộp. Em chờ đợi. Trông mong đến giờ. Em nghĩ mình sẽ mặc gì đây. Chọn mãi. Xong gọi cho anh.
    anh : hay là để hôm khác, muộn rồi.
    Em : ....
    anh : alô
    Em ; vâng...
    anh : thế em nhé.
    Thế thôi. Hẫng. Đần thối ra. Đầu rỗng tuếch. Ừ, thì thôi!
    Hết yêu đi nhé. Hết yêu là hết yêu!
  4. minhphred233

    minhphred233 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    { Hẫng }
    Ko tin nổi đó là anh. Ko tin nổi đó là người em yêu.
    Hẫng toàn tập!
    { Trống rỗng }
    Ko còn nghĩ được điều gì. Rỗng tuếch! 2 con mắt như ko có sức. Hời hợt nhìn màn hình. 2 bàn tay mệt mỏi. Yếu ớt gõ bàn fím. Làm gì? Trút bỏ.
    { Mộng }
    Đang nghe Mộng của Thuỷ Tiên. Trong quá! Tha thiết quá! Hợp quá!
    "...Mong được thấy anh khi tỉnh giấc.
    Ước 1 bàn tay đặt thật khẽ lên lên tim, tia nắng còn ướt vội...
    Ước gì là anh đặt thật khẽ môi gần, tình mênh mang thấm vào giấc mộng..."
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    kiếm cái j` mà ăn đi thôi. ăn nhiều đỡ nghĩ linh tinh ^^
  6. motminhhn

    motminhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
  7. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Hờ, người iu bác này giống người iu cũ của em. Chia tay gần 5 năm, mỗi đứa đi iu 1 người, nhưng cứ thỉnh thoảng bác ấy lại gọi, lại quan tâm... Hồi đầu còn xao xuyến lắm, sau khoảng 1 năm thì thấy gọi lại hỏi: Anh vừa đá cô nào à? hiih
    Của đáng tội là ông ấy cũng lắm cô theo, bây giờ thỉnh thoảng vẫn gọi với giọng ấy, hồi Tết còn đề nghị cưới mình, bây giờ lại ngồi xem ảnh cưới của mình với người khác và bình loạn tùm lum...
    Nói chung là chẳng hỉu nổi bọn con trai và cả bọn con gái. Híc...
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ôi, người yêu ấy giống người yêu tớ thế. Ấy làm tớ sợ một ngày anh yêu quay lưng lại với tớ, chắc tớ sẽ không chịu nổi mất.
  9. frency

    frency Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý với bác này ! chắc bác cũng fải trải wa hơn 2 bàn tay cuộc tình rùi ý nhỉ
  10. minhphred233

    minhphred233 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    đã del nik anh trong list rùi Kư à
    vì anh đã có tình yêu mới
    vì anh đã ko có chút lay động gì khi thấy e lặng người lúc anh báo tin
    e sẽ quên được như bao nhiu người vẫn nói
    quên anh
    e sẽ ko còn đau khổ
    quên anh
    e sẽ sống thoải mái hơn
    quên anh
    e sẽ tìm được người khác
    quên anh
    e vẫn cứ sống tốt
    ko cần anh nữa

Chia sẻ trang này