1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là nhớ...Thế thôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minhphred233, 28/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ 1 người, 1..2..3 người nhớ đến mình, vậy là đêm nay có những người nhớ đến nhau...là lá la...ôi cuộc đời với những nỗi nhớ...
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Quên ko có nghĩa là thanh thản, thật tiếc
  3. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Ừ, lúc chiều em đt cũng chỉ đơn giản là nhớ, thế thôi.
  4. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác như mối tình đầu í. Yêu lần đầu thường bị cảm xúc cuốn theo như vậy :( Có thể một ngày nào đó tình cảm hết lòng của ấy sẽ được đền đáp. Nhưng cũng có thể một ngày nào đó ấy sẽ đau đớn nhận ra rằng: ấy không yêu nhiều như ấy tưởng, và quên k quá khó như ấy vẫn sợ. Chia tay nhiều khi đơn giản chỉ là chia tay! Chấm hết. Thế thôi.
    Chúc ấy đủ bình tĩnh và khách quan để đưa ra quyết định hợp lý cho riêng mình.
  5. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để quên đi 1 người ? khi trong lòng mình vẫn còn tình cảm ! luôn nhớ đến ng ta, và chỉ muốn quên! càng quên càng nhớ! hic...
    càng nhớ như điên thì lại càng muốn quên thật nhanh chóng, chính vì muốn quên lại nhớ đến ng ta!
    cái vòng này cứ luổn quẩn thế nào vậy ?
    ôi mệt óc !!!
  6. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất đừng nên cố gắng làm giề cứ để nó tự nhiên đến roài tự nhiên đi cố quên thì càng thêm nhớ đấy
  7. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chị của tôi ơi nếu mà dễ như bà chị nói thì thằng em của bà chị đâu có khổ như vậy . Ôi ! từ lý thuyết đến thực hành sao mà khó quá
  8. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chả quên được Tình hình là thỉnh thoảng rất quâyzi, out of control. Nhưng tớ k ép mình phải quên, vì điều đó là k thể. Dần dần thời gian sẽ mang đến kết cục tốt đẹp nhất.
  9. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa thử ....thề lun....nhưng để quên đc 1 người đối với tớ chắc cũng ko lâu, chỉ cần có bạn bè ở bên tớ sẽ quên nhanh lắm...
  10. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cố nhớ để mà quên vì biết cố quên rồi sẽ nhớ.

Chia sẻ trang này