1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là nhớ...Thế thôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minhphred233, 28/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhphred233

    minhphred233 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    ko muốn type vì ko bit type gì
    nhưng cứ mún đi tìm lại topic
    chẳng biết em đã quên chưa anh nhỉ
    anh, giờ này chắc đang đi chơi với ng ta nhờ
    thế là ng ta có cái bụng béo để ôm rùi, hu hu, e nhớ cái bụng béo
    lâu lắm rùi
    từ hôm anh bảo với e anh có ng iu mới
    e onl anh cũng ko nhảy vào hỏi han
    ko như trước
    anh bận rộn với việc khác
    hay ko nhìn thấy nik e sáng
    e đã ko còn yêu anh nữa
    rõ rồi
    nhưng vẫn nhớ đến anh
    vì những gì đã có
    sẽ chẳng dễ dàng để quên
    anh nhỉ
    nhớ 11 điều kiện e đã nói khi e đồng í làm ng iu anh ko
    11 điều cực kì vô lý và chúng mâu thuẫn với nhau
    anh chắc chẳng để í
    vì e bít lúc ấy anh mừng quýnh
    vì e đồng ý
    ôi giời
    e lại nhớ những gì thuộc về quá khứ mất rồi
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Ờh ...dzậy hả ủa seo bik nick này của chị hay dzậy
  3. Pls_forgive_me

    Pls_forgive_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cho mình xin 1 góc nhỏ để trút bỏ tâm sự của mình nhé. Mình cũng ko dám viết vào blog vì sợ ng ta hiểu quá rõ cảm xúc của mình.
    Anh! Anh có biết là em rất nhớ anh ko? Nhưng em ko dám nói, ko dám thể hiện vì em biết, em biết với anh, em chẳng là gì cả. Em biết, anh chẳng hề nhớ em đâu, em biết anh ko yêu thương em như cách em mong muốn, em biết anh ko thể quan tâm đến em. Em biết và em hiểu tất cả nhưng ko hiểu sao,em vẫn cứ nhớ về anh, em vẫn nhớ đến nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt anh đã dành cho em, nhớ hơi ấm của anh, nhớ khuôn mặt anh....em nhớ tất cả về anh, trong khi anh chẳng nhớ gì đến em. Thật buồn anh ạ.
    Em những tưởng em đã quên anh rồi, nhưng anh vẫn thỉnh thoảng trở lại trong em, khiến em day dứt và đau đớn. Em biết, anh ko dành cho em, nhưng dường như từ việc hiểu và biết đến thực hiện lại là 1 điều quá lớn.
    Em phải làm gì để quên anh đây?
  4. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
  6. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic của bạn này và những tâm sự của mọi người thấy mình trong đó thật nhiều.Chia tay chẳng biết vì lí do đó thật không nữa.Uh, em đã cố chấp từ những ngày đầu và xác định sẽ quên anh đi.Nhưng quả thực ko dễ, ko dễ chút nào.Ngày đầu mới xa nhau em hụt hẫng, em cô đơn, em trống trải.Em liên lạc với anh trước để gặp vì khi đó em nhớ anh.Nhớ kinh khủng luôn.Nhưng anh bảo em sao nhỉ.Sao em yếu đuối thế.Uh, em yếu đuối thì em mới như vậy, chứ nếu ko em đã ko bao giờ thèm liên lạc lại với anh nữa rồi.Lòng tự ái đã giúp em kìm nén nhiều rồi đấy.Và gặp nhau, càng gặp lại càng cồn lên trong em nỗi nhớ và em muốn giữ anh lại.Em ko muốn anh xa em.Nhưng anh đã quyết rồi...Em làm sao giữ anh lại đc???
    Một thời gian ko liên lạc những tưởng em đã quên đc anh thì...anh lại gọi điện.Và nghe giọng, em cảm nhận đc là anh cũng nhớ em.Nhưng sau đó lại chỉ là sự im lặng của anh.Những ngày sau đó em đã như thế nào anh biết ko?Và lại 1 lần nữa em biết đó chỉ là 1 chút tình cảm còn sót lại của anh thôi.Em phải quên anh để còn học, còn đi làm và còn tìm cho mình tình yêu mới chứ.Nhưng rồi anh lại nhắn tin, những tin nhắn như chúng ta chưa bao giờ từng xa nhau vậy.Gặp nhau anh lại cho em cái cảm giác gần gũi thân thiết như khi chúng ta yêu nhau...Em ko thể chịu nổi nữa rồi.Cứ như thế...Biết là bây giờ anh đã quyết tâm quên em.Em cũng ko còn nhớ anh cồn cào nữa nhưng em vẫn ko thôi nghĩ đến anh, mọi lúc em có thể.Uh, nhưng thời gian sẽ giúp em và cả anh nữa, phải ko?Em hi vọng thế.
  7. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chỉ đơn giản là một thói quen và em nhớ. Thế thôi.
  8. minhphred233

    minhphred233 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    đối xử với em kiểu quai gì thế
    tàn nhẫn?
    vô tình?
    cố ý?
    chả rõ
    ha ha
    xã giao hả anh?
    đừng có xã giao kiểu cố tình làm ng khác đau như thế
    lố lắm
  9. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Hg ...
  10. minhphred233

    minhphred233 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    anh
    out vĩnh viễn rồi
    trong tim em và cả trong đầu nữa

Chia sẻ trang này