1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ Là Nỗi Nhớ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trangmuaha82, 15/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangmuaha82

    trangmuaha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chỉ Là Nỗi Nhớ

    cái giá lạnh của mùa đông lại đan theo nỗi nhớ càng làm cho những ai đang yêu khi phải xa người yêu mình thì thật là một điều kinh khủng , đi đường nhìn thấy người ta cầm tay nhau mà trong lòng em nhờ anh da diết , nhưng không thể nói hết những gì trong lòng chất chứa trong lòng .bời vì đây là nỗi nhớ ,em đã viết cho anh nhiều những dòng thơ chưa gủi,hôm nay em gửi cho anh và ngày mai em vẫn sẽ gửi cho anh ,mong rằng ở nơi xa đó anh nghe được những gì em nói
    anh nghe thơ của em nhé

    cái rét nhớ mong bóng hình ai
    mà sao rét mãi những đêm dài
    lòng em nhớ anh còn thao thức
    mong kỷ niệm xưa đã hao gầy
    chỉ còn mùa đông trong băng giá
    con lại con tim đã giá băng​
  2. thangvba

    thangvba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ nghe thì không xuôi tai lắm nhỉ. Nhưng có vẻ nhiều tình cảm ghê. Ai mà có diễm phuc được quen với trangmuaha82 thì hạnh phúc quá. Nghĩ lại thấy tủi cho mình.
  3. LionkingBk

    LionkingBk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ơi ! Thơ gì mà toàn băng giá với giá băng trong khi trời thì đang rét cóng.
    Ở nơi ấy xa xôi anh có biết
    Có một người con gái vẫn ngóng trông ?
    Chuyện ngày xưa nàng TÔ THỊ đứng chờ chồng
    Chuyện ngày nay "trangmuaha" nhớ ai làm thơ đưa lên mạng
    Sau cơn mưa bầu trời kia lại sáng( Trừ mưa đêm nhé )
    Bạn hãy vui lên rồi hạnh phúc sẽ về .
    Thì ra có người còn 7-love nặng hơn cả tôi hic hic
  4. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ơi ! Thơ gì mà toàn băng giá với giá băng trong khi trời thì đang rét cóng.
    Ở nơi ấy xa xôi anh có biết
    Có một người con gái vẫn ngóng trông ?
    Chuyện ngày xưa nàng TÔ THỊ đứng chờ chồng
    Chuyện ngày nay "trangmuaha" nhớ ai làm thơ đưa lên mạng
    Sau cơn mưa bầu trời kia lại sáng( Trừ mưa đêm nhé )
    Bạn hãy vui lên rồi hạnh phúc sẽ về .
    Thì ra có người còn 7-love nặng hơn cả tôi hic hic
    [/QUOTE]
    Ơ được, bác này có bài thơ hay. Thơ bác làm ạ??? Có khi hôm nào vác sách bút theo bác học nghề phát nhở.
  5. LionkingBk

    LionkingBk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ơ được, bác này có bài thơ hay. Thơ bác làm ạ??? Có khi hôm nào vác sách bút theo bác học nghề phát nhở.
    [/QUOTE]
    Chíp chíp quá khen rồi .Tại hạ biết thơ của mình dở ẹc .Viết cho khuây khỏa lỗi nòng thôi mà .
    Mang sách vở đến học tại hạ ư ? Thế mua vé máy bay mời thầy sang bên đó nhé .Đang buồn đi chơi cho thoải mái .
  6. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Chíp chíp quá khen rồi .Tại hạ biết thơ của mình dở ẹc .Viết cho khuây khỏa lỗi nòng thôi mà .
    Mang sách vở đến học tại hạ ư ? Thế mua vé máy bay mời thầy sang bên đó nhé .Đang buồn đi chơi cho thoải mái .
    [/QUOTE]
    Thầy ơi, thế thầy có bao giờ thấy học sinh đi đón thầy giáo đi làm không ạ.
    HIhì, đùa chút thôi... tình hình là anh Lân nhận học trò đê. KHiêm tốn quaaaaaáa... Hay bác Kiêu???

Chia sẻ trang này