Chỉ Là Nuớc Mắt........ Làn này em sẽ ko mail cho anh đâu anh ạ.... Em và anh là vậy, anh thì luôn dùng lời nói còn em thì luôn tỉ mẫn gõ từng dòng mail để thể hiện lòng mình.... Nhưng trong khoảng thời gian nặng nề này giữa 2 chúng ta, cái hiếu thắng trong em chỉ muốn mình im lặng hoàn toàn với anh_ ngay cả trên bàn phím .... Nhưng ko mail thì những điều chất chứa trong lòng em ko biết giải toả đi đâu....Thôi thì đành dùng cách này , nhờ những cơn mưa phùn gửi đến anh ..... Tự nhiên nói đến đây em lại muốn khóc .... Mình quen nhau mới đuợc nửa năm , chẳng ít nhưng cũng chẳng có vể là nhiều, vậy mà sao nhiều nuớc mắt đến thế hả anh ??? Sao số phận lại đưa anh đến bên em_ nguời đàn ông quá từng trải và có quá nhiều vấp váp trên đuờng đời. Từ ánh mắt u buồn, dáng vẻ khắc khổ, đến những nỗi đau của anh cứ quanh quẩn ám ảnh để rồi khi em thấy tim mình quặn đau với nỗi đau ko phải của mình từ bao giờ ko hay nữa ..... Từng vòng tay xiết chặt, từng nụ hôn nồng ấm lên mắt ,lên mi của anh đều cho em hiểu anh cũng sợ em tan biến như những gì anh đã mất ....... Nhưng anh ạ, ngoài tình yêu hai chũng ta có cho nhau, em và anh lại có quá nhiều những mâu thuẫn . Từ tuổi tác đến sự nhận thức xã hội của anh cũng quá khác nhau ... Em còn trẻ, em hiếu thẵng và thích cảm giác mình là nguời hấp dẫn truớc nguời khác, và em chưa muốn tính đến tuơng lai . Nhưng với anh thì điều đó thật tồi tệ, anh từng trải,anh mất mát quá nhiều, nên anh chỉ muốn trong mắt em chỉ có 1 nguời là anh cũng như nhất định anh sẽ là chồng của em ..... Quan điểm của chũng ta khác nhau thật phải ko anh ??? Tình yêu liệu có khiến chúng ta bỏ qua hết những mâu thuẫn đó ko anh ??? Ngoài những giận dỗi hờn ghen và nước mắt thì mình còn gì ??? mình có đủ tự tin làm mọi thứ tốt đẹp hơn ko anh ???......... Tối nay trời lại mưa , những cơn mưa phùn cuối mùa rả rích và ẩm uớt_ buồn và nhớ càng thêm nhớ .... Mưa này, mưa có như gió để ta nhắn tin ko ? Mưa có như mây để ta tỏ chút lòng ? Sao mưa vô tình lại đến bên ta làm từng đêm mất ngủ và nhớ nguời da diết ..............