1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là suy nghĩ tào lao của tớ thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vucsautham, 13/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Mềm đầu đi một tí là được mà . Đc m6 ko em?
  2. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bạn về bài thơ nha
    Tớ đọc mãi mà chưa hiểu bài thơ này có ý nghĩa gì..
    Thanks anyway..
  3. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Đứng với người m73 thì chuẩn ạ
  4. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, biết rõ thế nhỉ
  5. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Rõ cái gì nhỉ.
    Em đi lấy chiều cao của em cộng với 15cm. Đó là theo lý thuyết chuẩn mờ
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Kiến trúc sư mà cũng phức tạp nhỉ
  7. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế à, trùng hợp làm sao. Làm anh giật mình
  8. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ
    Trùng hợp thật á.
    Em cũng giật mình
  9. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Kĩ sư thôi bác
    Em làm gì đã được trèo vào dạng kiến trúc sư. ^ ^.
  10. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Nó ngồi ngẫm nghĩ để viết thư từ chối một lời thổ lộ tình cảm.
    Hừm, nó chán lắm. Nó đã nhờ mod set cho nó cái title : " LEAVE ME ALONE " , nhưng dường như họ không biết, họ làm nó phải khó xử.
    Nó ghét thế này, tại sao đó không phải là từ " him" mà lại là từ người khác.
    Nó sẽ phải làm 1 người phải buồn cũng như người ta làm nó buồn.
    Hôm nay nó lại tìm được link bài hát " gloomy sunday" , bình thường nó rất thích nghe bài này , nhưng hôm nay nghe được 1 đoạn nó fải tắt đi, bài hát làm cho nó buồn hơn.( chưa đến mức " đi chết " như nhiều người )..Nhưng tốt nhất cứ tránh thì hơn, không khéo xã hội lại mất đi một người tốt

Chia sẻ trang này