1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là tâm trạng thôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kimlien11, 24/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là tâm trạng thôi.

    Không biết mình sẽ thế nào khi giống anh,cũng có một mối tình đầu dang dở?Chẳng lẽ sẽ là liên lạc với nhau để dược nghe người kia nói rằng "Em vẫn nhớ những kỷ niệm của thời mới lớn " ư? Chẳng lẽ là để quan tâm xem người cũ sống thế nào,có hạnh phúc hay không ư?
    Mình biết ,không nên nghĩ ngợi gì,anh vẫn quan tâm ,vẫn lo lắng cho mình như xưa- như lúc mình không biết về những chuyện quá khứ này ....nhưng thật khó quá....làm sao mà không nghĩ được cơ chứ .
    Mọi kỷ niệm của anh và người ta hiện lên không chỉ ở trong anh mà còn có cả ở mình nữa.Mình có thể tưởng tượng ra như trong thư miêu tả của người đó nói với anh.Kỷ niệm ngày xưa của anh là những món quà,nó nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa với người đấy và cả với mình nữa,nếu mà mình được nhận dù chỉ 1 phần nhỏ như thế thôi cũng đủ để mình nhớ mãi rồi.Nhưng có lẽ với mình ,chưa đủ một cái gì đậm sâu như vậy để được sự quan tâm như thế của anh???
    Mà ai bảo người đấy giỏi computer làm gì để đến nỗi khổ mình thế này chứ,gửi thư reply thì chỉ 1 địa chỉ email của anh thôi,đằng này lại reply luôn cho cả 1 loạt những người anh gửi hình và để kết quả là ..như bây giờ ,có một người ghen và ấm ức.Nhiều khi cứ trách người nọ người kia ghen vô cớ,bây giờ thì tự mình chui vào trong cái vòng luẩn quẩn của yêu đương và ghen tuông rồi đó,cứ tự ghen một mình - ấm ức một mình và rồi là sẽ dằn vặt anh.
    Không,mình ơi đừng thế.Hãy cứ nghĩ rằng họ là bạn thân của nhau đi,khó khăn đấy nhưng cố gắng,đừng để chuyện này mà mình căng thẳng với anh ,đừng để chuyện này mà rồi mình mất anh ...Khóc đấy rồi sẽ cười ngay mà ,cố lên mình nhé.

    Thương yêu nhau xin đáp từ ban đầu
    Đong đưa chi cho héo sầu trầu cau.....
  2. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Gửi ảnh cho anh,anh bảo "trông hình đẹp nhưng mà em có vẻ là hơi lạ hơn so với trước ",thì cũng phải thôi,em phải thay đổi chứ ,chẳng lẽ cứ mãi như cũ thì anh sẽ chán mau.Cái thay đổi lớn nhất trong con người em hình như là cảm nhận mình yêu anh quá mất rồi.
    Ban đầu em không nghĩ là chúng mình có thể yêu nhau nhanh như vậy ,quen rồi yêu nhau -cụ thể là một mình anh trước -chỉ trong vòng có 1 tháng.Và em cũng chưa thấy ai như anh,chẳng nói là yêu em mà chỉ nói rằng " anh thấy có cảm giác chờ đợi và bây giờ anh mới tin vào số phận" .Kiểu tỏ tình của anh vừa cụ thể lại vừa mơ hồ,vừa quanh co lại cũng rất thẳng mục đích khiến em đón nhận tình yêu của anh bằng một thứ tình lơ lửng : giữa bạn và yêu (có lẽ lúc đấy là bạn nhiều hơn là yêu ).Và bây giờ ,sau 10 tháng kể từ ngày đó,em đã yêu anh thực sự ,yêu nhiều lắm.Có những khi em cảm tưởng như mình không vượt qua thử thách hiện tại ,em yếu đuối và buông xuôi,nhưng anh đã động viên rồi cùng chia sẻ với em ,để em thấy rằng tình yêu của anh đã lan sang bên em.Hiện tượng này gọi là gì anh nhỉ ,em cũng không biết nữa ,chỉ biết là em yêu và được yêu bởi con tim chân thành của 2 chúng mình nên thấy cần phải cảm ơn một người của em nhiều.
    Dù sao thì với anh, em là mối tình thứ 2 nên em không thể có những suy nghĩ là anh vẫn liên lạc với người cũ và vẫn nhớ kỷ niệm của 2 người ngày xưa.Em không hy vọng mình sẽ thay thế hình bóng của người ta đâu vì em là em ,rất cụ thể và rất hiện tại chứ không phải là quá khứ của anh,biết thế mà vẫn ghen ,vẫn nghĩ.Nhiều khi thấy mình hâm ,nhưng em biết làm sao?Có thể chính vì chuyện này em mới nhận rõ là em yêu anh nhiều như thế nào thì mới vậy.Có những đêm thảng thốt giật mình thức giấc chỉ vì chuyện đấy em thấy mình ngốc quá ,anh thì cho chuyện quan hệ với người cũ là bình thường trong khi đấy thì em lại cứ nghĩ cứ dằn vặt dù là trong tâm tưởng của mình.Em tự làm khổ em mất rồi anh ạ,mà cái này là tại anh hết,em bắt đền cái tính vô tư quá của anh đấy.Không thể chịu được nữa đây này anh có biết không?
    Đêm dài thức nhớ lang thang
    Người yêu tôi với con đường mùa đông
    Anh là của những dòng sông
    Của miền gió cát, của vùng bão mưa
    Anh là của những vần thơ
    Còn phần nào để bây giờ của em
    Được kimlien11 sửa chữa / chuyển vào 06:03 ngày 06/04/2004

Chia sẻ trang này