1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là thế giới ảo !!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoc_hat_tieu, 28/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Aỏ thật đấy nhưng ko có cái ảo này thì cuộc sống 1 ngày của mình cảm thấy thiếu vắng,bứt rứt ko chịu đc.Vậy là sao??Ai giải thích giùm
  2. my_love_foreverxxx

    my_love_foreverxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của cháu có lẽ cháu đang ở độ tuổi trăng non nhỉ.Lúc nãy chú viết cho cháu nhìu lắm,chỉ cho cháu cách hợp thức hoá qua mạng luôn nói chung là ''''''''tâm quyết'''''''' và khá dài,đang viết ngon trớn tự nhiên ở đâu chui ra cái thằng phục vụ bàn đi ngang làm cái bụp dzụt cái ghim điện dzăng iem Ađítto sém xíu chạm mẹt.Nhưng chung qui lại ý của chú thì ko có ác cảm về tình yêu kiểu này,nhưng để hợp thức hoá nó thì cần tìm hiểu qua kiểu khác.Mẹng chỉ loè 1 phương tiện để chúng te gặp gỡ và tìm hiểu thui.Choé làm seo mừh iu nhau chỉ thông que những lời nói được hử cháu,chưa gặp ở ngoài được hử cháu.Nói seo nghe jị muh,thật giả có nó và cháu mứ bít.Mừh cháu quơi,webcam khác ở ngoài khác nha cháu,xấu thành đẹp mà đẹp thì thành xấu.Như chú nèh dzô webcam nhìn xấu quắc cần câu àh,rồi còn mụn nhọt,mụn cám nữa chứ,dzô webcam là biến đi đâu hít.Nói chơi vậy thâu chớ dù sao chú cũng tìm được ex của chú qua cái mạng màh trước kia chú là kẻ đi săn này.Ex của chú ko đẹp(như chú),nhưng yêu chú và tất nhiên là phải trải qua 1 khoảng thời gian rất dài chú mứ có thể được hôn lên đôi môi nóng bỏng của ex chú màh đới với những người con gái khác chú điều đó xảy ra trong lần gặp đầu tiênTất nhiên đó chỉ là những cuộc tình chóng vánh và mau chóng trôi vào quên lãng,nó mang tính chất nhu cầu về thể xác hơn là tâm hồn''''''''Ex chú màh đọc được chắc chết chú lun wá''''''''.Túm lại rằng,yêu qua mạng chỉ là hão huyền,ghiện nét qua rồi đâm ra hoang tưởng bởi thực tế màh nói ko có tình yêu nào là có thực trên mạng khi 2 đối tượng chưa hề bít gì về nhau ngoài nói và nói cả.Hic hic trên đời này nhìu kẻ như cháu làm và như thế chú lại ko bị thất nghiệp
    _______________________________________________
    Có lẽ chú ko tin vào thế giới ảo rồi , cháu cũng là 1 người sống trong thế giới ảo nhưng mà cháu cảm thấy nó rất thú vị bởi vì thế giới ảo đối với cháu giống như là "coi bói thì đùng có tin , tin thì đùng coi bói" . 1 con người biết iu trong thế giới ảo , chứng tỏ người đó là 1 con người tuy hơi ảo tưởng nhưng ko có tham vọng . Cái tham vọng trong cuộc sống tuy hơi nhỏ nhoi nhưng nó cũng rất............. nguy hiểm
    ______________________________________
    Các pác thủ nghĩ xem e có phai lá người ải tưởng hon?????
  3. loves1

    loves1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Thực ra đây là thế giới " ảo" nhưng đừng " tưởng" là được rùi ! chúng ta luôn biết kết hợp giữa thế giới ảo và thật ! trước đây 10 năm thế giới ảo đã tồn tại đâu, có ai bảo là nhàm chán thi vị đâu
    " Được voi đòi ......"
  4. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0

    đừng có mừh lung lạc ý chí thế chứ 2 bạn trẻ tội nghiệp (?!) ưa làm gì cứ làm theo ý mình thoai! chả việc quái gì phải cần ai tư vấn công vấn gì cả (cơ mà có vô đây nhờ vả thì mình mới biết mà khuyên nhủ mấy bạn trẻ chân thành vậy chứ nhờ...
    Nói tóm lại: ko có gì là xấu hoàn toàn cũng chẳng có gì là tốt hoàn toàn cả!! có biết chuyện "tái ông mất ngựa" ko?? đừng có nge lời thiên hạ! đường ta đi ta cứ đi! người ta yêu ta cứ yêu!!! kệ mịe chúng nó yêu được thì yêu ko yêu được dẹp!! cứ ở đó mà vớ va vớ vẩn mộng mị linh tinh!! Rỗi hơi đồ con gái..!!! <--- nhiều lúc tớ cũng phải chửi tớ thế để dẹp wa được mà làm việc đấy!! ko thì váng cả đầu thoai!! mệt lắm! yêu đương vui vẻ thì yêu! yêu đương đau khổ thì yêu làm giề cho nó nhọc xác!!! mà ko có tình cảm với cả ko yêu đương được ai thì đúng là bất hạnh người sống ko có tình cảm thì cũng rất chi là... chán
    thế nhé, thân mến
    chúc bạn trẻ vui khoẻ, yêu đương lành mạnh và tự tin
  5. 25s

    25s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Một vài người khuyên cô bé đừng nên tin vào thế giới ảo, không phải mọi người cũng đang là 1 phần của nó đó sao?
    Tin hay không tin là do bé cảm nhận. Trong chuyện này bé hy vọng quá nhiều để rồi bây giờ là thất vọng. Cố gắng lên bé. Một ngày nào đó em sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình. Nếu có duyên 2 người sẽ gặp lại. Chúc em hạnh phúc.

Chia sẻ trang này