1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ là tương đối vậy thôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi PsychoSeeSaw, 15/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PsychoSeeSaw

    PsychoSeeSaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là tương đối vậy thôi...

    Dạo này cái chốn ấy thật vắng vẻ, nó không thể thoát khỏi quy luật vốn dĩ của nó, lên xuống, lên xuống....Mình đã dứt bỏ được nó chưa? không biết nữa....chỉ biết mình đã tìm đến một chỗ khác, mình cảm thấy yên ổn hơn.
    "Tôi đi tìm tôi trong cơn mưa" hôm nay thì đã có người giải thích một cách hợp lí về câu nói ấy. Chắc , có lẽ, có thể, đang mưa !

    Cái nơi tưởng chừng như bình thường như cả ngàn nơi khác ấy, đôi khi lại thật là đáng sợ. Nơi mà những tình yêu bắt đầu cũng nhanh như khi nó kết thúc, nơi người ta vô tình một cách rất tự nhiên, và có tình một cách rất khác lạ, nơi mà người ta chơi trò đá banh với trái tim, hôm nay trong chân người này, mai sang người khác, trái tim của mỗi người cứ hoạt động không ngừng nghỉ, một khi họ đã quen với thói quen hoạt động của bộ máy nghiệt ngã ấy, nơi mà tất cả đều ảo tưởng chiến thắng trong khi tất cả đều ít nhiều là những kẻ thua cuộc...Mình, chính mình cũng không khác được, 1 năm qua, 3 tháng cho người thứ nhất và 9 tháng cho người thứ 2...Mệt mỏi !

    Hết à? làm sao mà kết thúc nhanh thế được, làm sao mà phút chốc có thể nhìn mọi thứ bằng con mắt ráo hoảnh, có thể ngoảnh đi mà chẳng bận tâm. Mình vẫn lui tới đó, như sự đời phải thế. Mình nói không mà mình lại có...Mình thực sự chưa muốn từ bỏ. Nói một cách chân thành, mình vẫn còn rất nhiều tình cảm, mình cũng không muốn bóp nghẹt tất cả chỉ vì mình không dám đối mặt với những khó khăn, với những thứ gọi là vô tâm, vô tình, thậm chí hơi tệ, mà những kẻ khi yêu thường vì thế mà khổ sở....
    Người ta bảo, "trước khi bắt tay vào thực hiện ước mơ, thì hãy mơ ước những điều có thể thực hiện được" ...
    Mình làm được mà...rồi một ngày nào đó...những ước nguyện của mình, thượng đế sẽ đáp lại...À, mà không, mình sẽ tự làm cho nó thành hiện thực.
    Nhưng để làm gì? Tình yêu? Tình bạn? Tiền bạc? hay cái gì đại loại thế? rút cuộc mình đang đeo đuổi một thứ trong số đó, mình thất bại, nhưng mình còn tất cả những cái còn lại, cùng những cơ hội để thực hiện chúng...mình chẳng mất gì cả, chỉ một phút nào đó, mình đã mất niềm tin một cách hèn hạ.
    Và sẽ lại bắt đầu lại từ đầu, từ con số không tròn trĩnh? Không thể như thế được. Cái gì đã có sẽ không mất đi, cái gì chưa có, rồi sẽ có...!
    Đầu hàng....không bao giờ đầu hàng khi mình còn đủ tham vọng , từ bỏ thì có thể....nhưng chỉ là khi mình chẳng còn tham vọng nữa.

    Bây giờ, cuộc sống lại tiếp diễn...Uh, lại tiếp diễn thực sự rồi đấy !

Chia sẻ trang này