1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chỉ là vu vơ......ngày xa xôi!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flying_dance, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    chỉ là vu vơ......ngày xa xôi!!!!!!!!!!

    Chiều bình yên nghe gió hát xôn xao [/limegreen] [/size=3] [/b]

    Được flying_dance sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 03/10/2004

    Được flying_dance sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 04/10/2004
  2. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cókhi lòng không hẹn
    Có khi tình không hẹn
    Có khi tìm nhau mãi
    Không gặp nhau nữa đâu!!!!!!!!!
    Có khi cuồng chân đi
    ...Có khi tình rất buồn
    Có khi tìm nhau
    nói câu biệt li .........

  3. Secret_Weapon

    Secret_Weapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có nỗi nhớ vùi trong ngàn nỗi nhớ...... không thể khóc nhưng lòng rối bời. Mong chờ điều gì đó mặc dù biết nó sẽ chẳng đến bao giờ. Ngày đã qua, lại bắt đầu những câu chuyện khác. Những mảnh đời ghép lại với nhau, có khi nào chẳng vừa nổi không ???
  4. Secret_Weapon

    Secret_Weapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    chỉ là vu vơ nhưng đau đớn.........phải chăng gần quá, nhìn thấy nhau nhiều quá nên cần kẽ hở, khe thở. Còn ta thì sao, cần, mong, nhớ từng phút giây, để được gì. Mong chờ 1 cuộc gọi, vài lời hỏi han. Còn người thì sao, gọi điện về đâu, ai là gì, ai là ai
    Nhớ ngày nào yêu nhau, xa nhau. Hiếm hoi thì có được vài phút nói chuyện, chỉ vì gặp nhau trên net hàng ngày.......còn bây giờ, " một người bạn " , chẳng rõ là thế nào, có thể gọi về, chẳng băn khoăn, suy tính là giá cuộc gọi, để nói cái gì...........đời nó thế. Ở bên nhau cả một ngày, không có chút tiếng cười nhưng chat với người bạn thì lại cười mừng vui vẻ cho dù toàn chuyện không đâu........thế là sao.
    Lo cho em ư, anh lo vì tình cảm và trách nhiệm...........nhưng anh lo xong hết của anh đâu. Nếu em dựa được vào anh thì điều em mong muốn là dựa vào tình cảm nhiều hơn là những vật chất đó. Anh không hề hiểu và muốn hiểu.
    Ta là ai , là gì ???
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    ......
    Vợ cũ cũng loằng ngoằng thật
    Coi chừng đi đêm lắm có ngày gặp ma.. Nhất là gặp con ma HBB thì hỏng
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 05/10/2004
  6. Secret_Weapon

    Secret_Weapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện rồi cũng qua, anh đã đọc hết chưa vậy ........ và đọc rồi có hiểu, có nhớ được điều gì. Hạnh phúc bên nhau mỏng manh quá. Em đôi khi trở nên vô cảm, lo sợ. Có thể sẽ mãi không khác được. Chỉ sợ đến một ngày, có quá nhiều điều dồn nén, trái tim em sẽ chẳng còn muốn tiếp tục. Cái yên bình này........sẽ được bao lâu.
    Có thể là bắt đầu của hai cuộc sống có nhau mà lại chẳng hoàn toàn có nhau.
  7. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Biển cồn cào suốt đêm
    Từng đợt sóng trào lên cuộn xuống
    Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng
    Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau....
    Biển cuốn vào lòng mình tất cả lo âu
    Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
    Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà..
    Biển như người yêu thiết tha
    Yêu đến suốt đời sôi động
    Ai đã hiểu được tình biển rộng
    Ai đã đo được lòng biển sâu...
    Tự dưng lại nhớ lại bài thơ ngày chia tay cái tuổi No four go, No star where mà ấy ngâm nga tặng tớ , cái thời mà ấy đem túi áo ra đựng nước mắt để sáng mai trả lại cho tớ. Buồn cười thật, cái hồi đó đứa nào cũng trẻ con, cũng ngây ngô, khóc và cười , nụ cười chưa kịp xoè hết hoa thì đã thấy vị mặn của nước mắt thấm vào môi. Ừ vậy mà thời gian trôi qua nhanh nhỉ, chẳng mấy năm nữa tớ sẽ chẳng còn đủ sức nghẹo đầu nghẹo cổ tránh cái cốc đầu của ấy được nữa đâu, lúc đấy là lúc tớ sắp bị vôi hoá cột sống ấy ạ, tớ sắp thành bà còng đấy
    Ấy chuẩn bị đi xa rùi nhỉ, ấy biết không , ấy đi rồi ....tớ sẽ buồn lắm đấy, thật đấy , ấy tin tớ đi mà.Mà này từ bây h ấy đừng ngồi nhìn tớ với ánh mắt buồn như thế nhé , ấy mà nhìn như thế tớ chả cười nổi nữa đâu,,,,,,,mà còn cơ hội hôm nào nữa đâu nhỉ. Tớ bây h sợ nước mắt lắm rồi, thế nên khi ấy đi tớ sẽ không đi tiễn đâu, tớ vốn sợ cảnh tiễn đưa mà, tớ sợ tớ là người phải đứng lại , tớ sợ tớ sẽ khóc mất . ẤY sẽ không buồn đâu nhé!!!
    Sống trên đời cần có 1 tấm lòng
    .................Để gió cuốn đi.....
    Tớ biết rùi , nhưng giá mà gió có thể cuốn đi tất cả được thì tớ sẽ xin thật nhiều gió để cuốn cho trôi sạch, cón nếu không thì hãy để yên như khi cái thủa xa xôi. Ấy là 1 người bạn tốt, quá tốt , và tớ thật may mắn khi có người bạn như ấy . Có những điều chẳng phải tớ muốn giấu ây đâu, ấy cũng hiểu mà, tớ đâu cần nói ra . Thế thôi nhé, chúng mình là bạn nhỉ, ........
  8. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo : Đừng có mà lò mò lọ mọ vào đây sì pam lung tung !!Lo chuyện chính sự và chuyện tình sự đi nhé cẩn thận là mọi chuyện cho hết lên mạng đấy
  9. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Tự bao giờ núi và biển sinh đôi.
    Núi lấn biển cứ nhoài người ra mãi
    Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang
    Em yêu núi nên ngồi ngăn sóng lại
    Anh dang tay sợ núi lấn ra dần.
    Ta đâu biết núi một đời yêu biển
    Gió đại ngàn tâm sự mấy nghìn năm
    Biển thầm lặng nằm tương tư dáng núi
    Nỗi u hoài thành sóng vỗ mênh mang.
    Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo
    Là đại dương của biển đấy em ơi
    Là lưng thấp đèo cao núi không leo nổi
    Biển kế bên mà chẳng thể ôm vào.
    Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy
    Một găng tay dù vời vợi muôn trùng
    Em xích lại hay chờ anh xích lại
    Biển xô vào sao núi cứ phân vân?
    Nếu lỡ hẹn, biển vẫn nằm nguyên đấy
    Sóng ra khơi rồi sóng lại quay về
    Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được
    Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê.
    Anh yêu biển nhưng anh không là biển
    Khi xa nhau dẫu biết lối quay tìm
    Em yêu núi và em không là núi
    Bước chân nào dừng lại với thời gian!
    Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển
    Vẫn chừa ra một khoảng trống ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi.


    1 bài thơ lâu lắm rùi tự dưng có người gửi cho ta, bao lâu rùi chưa ra với biển, bao lâu rùi chưa quay lại núi.....
    "nỗi nhớ chia đôi"...ôi thế mà chả biết chia đi đâu đây, 4 phương 8 hướng chả chia được .....chia đi đâu cũng tiếc hùi hụi
    Ngày nào cũng bận rộn, cũng quay đều với 3 nơi, trường học, cơ quan và nhà ....đến thời gian đi la cà cà phê cà pháo cùng bạn bè cũng chả còn nữa ....
    chỉ là vu vơ thui mà, có gì đâu, 1 ngày khép lại với những bực mình.....ra khỏi cơ quan thì quên hết ngay ý mà, cuộc sống vẫn thế cơ mà
  10. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    RặI ( Cho em thÂn yêu )
    RặĂi mỏằTt chiỏc lĂ
    vu vặĂ
    RặĂi mỏằTt dỏĂi khỏằ
    nông nỏằ.i
    RặĂi mỏằTt 'iỏằu sỏp nói
    và anh
    và em
    xa...
    RặĂi mỏằTt khfc chiỏằu tà
    'êm sỏẵ sàng 'ỏưu tỏằ>i
    RặĂi mỏằTt dỏƠu chỏƠm hỏằi

    rặĂi nỏằưa trĂi tim
    RặĂi mỏằTt chút bơnh yên
    là em không còn trỏằ
    MỏằTt lỏĐn rặĂi quĂ dỏằ.
    Có thỏ mỏằi 'iỏằu
    rặĂi...

Chia sẻ trang này