1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị lao công,đêm đông quét rác...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Hoa_moc_lan_new, 12/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chị lao công,đêm đông quét rác...

    Chị lao công
    Đêm đông quét rác
    Đêm mênh mông
    Bóng chị nhoà sương...

    Trên từng góc phố,con đường
    Những bước chân lặng im trong gió nhẹ
    Lặng cả tiếng nói cười thơm ngát
    Cho giấc mơ của bé thật yên...

    Mưa rất hiền và gió rất hiền
    Đêm cũng rất hiền...bỗng nhiên nhỏ bé
    Trước những dáng người lom khom lượm rác
    Đêm mênh mông không đè nặng trên lưng...
  2. Linh100

    Linh100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích bài thơ của bạn. Bạn có một tâm hồn thật trong sáng khi viết bài thơ này! mình biết yêu cuộc sống ,yêu con ngöời thì sẽ thấy thanh thản hơn phải không bạn?
    nhatlinh
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ,với mình thì biết yêu là Hạnh phúc,1 niềm hạnh phúc thật lớn lao.Mà khi yêu,hẳn sẽ đươc yêu...hì...
    Từng ngày rồi vẫn cứ thế trôi qua
    Nó lặng im nghe im mình thổn thức
    Nhức nhối lòng khi đông về lạnh buốt
    Ở ngoài kia còn có kẻ không nhà...
    Nước mắt lăn dài khi trên phố người qua
    Dòng nhộn nhịp quên những kẻ nghèo khó
    Em bé nhỏ giơ hai bàn tay nhỏ
    Chới với...giữa dòng người ngược xuôi...
    Từng ngày rồi vẫn cứ thế,vẫn trôi
    Nhưng Tình yêu thương có thể làm thời gian ngưng lại
    Gió không về,đêm không hun hút
    Những bàn tay ấm những bàn tay
    Biếc cả bầu trời trong mắt bé thơ ngây
    Vì bé được ấm,được no và được học
    Những cụ già được quan tâm,chăm sóc
    Khoé mắt tươi cả những dấu chân chim...
    Tình yêu vốn là sức mạnh vô biên
    Khi ta biết thương yêu trong khó nhọc!
  4. Linh100

    Linh100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật là đẹp nhưng mà buồn .Có những điều nhỏ nhoi mà ta không để ý ,cũng như nhiều khi ta đi qua ta mà ta không hay biết! thật tiếc cho những ai như vậy phải không Hoa Mộc Lan? Bạn bao nhiêu tuổi vậy?mình rất thích sự trong sáng trong thơ bạn đấy !Hãy tặng mình vài bài nửa nhé!
    nhatlinh
  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mình không thể nói:Bạn đừng buồn!Bởi biết yêu mới biết buồn phải không,nhưng hãy biến những muộn phiền đó thành những niềm vui!Khó ư?,không khó,bởi đôi khi đó chỉ là những xúc cảm chân thành nhất của trái tim...Mình nghĩ là trái tim của bạn có nhiều những xúc cảm như thế...nên vui hay nên buồn đây?^_^,mình á,U83 đó mà,nhưng cũng có gì quan trọng đâu,phải không?,^_^...
    Mưa về rất khẽ
    Ướt má bé ngoan
    Lúm đồng tiền đỏ
    Hây hây môi hồng
    Mưa về thaóng mi
    Cong cong thiếu nữ
    Đứng ngồi tư lự
    Khe khẽ hát thầm
    Mưa nhẹ trên vai
    Áo nâu,áo vải
    Mát giọt mồ hôi
    Vui giăng khắp lối
    Mưa êm tiếng hát
    Ru đồng ngủ say
    Sớm mai thức dậy
    Lấp lánh bông vàng
    Mưa qua núi đồi
    Mưa qua đồng ruộng
    Mưa qua biển sâu
    Mưa đi khắp nẻo
    Mưa hát mưa cười...
  6. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Những cánh đồng nặng trĩu
    Nhàng hạt bông lúa vàng
    Gió mơn man âu yếm
    Ngỡ đùa cùng nắng tan
    Bé vui mừng hân hoan
    Hây hây làn môi nắng
    Nhỏ xíu bên chiếc làn
    Chứa yêu thương của mẹ
    Bé dõi theo dáng mẹ
    Lom khom giữa cánh đồng
    Hai bàn tay mũm mĩm
    Lùa gió vào mênh mông
    Có nụ cười của ông
    Cái xoa đầu của mẹ
    Có lời ru trưa hè
    Của bà trong tiếng ve
    Bố bận đi công tác
    Bé nhớ bố vô cùng
    Trên trang thư gửi bố
    Là trời nắng mênh mông.

    LOVE WILL NEVER LIE!!!
  7. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Đây là trang thơ đến nơi rồi , cho tôi góp 1 bài nhé
    Một chiều đi qua phố cũ
    Sầu đông vàng võ mái rêu
    Tiếng chim buồn như gió thổi
    Hương xưa chợt vướng ngang chiều.
    Một chiều đi qua phố cũ
    Lá me xao động như lòng
    Rưng rưng màu hoa tím nhớ
    Thương ta mỏi mắt chờ mong.
    Một chiều đi qua phố cũ
    Nắng gây gợi nhớ người xưa
    Mắt cười hôm nào rạng rỡ
    Tóc huyền đọng nắng đung đưa.
    Một chiều đi qua phố cũ
    Vó câu gõ nhịp ven hồ
    Như sóng tim ta vẫn vỗ
    Khối tình ngày xưa vu vơ.
    Một chiều đi qua phố cũ
    Lối về phong kín bụi mưa
    Áo trắng em không về nữa
    Thương màu hoa nhạt giậu thưa.

Chia sẻ trang này