1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ một lần nhưng xin đủ cho một đời

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Soida282xd, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soida282xd

    Soida282xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một lần nhưng xin đủ cho một đời

    Một ngày như mọi ngày , tôi vẫn nghe Trịnh Công Sơn , vẫn nghe Khánh Ly hát . Bất cứ lúc nào và ở đâu , dù đang vui hay buồn , tôi đều tìm đến TCSKL như tìm đến với tình yêu của mình . Với những bản tình ca đã trở nên thân thương và gần gũi mà không đơn điệu , bởi mỗi ngày tôi lại khám phá thêm nhiều nỗi niềm riêng tư , từ những ca từ thiên biến vạn hoá của " Người tình của cuộc sống " ,,,. Một cái tên lạ " Chia áo người yêu xa " . Vẫn trên nền nhạc đệm nhẹ nhàng , vẫn giọng hát Khánh Ly , vẫn những ca từ đẹp đẽ ,,, Nhưng , trên nền nhạc đệm du dương đó , khác với nhiều ca khúc khác . Mở đầu , một giọng nói trầm , ấm áp ,quen thuộc ,,,Tôi như tan biến đi trong những lời văn đẹp đến ngỡ ngàng :

    - " Mùa thu đã đến rồi sao . Mà trong cơn gió lạnh chiều nay, những chiếc lá đã vội vã lìa cành . Tôi cũng sắt se buồn bạn ơi ,,, Bởi lòng tôi còn nguyên vẹn bạn bè xưa , tình nghĩa cũ .,.,., Hãy nói với tôi rằng , tất cả bể dâu chỉ là một cơn mộng , chỉ là một hạt cát vô tình vương trong mắt làm mình rơi lệ . Chúng ta không mất nhau , chúng ta chưa bao giờ mất nhau . Vẫn có tôi trong ước mơ của bạn , trên những con đường , những góc phố bạn tìm đến để sống lại đời mình . Vẫn có bạn trong tôi , chia sẻ với tôi cái lạnh của một ngày chớm thu ,và thoảng trong cơn gió lạnh chiều nay có mùi hoa bưởi , hoa cau , Phải chăng đó là hương phấn của một ngày chúng ta còn nhau ,,, " ( Lời tựa CD Chia áo người yêu xa )

    Thử tìm kiếm trong trí nhớ của mình xem , có một nhà văn tài danh nào viết nên được những dòng tự bạch hay và đẹp đến như vậy ? Nỗi sắt se buồn khi mùa thu đến , một chút lạnh làm con người sắt se hay một chút thu đã gợi lên những bạn bè xưa , tình nghĩa cũ ? Từ " sắt se buồn " sao mà hay đến vậy !. " Sống trong đời sống cần có một tấm lòng , sống tử tế về nhau ,,," Cuộc sống này không thể thiếu vắng những người bạn , những tri kỉ , tri âm , những trái tim bình yên ta tìm đến để sống lại đời mình , hay đơn giản hơn chỉ để tìm lại đời mình đã bỏ quên ở một nơi nào đó , một nơi ta nương nhờ lúc thở than ,,, Chia sẻ một chút chớm lạnh , chia sẻ những niềm vui những nỗi buồn . Khi mà trong cuộc sống này những niềm vui quá ít ỏi , không thể lấp đầy những khoảng trống của nỗi buồn . Chỉ có tình yêu thương của những người bạn mới có thể lấp đầy được những khoảng trống đó , mới có thể " cho tôi niềm vui sống với đời " ... Một người bạn có thể lắng nghe tôi những lúc tôi buồn . Chia sẻ với tôi những điều tôi không biết nói với ai ,,, Đó là lời đề tặng tôi đã viết cho sinh nhật của bạn . Bạn rất quan trọng với cuộc sống của tôi , bạn có biết không ,,,. Có khi nào ta mất nhau không ? Tôi đã vô tình nói một câu : " Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu " . Bạn đã trả lời tôi rằng " to cung hi vong la the " ,,,tôi đã thật sự vui ! Phải chăng " đó chính là hương phấn của một ngày chúng ta còn nhau " ?

    Có lẽ tôi đã quá lan man theo dòng cảm xúc của riêng mình mà quên mất rằng mục đích của tôi khi viết bài này là nói nên cảm xúc của tôi về Khánh Ly ,,,

    - " Anh yêu dấu ! Nói cho em nghe . Sông sẽ trôi ra biển . Đời người sẽ trở về cát bụi ,,,Nhưng , những tình khúc này , mãi mãi sẽ ấm trên môi anh , như những lời yêu thương chúng ta đã gửi cho nhau hôm nào ,,," ( Lời tựa CD Cát bụi )

    Ai đã từng nghe được những lời lẽ đẹp đẽ trên bởi chính chất giọng của Khánh Ly , bởi chính giọng văn của bà . Chắc hẳn sẽ không khỏi ngỡ ngàng . Hay quá ! Tôi đã phải thốt lên như vậy .

    " Tôi đã tận tuỵ với nghiệp dĩ gần hết một đời người . Trả ơn khán thính giả đã yêu mến , cho tôi niềm vui sống với đời . Nhưng có lẽ hôm nay tôi mới thật sự hài lòng khi thực hiện tếp nhạc này để cám ơn các nhạc sĩ sáng tác . Những người đã cho tôi những đóa hoa rực rỡ , trên suốt quãng đường đời tôi đã đi qua ,,,
    Người sáng tác và người trình bầy . Một ngày nào đó sẽ xa . Sẽ có thể chìm vào quên lãng . Nhưng tác phẩm thì không .
    - Thưa anh Trịnh Công Sơn .Mấy chục năm trước anh đã nhắc nhớ em sống trong đời sống cần phải có một tấm lòng , dù chẳng để làm gì cả , dù chỉ để gió cuốn đi . Hôm nay , sau gần 20 năm anh em gặp lại ở một nơi không phải là quên hương của mình . Em thật sự muốn biết , đối với anh , điều gì là quan trọng nhất ? ( KL)
    - " Tấm lòng ,và tất cả từ ngàn xưa cho đến ngàn sau ,,,sống có một tấm lòng , sống tốt với nhau . Mà sau này ở Việt Nam có một câu mà hay hơn nữa là như thế này : " Sống tử tế về nhau " Sống tử tế có nghĩa là anh phải có một tấm lòng đối với người khác . Nếu anh không có một tấm lòng với người khác thì anh không thể nào tồn tại trong cuộc sống này cả " ( Lời TCS) ( Lời tự bạch TCSKL_ CD Bên đời hiu quạnh )

    Trịnh Công Sơn đã là một phong cách lớn . Ca từ của ông là "những cõi lòng đẹp đẽ " . Bất cứ một nhà thơ xuất sắc nào cũng phải nể phục . Khi viết ra những ca khúc Trịnh Công Sơn , ca từ trở thành những bài thơ mà " Đêm thấy ta là thác đổ " đã từng được nhà nghiên cúu văn học Hoàng Ngọc Hiến đề cử là một trong những bài thơ hay nhất thế kỉ . Giọng văn của ông viết cũng hay . Nhưng ở đây tôi muuốn nói đến Khánh Ly ," Một người bạn của định mệnh , vĩnh viễn thương yêu nhau " . Khánh Ly là người đã đưa những ca từ đẹp đẽ đó đến với những tâm hồn yêu Trịnh . Hãy dành tình cảm yêu thương đến Khánh Ly vì Khánh Ly là một phần của nhạc Trịnh . Một phong cách lớn , một tâm hồn đẹp . Một người bạn của định mệnh trong dòng nhạc Trịnh Công Sơn .

    =============================

    Tóc em từng sợi nhỏ

    Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh ,,,




    Được soida282xd sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 28/11/2004

Chia sẻ trang này