1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chi mot minh thoi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hiendan05, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu tuần mà sao thấy người cứ nôn nao, chẳng muốn làm gì cả. Hy vọng là tại cốc cà phê sáng nay. Mà hôm nay cũng lắm chuyện thật..
    Tưởng thư giãn chút buổi sáng để cả ngày làm việc hiệu quả, tinh thần buổi sáng phơi phới thế mà cư toàn gặp những chuyện đâu đâu.
    Tự dưng nghĩ đến cái Tết năm nay không có MD, phải lơ vơ 1 mình, nghĩ cách đi du lịch mà buồn hết cả người.
    Đi đâu nhỉ, rồi rủ ai nữa, có ai đi với không biết. Thử post lên 3C xem có ai đi cùng không? Chắc khó, vì Tết âm lịch mọi người phải ở nhà với gia đình chứ. Đâu có ai như mình. Không ai đi, thì post lên mạng xem sao vậy. Hic. Nhưng để mấy hôm nữa đã.
    Cứ nghĩ ngợi thế, đến bơi cũng không xong. Mới xuống nước thì ãm áp thích thế, mà được vài vòng, cái tội nghĩ linh tinh làm mình toàn suyt sặc. Chẳng bơi nữa, đững 1 chỗ thì có người bơi qua lại đạp cho 1 cái. Hic. Lên khỏi bể thì chả tìm được cái vòi nước nào đủ nóng. Lạnh quá, thế này thì ốm mất.
    Mai chắc hãi, chả dám bơi nữa. Cãi bọn bể bơi nay ghét quá đi mất. Mấy hôm trời ấm thì để nước bể lạnh. Hôm nay nước ấm thì nước tắm lai lạnh. Thật đáng ghét.
    Nhưng mà buổi trưa cũng chả biết làm gì, chắc lại tiếp tục đi bơi thôi.
    Chiều, vừa mò về cơ quan thì 1 đồng chí lãnh gọi ra nói chuyện, ca than về cô bé chơi thân với mình, bảo mình góp ý cho nó. Híc. Nghe những chuyện đó.thấy lòng nặng trĩu thêm.
    May mà cả buổi chiều cắm mặt và computer. Giờ mới đỡ hơn 1 chút. Chắc tối nay phải rủ bạn đi lang thang chút cho đỡ bức xúc những chuyện này mới được. Chả biết tâm trạng có khá hơn không đây?
  2. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi không biết có phải mình hay nghĩ quá không?nhưng đôi khi mình không thể nào giải thích nổi những suy nghĩ của mình.Mình muốn một sự vẹn toàn, một sự hoàn hảo quá đáng.Nhưng dường như mọi thứ đang đi ngược lại những mong muốn của mình.
    Cảm giác bất an và đã quen vói cảm giác đó rồi.Hiện tại không thể thay đổi được.Nhìn cái gì cũng thấy đen tối, thấy hình như không chân thành không thật lòng.
    Mình cũng mặc kệ, đôi khi cũng muốn mặc kệ cho gió cuốn đi những gì muốn vứt bỏ, nhưng vì nó là thứ vô hình cho nên không thể hết được.Nó vấn vương, nhất là suy nghĩ.lâu quá rồi không về nhà.Trước đây mình chỉ muốn thích ứng trong môi trường làm việc chứ không bao giờ muốn thích ứng trong tình yêu.Có thể người ta không yêu mình như cách mình muốn nhưng ko có nghĩa là người ta ko yêu.Cái này cũng khó lắm.Hình như chỉ là sự an ủi, tự an ủi.
    Mỗi khi phải suy nghĩ thì lại là vấn đề ấy, không phải vì sự hiếu thắng mà là một cái gì đó thật bất công.Dần dần mình cũng sẽ quen đi và thế là trở thành một người thụ động.
    Trước đây mình có bao giờ nghĩ mình sẽ chấp nhận tình yêu như thế này không,? không bao giờ.Thế nhưng bây giờ mọi thứ đều phải thích ứng, thích ứng với sự cáu gắt ,những câu nói tục ,cả những cái tát,
    Đôi khi nghĩ không thể chịu đựng nổi, như khi bị bóng đè thấy thật khủng khiếp ,biết là đau là khó chịu mà không sao thoát ra được.Phải làm cái gì đó để đỡ phải nghĩ.Tại sao khi yêu nhau người ta lại đưa ra giải pháp ngớ ngẩn là buông xuôi , ko nuôi sống cái tyêu đó nhỉ? Đúng là chỉ còn một cách đi khỏi đây.Vì thật ra cũng chẳng cần mình mà, chỉ cần mình ko ở HN thì mọi thứ sẽ đúng như một cơn gió thoảng qua có phải không?
    KHÓ CHỊU QUÁ
  3. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    @ chupi_gaucon
    Sao lại phải chấp nhận và chịu đựng như thế chupi_gaucon ơi. Như thế có gọi là tình yêu không? Nếu người ta yêu bạn, người ta phải trân trọng và yêu thương bạn chứ. Bạn hãy dũng cảm nhìn nhận lại mối quan hệ đó đi và có quyết định dứt khoát.
    Ngay cả trong1 cuộc hôn nhân không có hạnh phúc, với rất nhiều ràng buộc về con cái..vv ngươì ta còn dám dứt bỏ nữa cơ mà. Chúc bạn may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống!
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Đi ăn trưa và uống trà Đài Loan với 3C, lại thấy vui và nhẹ nhõm biết bao. Tạm quên sự bực mình vì chuyện chậm trễ công việc của cậu bé trong phòng làm miình không đi bơi được. Chương trình du lịch vào dịp tết của mình được mọi người thảo luận rôm rả. Nhưng mình biết là khó có ai có thể đi cùng mình được. .nếu không có ai đi cùng thì mình vẫn cứ đi chứ nhỉ.
  4. kiki05

    kiki05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật chị thật vui! Suýt nữa E làm lộ bí mật của chị,sorry chị nhé.Chúc chị bước sang tuổi thêm nhiều hạnh phúc bên cạnh Mèo con.
  5. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    @ Kiki05
    Cảm ơn em nhé! Thùc ra, lo bi mat cung khong sao nhung it nguoi biet thi cung van hon phai khong em.
  6. kiki05

    kiki05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi,chị đi đâu mà để nhà chị vắng vẻ quá,E up lên hộ chị nhé.
  7. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em nhé Kiki05. ừ mấy hôm nay chị bận quá. Thứ 7, CN cũng phải làm.
    Đến nỗi sáng thứ 2, để bù đắp sự thiệt hại do phải làm cả ngày nghỉ, chị quyết định ở nhà, ngủ suốt buổi sáng.
    Hi hi, thế mà vẫn thấy mệt mỏi thế không biết. Còn 1 đống công việc dở dang đây này.
  8. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Lai mot ngay CN o tren co quan. Nhieu khi nghi dau minh no tung ra mat. Thoi, nhung ma cung da van cong viec roi. Chieu nay tu thuong cho minh cai thu di lang thang. Ma troi thi dang dep qua! Nhu la mua thu ay. Nang vang nhu mat ong, troi xanh va cao, gio diu dang ma hanh hao den la!
    Hic, sao khong type duoc dau the nay.
  9. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , em cứ lôi mấy đứa bạn hay thằng bạn thân ra mà hành , việc gì phải buồn, kể cho nó nghe nỗi buồn của em đi , anh mới đọc một tí mà đầu cứ ong ong hết cả lên , vậy là em cũng không khổ một mình đâu nhé , post xong phải đi mua Panadol uống mới được , hừ !
  10. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thanks Vung_buoc_tien_phong
    Hiền Đan cũng từng lôi 1 cô bạn đi lang thang hồi chuẩn bị ly hôn. Lúc đấy là cực chẳng đã thôi, chứ bây giờ cũng thế thì khổ thân nó quá. Hic, thế là bây giờ làm khổ cái topic này.

Chia sẻ trang này