1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chi mot minh thoi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hiendan05, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vừa rồi không thể nào mà vào topic này được, đành đứng ngoài mà thôi, mạng ơi là mạng.
    Dạo này tâm trạng của mình đã vui hơn nhiêù rồi. Vì sao thế nhỉ? Tổ chức noel cho bọn trẻ con hoành tráng này. nhìn chúng nó nô đùa,thích thú mà mình thấy hạnh phúc thế không biét. thế là lại biện thành 1 đứa trẻ nghịch ngợm chẳng kém gì chúng nó,
    mằc dù noel năm nay mình chẳng nhận được 1 món quà nào, nhưng cũng chẳng thấy buồn. Tặng quà cho người khác cũng là 1 niềm vui đấy chứ. Chết cười hôm tổ chức Noel ỏ nhà Hanoi1973, mình mua quà cho mọi người, mua giúp cả quà cho 1 số người khác, thế nào mà cuối cùng vẫn thiếu quà. mọi người tranh nhau lấy, mình là 1 trong những người không được quà. Miình bảo, thôi ai cũng có quà rồi, em không có gói quà nào thì mang tạm gói mít khô về vậy.
    Thế là được 1 thành viên 3C chia cho tập 2 quyển Tại sao đàn ông nói dối, đàn bà nói nhiều. Hì, có công tác tư tưởng , dân vận vẫn hơn. Sách đối với mình là nhất rồi. Tập 2 cũng được.
    Còn những niềm vui khác thì sao?
    uống trà này. Trà lúc nào uống mà mình chẳng thich nhỉ? thế có phải vì nguyên nhân nào khác không? Sao có thể như vậy được.? không thể như vậy được. . đâu Hiền Đan ơi!
  2. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    huhu, bao nhiêu công type mà nghẽn mạng thế nào, chả gửi được
  3. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua con gái được cô giáo giao cho viết 1 bài báo. Hì, chữ còn chưa viết thao, trường này dạy hay thật. Nó viết ngộ thế. " Em thích làm kinh doanh, em thích chơi với con mèo, em thích chơi điện tử ở máy điện thoại của mẹ. Em không thích đi học về muộn". , ý con bé là không thích mẹ đón muộn, viết thế này thì cô hiểu làm sao được chứ, chắc cô lại nghĩ là thích nghỉ học sớm.
    Hai mẹ con dạo này cứ rúc ra rúc rích, vui thật. Chơi đùa với con và ôm nó vào lòng sao mà thấy hạnh phúc quá! Còn cần gì nữa chứ ?
    Con bé lại thích đi ĐN ăn tết với mình. Đúng là trẻ con hay thay đổi. Thế thì ông bà nộ và bố nó lại buồn. MĐ đi với mình thì quá tuyệt, nhưng thôi, vẫn phải động viên nó về quê với bố chứ nhỉ. Ông bà nội mong chờ nó cả năm rồi.
    Dạo này minh hay dính chân Ban tổ chức, mệt quá. Tổ chức cho 3C thì không sao. Đii ĐN nhiều thành phàn, chẳng biết mọi ngưòi có vui vẻ và hoà nhập với nhau không. Nếu mọi ngưòi không vui thì mình ngại quá. Mình là người cầu toàn mà.
    Chương trình đi lại, ăn ở nữa chứ, mình cứ thấy lo lo. Đã hay nghĩ ngợi lại còn cứ thích ôm việc vào thân, hic.
  4. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Lên lịch kín cho những ngày nghỉ. Sợ những lúc 1 mình. Con gái tối nay sẽ về quê với bố. Những ngày nghỉ sẽ dài đằng đẵng làm sao.
    Nghỉ những 3 ngày. 1 ngày đã đi du lịch rồi. Còn 2 ngày nữa. Lại off 3C à? Hic, mọi người bảo từ hồi có mình là thành viên, 3C suốt ngày off. Có lẽ hôm nào phải off để tìm hiểu nguyên nhân vì sao dạo này 3C hay off thế!
    Không đi với 3C thì biết đi đâu?
    Bạn bè có gia đình, chả nhẽ đến quấy nhiếu người ta.
    Không phải là không có ai quan tâm đến mình. Nhưng làm sao có thể.....
    oh, mình đã quyết định trên topic này sẽ không có 1 ai khác, ngoài mình ra cơ mà.
    Chỉ muốn khóc thôi!
    ---------------
    CÓ KHI MƯA NGOÀI TRỜI
    LÀ GIỌT NƯỚC MẮT EM
    ĐÃ RƠI THEO DÒNG ĐỜI
    .....TỪNG NỖI ƯU PHIỀN
    NGOÀI PHỐ MÙA ĐÔNG
    ĐÔI MÔI EM LÀ ĐỐM LỬA HỒNG
    RU ĐỜI ĐI NHẾ
    CHO TA NƯƠNG NHỜ LÚC THỞ THAN
    .....................
    Tuyệt thật, nhạc Trịnh. Nghêu ngao hát mà chẳng hiểu có đúng lời không nữa
    Cảm ơn Trịnh Công Sơn đã cho những kẻ cô đơn "Một cõi đi về" .trong cuộc đời này............
    Được hiendan05 sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 30/12/2005
  5. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Điều mình mong muốn bây giờ là gì?
    Mình cũng không biết nữa. Giá có thể nói ra dễ dàng nhũng điều ước như MĐ thì cuộc sống đơn giản làm sao. Đúng là trẻ con. Hôm qua mình hỏi, nếu con có 3 hạt dẻ, con sẽ ước điều gì?
    Con bé bảo, 1 là con ước nhà mình giầu, có ô tô. 2 là con học giỏi. Còn 3 thì con chưa biết, con dành cho me, mẹ ước gì?
    Mình cười ngất. Trời ơi, học giỏi cần gì phải ước chư. Con đã học giỏi rồi mà. Con chỉ cần chăm chỉ tập viết nữa thôi.
    Mẹ ước con ngoan nghe lời mẹ. Hì, đến lượt nó dẫy lên con ngoan rồi mà.
    Mình ước điều gì nhỉ? Người lớn thì không có được cái suy nghĩ ngây thơ của trẻ con để mà ao ước.
    Vì biết rằng, cuộc đời không như mong muốn. Rằng những điều mình ao ước dù có nỗ lực cũng có khi chẳng bao giờ dạt được nữa là mơ tưởng nó sẽ từ trên trời rơi xuống.
    Sao dạo này cái hình mà mình hay sử dụng lai là hình khóc mếu này nhỉ. Khóc ở ngoài đời chưa đủ sao?
    EM ĐI BẰNG NHỊP ĐIỆU 1 2 3 4 5
    TÔI ĐI BẰNG NHỊP ĐIỆU 6 7 8 9 10
    TA ĐI BẰNG NHỊP ĐIỆU
    NHỊP ĐIỆU KHÔNG GIỐNG NHAU
    TA ĐI BẰNG NHỊP ĐIỆU
    NHỊP ĐIỆU SAO KHÁC MẦU
    SÔNG CẠN ĐÁ MÒN
    SÔNG CẠN ĐÁ MÒN
    LÀM SAO GẶP
    LÀM SAO TA GĂP ĐƯỢC NHAU............
    (TÌNH KHÚC Ơ BAI- TRỊNH CÔNG SƠN)
  6. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Một hôm ta bỗng chợt thấy, hoa đã nở trắng tự bao giờ. Vòm lá xanh, khoảng trời xanh bừng sáng. Ta chợt bâng khuâng, chợt buồn, chợt nhớ, chợt thương.....
    Những dòng văn ấy mình đã viết cách đây hơn 10 năm rồi nhỉ. Sao bỗng dưng nó lại hiện về trong tâm trí.
    Hơn 10 năm, chưa bao giờ mình nghĩ cuộc đời mình lại thay đổi như thế này.
    Điều đáng lo ngại nhất là đã mất đi sự tự tin. Trước bất cứ 1 điều gì, trước bất cứ 1 mối quan hệ nào. Hàng lô thứ rào cản luôn hiện ra như dọa dẫm. Nhiều lúc, cảm thấy bất lực trước cuộc đời và chỉ muốn khóc mà không khóc nổi.
    Khi thì vu vơ vì 1 điều gì đó cũng lại có thể bật khóc.
    Dạo này có nhiều niềm vui đấy chứ. Những người bạn mới này, MD đã hiểu biết hơn nữa và đã biết chia sẻ với mẹ.
    Nhưng điều băn khoăn có lẽ là vẫn ko hiểu số phận rồi sẽ đưa mình đi tới đâu. Híc, mình vốn là kẻ vô thần cơ mà. Thế rồi cũng phải tin vào số phận sao?
    TUỔI NÀO NGỒI KHÓC
    TÌNH ĐÃ NGHÌN THU
    TUỔI NÀO NGỒI HÁT
    MÂY BAY NGANG TRỜI
    (TRỊNH CÔNG SƠN)
  7. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi ĐS với mọi người vui thật. Có những người bạn thật đáng quý biết bao.
    Người yêu rồi có thể sẽ không yêu ta nữa. chồng rồi có thể sẽ không sống cùng ta nữa. Chỉ có những ngưòi bạn là luôn ở bên ta thôi.
    Rút ra kết luận gì đây, không yêu, không lấy ai chăng ? Hic
    Tất nhiên là không phải thế rồi!!!
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Người yêu cũng có thể bỏ, chồng (vợ) cũng có thể chia tay. chỉ còn những người bạn là ở lại......
    Trong số những người bạn ấy, nếu tìm được cho mình một người bạn tri kỷ thì có lẽ còn tốt hơn cả việc "mọc cánh" mới HĐ à!
    Mình thì luôn tin vào cái chữ ký của mình!
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chị HĐ, chắc chắn chị không biết em, em cũng không biết chị, em chỉ hay đọc bài thôi. Bên cạnh chị có rất nhiều người yêu quý chị, và lại cả cô con gái nữa. Nếu em là chị, em sẽ thấy hạnh phúc. Với em, nếu có một đứa con gái, chắc em sẽ không cần gì nữa cả... ôm nó vào lòng, cười rúc rích với nó, thế là mãn nguyện rồi. Hạnh phúc đơn sơ mà. Đó là cuộc sống không có nến vàng mà em vẫn thường tưởng tượng đấy. Chúc chị luôn vui!
  10. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Hoàng và Hoa mùa hạ nhé!!!
    Những lời động viên của anh Hoàng và Hoa Mùa Hạ thực sự đã mang lại là những niềm vui cho HD đấy! Chúc 2 người cũng luôn tìm được hạnh phúc cho riêng mình!
    --------------------------------------------------------------------------------------Ôi cả mình và cái trang web này đều bận rộn quá nên chẳng post bài gì cả.
    Hãy yêu như chưa yêu lần nào
    Hãy trao nhau môi hôn ngọt ngào
    Hãy đưa em về nơi cuối trời
    Giấc mơ yêu cùng anh trọn đời...............

Chia sẻ trang này