1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chi mot minh thoi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hiendan05, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bây giờ, giá trị của con người minh không phụ thuộc vào chính mình, mà lại phụ thuộc vào hoàn cảnh của mình..
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hiendan à! Không nên nghĩ thế em ạ! Không hoàn cảnh nào đo được giá trị của con người. Giá trị con người chính là tri thức, sự nghiệp và cách đối nhân xử thế. Điều ấy phụ thuộc vào mình mà em.
  3. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    @ anh Hoàng. Cảm ơn anh.
    em không nghĩ thế đâu, mà là người khác nghĩ thế, hì. Nhất là người lớn ý. Biết làm sao được.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Ly hôn thì có gì là xấu chứ. Có phải vì thế mà rất nhiều người đã không dám cất bước ra đi khỏi 1 cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nhiều lần mình nghĩ mãi mình là người dũng cảm hay là người không biết cách để dung hòa cuộc sống hôn nhân
    Nhưng thôi, đã quyết định nghĩa là sẽ chấp nhận tất cả mọi điều của hậu ly hôn.
    1 cô bé của 3C bảo chi ơi, cậu bạn em khi biết em đã từng có 1 đời chồng thì nhìn em như 1 kẻ tật nguyền. 1 cô bé khác lại bảo anh bạn em biết em từng ly hôn thì lại bảo em lừa anh ta.
    Uh thôi, biết làm sao được........................................
  4. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Định viết gì rồi lại thôi. Con người đúng là tham lam thật. Có được diều này thì lại mong ước được trọn vẹn hơn.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Giấc mơ trong đời
    Có anh bên mình
    Đôi khi em quá ngây thơ
    Ước mong 1 ngày
    nắng lên xanh ngời
    Ta bên nhau sánh đôi
  5. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
  6. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    oái, mình định sửa lỗi chính tả mà sao nó lại thành thế này.

Chia sẻ trang này