1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chỉ một món quà

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngoisaocodon20985, 29/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    chỉ một món quà

    Dẫu biết một món quà chẳng đủ để nói lên tất cả nhưng sao mình vẫn buồn.Chơi với nhau lâu rồi lại còn thân nữa vậy mà chưa một lần mình nhận được một món quà từ tay người ấy.Duy nhất một thứ nhưng có thể nó không được gọi là quà bởi đó là do người ta cảm thấy tội nghiệp mình đi giao thừa về mà không có món quà nào nên người ta mới tặng mà thôi. Thế mà nó ,một cô bé ở xa,không biết có thân không,lại được nhận tới 2 món qùa mà không rõ dịp gì.Đáng nhẽ nó không kể thì mình còn đỡ buồn và đỡ bực.Đàng này nó lại kể,kể rất nhiều và rất tỉ mỉ rằng người ta tặng quà cho nó như thế nào nữa chứ.Cú không chịu được.Nghe 1 lần đã cảm thấy buồn rồi đằng này lại nghe kể tới mấy lần.Nó cứ như chọc tức mình hay sao ấy.Ghét cả hai người bọn họ luôn.
  2. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    người gì mà vô tư vậy nhỉ(nói bạn của u đấy) nhưng vô tư thì cũng tốt, suy nghĩ nhiều làm gì, rồi đến lúc ko có tay để ôm quà thì lại kêu trời, hic'
    LE NGHIA for only you

Chia sẻ trang này