1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ một phút ko kiềm..Tôi ân hận, dằn vặt và đã nghĩ đến điều tồi tệ...Tôi ko thể làm lại dc sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi t_mac, 09/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một phút ko kiềm..Tôi ân hận, dằn vặt và đã nghĩ đến điều tồi tệ...Tôi ko thể làm lại dc sao?

    Mod xóa bài hộ e với ah
  2. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Mod xóa bài hộ e với ah
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    đọc cái này, đến đoạn cậu kêu cậu muốn chết, tôi lại muốn cười vào mặt cậu
    cậu nghĩ cái mạng sống nó rẻ thế sao
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    mình thông cảm với bạn. nhưng mình ko hiểu nguyên nhân tại sao bạn lại tát cô ấy. mình thì chẳng bao giờ tát con gái cả (kể cả khi cô ấy tát mình). Bây giờ phải xem là tại sao bạn lại tát cô ấy thì mới nói được.
    nếu là tôi thì tôi chia tay luôn. bới mai sau sẽ có rất nhiều lần sô sát khi cưới nhau. cứ mỗi lần như vậy lại đem nhau ra toà án à. hay lại cãi nhau âm lên. ...
    chia tay nhé
  5. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Hỏi khí không phải, người yêu cậu là tiểu thư con vàng con bạc của bộ trưởng nào thế??
    Tát người yêu lúc nóng giận cũng là sai rồi nhưng tôi thấy cậu có vẻ hơi thái quá rồi đấy. Xin lỗi đàng hoàng nhưng đừng có bi lụi, gái nó khinh lại được thể tưởng mình ngon lắm, cậu có đến nhà nó quì xuống xin lỗi nó, nó có tha thứ thì cuộc đời cậu cũng tối tăm thôi. Làm đàn ông chân chính thì trước tiên phải là đàn ông đã nhé
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    có những thứ khi mà đã phạm phải thì khó có thể được tha thứ bạn ạ . mình ko đồng tình với việc đánh bạn gái của bạn nhưng nếu bạn muốn cô ấy tha thứ thì lúc này chỉ còn chờ vào thời gian và sự chân thành của bạn mà thôi , ko có cách nào khác , sẽ lâu đấy nhưng ko phải ko còn hi vọng
  7. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    1.tớ mà bị ng iu tát tớ bỏ luôn k tiếc
    2.chả việc j mà cậu fải chết cả...hok iu nó thì iu con khác
    3.chả việc j fải quỵ lụy con bé đấy thế cả..cậu càng làm thế nó càng coi rẻ cậu
  8. trieuvan

    trieuvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cho dù cô ấy nói như thế nào đi nữa bạn cũng phải bình tĩnh, kìm tính nóng của con trai. Giờ đã lỡ rồi thì cứ để một thời gian để cho vết thương lòng của cô nguôi ngoai. Nếu cô ấy còn yêu thương bạn thì cô ấy sẽ tha thứ, còn không thì bạn tự hiểu đi nha. Cái gì đến nó sẽ đến. Đánh phụ nữ là không chấp nhận được, tát người yêu thì mình chịu bạn thôi.
  9. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    con trai khổ nhỉ nhưng để thoát ra khỏi cảm giác của bác cũng ko khó lắm , chỉ cần đầu lạnh tý là ổn thui
  10. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chắc là khó!!!
    Vì khi cô ấy đã đi kể chuyện bị bạn oánh cho tất cả mọi người thì ...ui tớ cũng ko bít diễn đạt thế nào nữa , kiểu như xấu chàng hổ ai í mà - chắc là khó quay lại lắm

Chia sẻ trang này