1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ một phút ko kiềm..Tôi ân hận, dằn vặt và đã nghĩ đến điều tồi tệ...Tôi ko thể làm lại dc sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi t_mac, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Sự yếu đuối của chú T-Mac này có lẽ đã ăn sâu vào trong máu rồi. Mới chỉ bị người yêu không tha thứ đã nghĩ đến cái chết thì đúng là không còn gì để bàn. Anh nghĩ cô này không chịu quay lại với chú không phải vì chú tát cô ấy 2 tát mà vì bản chất chú quá yếu đuối. Nếu thật sự yêu nhau thì 2 cái tát không thể biến thành hận thù trừ phi trước 2 cái tát đó còn nhiều cái tát nữa. Mục đích của chú bây giờ là bằng mọi cách chứng tỏ cho cô ấy(và gia đình cô ấy) thấy là chú rất yêu cô ấy và chú rất ân hận vì đã đánh bạn gái. Nhưng chú tuyệt đối không được van xin và bi luỵ bởi vì (theo chú kể) cô ấy cũng có lỗi phần nào(tuy nhiên anh nói thật thằng nào bạn trai của em gái anh dám tát em gái anh thì tốt nhất là nó đừng để anh gặp nó, trừ những trường hợp đặc biệt, đánh phụ nữ là hết sức hèn hạ và vô văn hoá). Như một em nào đó đã nói ở topic này: phụ nữ có thể chịu đựng và tha thứ cho 1 hành động vũ phu nhưng rất khinh đàn ông bi lụy, mà đã khinh thì không thể có tình yêu.
  2. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời....yêu nhau mà cứ như fim chưởng ý, 2 anh chị oánh nhau thế này rồi có quay lại cũng chả còn tôn trọng nhau như trước đâu. Còn cảm giác dằn vặt, và không muốn ng ta mãi nghĩ về mình như 1 kẻ xấu xa? Bạn không thể thay đổi gì ngay vào lúc này. Hãy để sau này, nếu có dịp gặp lại, lúc đó mỗi ng sẽ có 1 cách nhìn nhận khác về sự việc đã qua. Không có gì mà dằn vặt quá. Nếu ng con gái ko nói láo và đẩy ng con trai vào bước ko thể kìm chế được thì đã ko có cái tát của bạn, mà cô ta cũng tát lại bạn cơ mà. Cái loại con gái gì mà ghê gớm thế, còn bù lu bù loa lên cho cả làng biết, chắc chắn cô ta cũng ko nghĩ đến thể diện cho bạn đâu. Tốt nhất là hãy lấy đó làm bài học để sau này khi yêu người khác, bạn sẽ biết cách kiềm chế hơn để đừng đẩy 2 ng vào hoàn cảnh bi hài như thế! Cứ đọc cái đoạn 2 ng thi nhau tát mà chết cười...Nếu mà còn tiếp tục yêu nhau được thì mới thấy lạ...chứ chia tay là hợp lẽ trời lắm rồi! (Lần sau ý, đừng để phụ huynh phải đi hót rác cho mình như thế!)Là đàn ông phải tự chịu trách nhiệm với việc mình làm...Bạn nên nhớ rằng, con gái có rất nhiều, ko yêu ng này thì yêu ng khác, nhưng bố mẹ thì chỉ có 1 thôi. Chính vì thế bố mẹ mình cần được tôn trọng, ko việc gì phải hạ thấp gia đình mình như thế!Mới có 22 tuổi, sửa sai với người khác đi, luyến tiếc làm gì với 1 cô "vũ thê" như thế, sau này cưới nhau về, ko khéo nó lại vừa ăn cướp, vừa la làng, lại đánh nhau suốt ngày thì khổ! Cố lên...Cái thay đổi suất phát từ bản thân có ý nghĩa hơn việc bạn phải chứng tỏ điều đó với ng khác!
  3. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, bát nứoc hắt đi thì khó lấy lại lắm, dù có lấy lại thì bạn sẽ vấp phải nhiều sự phản đối..Thôi thì đay là bài học cuộc đời của cậu..chia tay sẽ là liều thuốc tốt cho cả hai..Chúc HP!
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    từ 1cái tát thành 3 cái tát thì khỏi phải cứu rùi
  5. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là tớ rất tò mò cái lí do của cái tát đó ,nhưng theo giọng kể của chủ thể thì e là nguyên nhân ko có gì to tát lắm,tớ cũng ghét cái trò đánh phụ nữ nhưng cũng phải tuỳ trường hợp,em xem phim cũng như ở ngoài đời ,nhiều cô nhiều chị cũng phát ngôn nhiều câu xúc phạm đến người khác thì bị ăn tát là đúng quá(xin lỗi nhé tớ nghĩ điều này hoàn toàn đúng).
    Còn bác chủ topic cứ bình tĩnh đàn ông con zai phải nhìn nhận mọi việc 1 cách điềm tĩnh và từ tốn,nếu lỗi sai là do bác thì em nghĩ bác cứ để cô nàng nguôi ngoai đi đã rồi tính sau,còn nếu cô ta xúc phạm gì đến bác (hoặc nhà bác nếu có) thì bác chào đi là vừa kẻo sau này bác lại bị ngồi lên cổ đấy
    Gút lắc nhé
  6. duongnhutada

    duongnhutada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Con trai j mà yếu đuối thế, lại còn để bố mẹ đến xin lỗi, bạn định lấy nhau về cô vợ cưỡi đầu cả nhà à
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    trước mình cũng bị 1 con bé tát mình chứ. mĩnh cũng định dang tay tát nó nhưng nó xin lỗi thế là ko tát nữa. mình giận nó 1 tuần. nó gọi điện đến xin lỗi => mình tha thứ => 1 tuần sau được abc... vì như vậy là chứng tỏ với nó là đã "yêu nó thật lòng" sướng phải biết mà lại vẫn còn "zin" chứ. keke. cuối cùng mình cho out luôn. dám tát mình à. bố láo bố toét. keke
    nó thất chứ mới đầu cũng yêu nó thật lòng đấy. nhưng sau cái tát này thì ......... thôi ko nói nữa ko thì bọn con gái nó ghét mình thì chết
  8. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Việc gì xảy ra nó cũng đã sảy ra rồi. Bạn làm việc gì trong thời gian này nhằm xin lỗi cô ấy cũng rất dễ phản tác dụng mà thôi.Hãy chờ khi cô ấy bình tĩnh lại nói chuyện chân thành và thẳng thắn với cô ấy. Hãy chấp nhận và tôn trọng quyết định của cô ấy lúc đó cho dù có khiến bạn đau khổ vì đơn giản quyền quyết định bây giờ ko còn ở bạn nữa
  9. trieuvan

    trieuvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ. Đang yêu nhau mà còn như vậy sau này về sống với nhau chắc ba ngày trận nhỏ, năm ngày trận lớn. Một lần vấp ngã là một lần dại.
  10. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0

    Được ka_wa_sa_ki_r150 sửa chữa / chuyển vào 03:46 ngày 10/09/2007

Chia sẻ trang này