1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ một phút ko kiềm..Tôi ân hận, dằn vặt và đã nghĩ đến điều tồi tệ...Tôi ko thể làm lại dc sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi t_mac, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Láo là phải đánh !
  2. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Vâng e định 1 tháng nữa...gặp lại...nếu ko dc nữa thì có lẽ em sẽ chấp nhận và nhớ lấy làm bài học...nhưng e muốn hỏi 1 tháng có lâu quá ko ....hay chờ bao lâu
  3. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác định 1 tháng nữa thì thỉnh thoảng cũng phải tìm cách liên hệ dù ko dc tiếp đón nồng nhiệt,ko gặp đàng hoàng trong nhà thì ra ngoài đưòng đón chứ chả lẽ nàng lại gào lên cho cả tổng nghe thấy thì chết.E nhà bác có phúc mà ko bít hưởng.
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic ơi, thực sự bạn gái ấy ko tốt lắm. Nhưng đôi khi, TY nó mù quáng, bạn đang ở trong giai đoạn "sắp bị mất" nên bạn mới cư xử thế.
    Nếu bạn muốn quay lại với cô ấy, bạn cũng nên xác định, một khi đã làm tổn thương nhau sâu sắc như vậy, thì cả đời cả 2 k quên được đâu.
    Giờ bạn muốn quay lại, thì hãy cứ cư xử như 1 người đàn ông có học. Bạn hẹn cô ấy nói chuyện rõ ràng. Một tháng cho cô ấy bình tâm là tốt nhất. Trong thời gian này, bạn đừng quỵ luỵ, mà hãy vui chơi, học hành, phấn đấu để giữ được fong độ của mình. Bạn nên chứng minh cho cô ấy biết là dù có thế nào, bạn vẫn luon là một "ứng cử viên sáng giá" nhé.
    Tớ thấy bạn càng vật vã, thì cái đàn ông của bạn càng hèn đi thôi. Con gái chẳng ai muốn có người yêu là 1 thằng hèn đâu.
    Trong thời gian này, hãy kiên nhẫn với cô ấy, dù cô ấy có làm gì,, cũng nên nhẹ nhàng với cô ấy. Hãy nhắn tin vào mỗi buổi sáng, nói bạn nhớ cô ấy. Chỉ thế thôi, đừng đến tìm, đừng quỵ luỵ quá nhé. Từ kinh nghiệm cho thấy, mỗi buổi sáng thức dậy, suy nghĩ của mình thường mới hơn, thế nên, thời điểm này là thích hợp nhất để giúp cô ấy quên dần đi những ko vui giữa 2 bạn.
    Dù thế nào, cũng nên xác định : "mình đã cố gắng hết sức, nếu fải ra đi cũng ko thấy hối hận" bạn nhé
    Thân
    Có thể pm cho tớ nếu bạn muốn có người lắng nghe bạn.
  7. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mới chỉ yêu thôi đã bạo hành con người ta như vậy, mới chỉ yêu mà chưa cưới nhau đấy, chứ cưới nhau về thì mỗi lúc nóng giận lại đánh tiếp, lại xin lỗi...quen quá rồi bạn ạ.
    Người ta nói bạo hành cũng giống như thuốc phiện vậy đó, chỉ cần 1 lần thì lần sau sẽ ko thể ko tiếp tục được. Là con gái tôi nghĩ đừng nên tin những lời năn nỉ ỉ ôi, thậm chí khóc lóc của mấy gã như thế, thật ra chỉ là biện minh, mà nó cũng chẳng hay ho gì. Hàng xóm nhà tôi có 1 người, đánh vợ tàn nhẫn lắm, nhưng sau đó lại quỳ xuông khóc lóc thảm thiết, còn nói, em ko tha thứ anh sẽ chết, nhưng sau đó vài tháng, lại tẩn người ta thừa sống thiếu chết....Giai loại này khó bỏ thói quen này lắm ạ.
  8. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    tớ ko phải loại đó đâu mà...tớ ko thuốc lá, rượu bia, tớ ko gái mú, tó có công việc ổn định ở 1 công ty ...chỉ vì 1 phút ko còn là chính mình mà....
  9. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bạn tưởng những người rượu bia, hút hít, gái mú thì mới bạo hành thôi à, nhầm rồi đấy, bạo hành là bạo hành, nhưng phụ nữ việt nam thì cam chịu, mà đã lỡ cưới nhau về rồi dù có bị đánh đập thế nào đi nữa cũng ko dám ly dị, mấy ông biết thế càng được thể, càng lấn tới. Tôi nói chung chung là như thế, còn tôi ko phải là cô ấy để mà tha thứ cho bạn, đều đó phụ thuộc vào cô gái của bạn mà thôi, nếu là tôi thì xin lỗi, loại như tôi có năn nỉ cũng vô ích.
  10. Editor1983

    Editor1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Pótay.com với bác chủ topic
    Cái loại con gái mà dùng những lời lẽ như thế chửi người yêu mà bác còn quy lụy, xin lỗi như thế thì pó toàn thân rồi.
    Tôi chẳng bao giờ đánh con gái, nhưng cái loại con gái dùng những lời lẽ như cô bạn kia thì tôi cũng cóc thèm đánh mà tôi khinh.
    Cứ cho khi yêu mù quáng đi, nhưng thử hỏi nếu quay lại có còn tôn trọng nhau nữa không.
    Bỏ mẹ nó đi. Bác mà yêu nó, tôi khinh cả bác, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Chia sẻ trang này