1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ một phút ko kiềm..Tôi ân hận, dằn vặt và đã nghĩ đến điều tồi tệ...Tôi ko thể làm lại dc sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi t_mac, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fi_Go

    Fi_Go Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    MK, cái loại con gái ấy gặp phải tôi thì tôi cho rớt xuống cầu thang ngay lúc đó. MK, con gái gì mà ăn nói với người yêu mất dạy thế
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    này...tôi nói thật với ông đáng ra ông fải mừng vì bít đc cái con mặt mẹt ấy chứ...buồn làm dek jề.....lại còn mún chết nữa chứ
    nó sai chứ ông sai đâu mà buồn....kiểu rì thì kiểu,k đc fép chửi ng iu thía
    loại chửi chồng thế k khéo sau này nó quăng cả con xuống sông hồng lắm
  3. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Ôi dời ơi, bác chủ topic ơi. Nó láo thì phải oánh chứ. Tớ cũng yêu gái, thích gái lắm. Nhưng con nào láo tớ đánh bỏ mẹ !
  4. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    cho mình lời khuyên làm tnào để cả 2 có thể làm lại...
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0

    nó thất chứ mới đầu cũng yêu nó thật lòng đấy. nhưng sau cái tát này thì ......... thôi ko nói nữa ko thì bọn con gái nó ghét mình thì chết
    [/quote]
    mình biết ngay sẽ có bạn nói mình như thế mà. nhưng bạn ko hiểu đâu.
    To jemand:
    Tuy tớ ko hiểu tình huống của ấy thật, nhưng tớ thấy khinh thường những thằng đàn ông đem chuyện xxx ra để làm chiến công, nhất là những thằng xxx để trả thù như ấy.
    Và tớ thực sự coi thường ấy, dù với lý do nào đi chăng nữa
  6. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chú định làm lại cái gì , 2 đứa quay về rồi vài hôm nữa lại tát nhau à . Miệng có tội mà má chịu đòn , bất công quá
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đã gõ mệt nghỉ nhưng xoá rồi. Ngao ngán cho gái nhà bác và cho bác.
    Giải tán đi cho sớm chợ!
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 10/09/2007
  8. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

  9. Editor1983

    Editor1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy đấy! chẳng ai khuyên hay chỉ cách bạn làm lại với cô kia đâu.
    Con gái mà chửi người yêu như thế thì ra cái thể thống quái gì nữa. Nó không xin lỗi bạn thì thôi chứ bạn xin lỗi làm cái *** gì. Tôi bực mình bạn quá! sao bạn yêu mù quáng và lụy tình như thế chứ. Con gái kiểu đó mà bạn còn tiếc nuối cái nỗi gì hả bạn.
  10. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    sao bác ác dữ,chỉ vì 1 cái tát mà phũ phàng với người ta như vậy áh.Tội nghiệp con gái người ta

Chia sẻ trang này